Cà Tím
15-09-2005, 12:02 PM
Thời gian êm đềm trôi...
Trái tim em cũng đường như lặng sóng
Bởi đêm đêm chẳng còn anh chập chờn trong giất mộng
Em ngớ ngẫn nghĩ thầm: "chắc mình chẳng còn yêu".
Thế rồi....
Em nhận ra rằng chuyện tình trường mình chẳng hiểu được bao nhiêu
Chỉ yêu hay không - mà đôi lúc chẳng thể nào hiểu nỗi
Trái tim ơi! sao quá nhiều biến đổi?
Chỉ có dại khờ như vẫn còn níu mãi không thôi...
Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Em đã biết được đâu - sao đã vội ví mình như vì sao ấy?
Hay bởi cái tên kia giống như con tim em đỏ cháy?
Lúc quá nồng nàn - lúc lại quá thờ ơ...
Ngước nhìn đời với màu mắt ban sơ
Em ngỡ đã quên anh cùng mối tình thuở trước
Nhưng hôm qua...em chợt hiểu...điều đó chẳng thể nào có được
Bởi trái tim kia vẫn dành cho anh...nguyên vẹn một mối tình...
Anh có biết không? trời hôm nay chẳng sắc nắng lung linh...
Mà bổng khoát lên cái màu buồn ảm đạm
Để trong em biết bao nguồn tâm cảm
Như thi nhau ...bất chợt lại ùa về....
Em bỗng nhớ anh...nhớ tiếng nói...câu thề
Những ước mơ xưa đã mờ phai ... giờ bỗng thêm sức sống
Chấp cánh bay xa giữa bầu trời cao rộng
Em lại tự nói với mình "ta vẫn còn yêu"...
Trái tim em cũng đường như lặng sóng
Bởi đêm đêm chẳng còn anh chập chờn trong giất mộng
Em ngớ ngẫn nghĩ thầm: "chắc mình chẳng còn yêu".
Thế rồi....
Em nhận ra rằng chuyện tình trường mình chẳng hiểu được bao nhiêu
Chỉ yêu hay không - mà đôi lúc chẳng thể nào hiểu nỗi
Trái tim ơi! sao quá nhiều biến đổi?
Chỉ có dại khờ như vẫn còn níu mãi không thôi...
Vì sao nào có tên gọi đổi ngôi?
Em đã biết được đâu - sao đã vội ví mình như vì sao ấy?
Hay bởi cái tên kia giống như con tim em đỏ cháy?
Lúc quá nồng nàn - lúc lại quá thờ ơ...
Ngước nhìn đời với màu mắt ban sơ
Em ngỡ đã quên anh cùng mối tình thuở trước
Nhưng hôm qua...em chợt hiểu...điều đó chẳng thể nào có được
Bởi trái tim kia vẫn dành cho anh...nguyên vẹn một mối tình...
Anh có biết không? trời hôm nay chẳng sắc nắng lung linh...
Mà bổng khoát lên cái màu buồn ảm đạm
Để trong em biết bao nguồn tâm cảm
Như thi nhau ...bất chợt lại ùa về....
Em bỗng nhớ anh...nhớ tiếng nói...câu thề
Những ước mơ xưa đã mờ phai ... giờ bỗng thêm sức sống
Chấp cánh bay xa giữa bầu trời cao rộng
Em lại tự nói với mình "ta vẫn còn yêu"...