Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi nào người con trai muốn khóc?



huongduongxanh
01-05-2011, 12:23 PM
Nhiều người vẫn quan niệm rằng con trai thì không nên khóc bởi nó cho thấy sự yếu đuối và không mạnh mẽ thường thấy ở một đấng nam nhi. Tuy nhiên cũng có những lúc con trai cảm thấy không thể không khóc, đó là khi cảm thấy thực sự bi kịch về một vấn đề nào đó hay không thể điều khiển được bản thân.

"Những lúc đó, họ cần một người đồng hành để chia sẻ. Khi đó, bạn hãy hỏi về những vấn đề của họ và đưa ra lời khuyên cùng những chia sẻ chân thành. Nam giới đôi khi cũng muốn đươc một ai đó an ủi, động viên để họ có thể khóc lên như một đứa trẻ", William July, PhD, tác giả của Understanding the Tin Man cho biết.

1. Khi con trai bất lực

"Đây là nỗi đau lớn nhất trong đời người đàn ông khiến họ chỉ muốn khóc như một đứa trẻ. Đàn ông ai cũng muốn thể hiện mình thật manly và bản lĩnh, thế nhưng khi mà họ nhận ra rằng mình không thể như những người đàn ông bình thường khác thì đó là nỗi đau lớn nhất của họ. Người đàn ông nào cũng sẽ khóc lên như một đứa trẻ khi biết điều đó, có điều họ có bộc lộ trước mặt bạn hay không", Scott Kudia, tiến sĩ, tác giả của If This Is Love, Why Am I Unhappy cho biết.

2. Khi bị phá sản

Với đàn ông, ước mơ lớn nhất là phải có một sự nghiệp thành đạt. Vì nó chứng tỏ sự giỏi giang, bản lĩnh trong công việc của họ, đó cũng chính là thước đo của con trai so với xã hội và là cái khiến họ có thể tự hào với bạn gái, mọi người.

Thế nên, nếu như không may sự nghiệp lỡ dở, công ty phá sản hoặc không thành công trong công việc, họ sẽ rất đau khổ và tự ti vì nghĩ rằng mình thua cuộc, kém cỏi và không thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Hiểu được tâm sự này của họ, nên khi không thành công trong công việc, hãy ở bên, động viên họ để họ có thêm dũng khí tiếp theo trong cuộc sống. Nếu có ý chí, họ vẫn có thể tiếp tục thành công.

3. Khi bố mẹ qua đời

Với đàn ông, bố mẹ luôn chiếm một vị trí quan trọng, bởi đó là người đầu tiên dạy dỗ họ những bài học đầu tiên trong cuộc sống. Chính vì thế, nếu như bố mẹ không may bị bệnh nặng và mất đột ngột thì đó sẽ mãi là nỗi bất hạnh lớn trong cuộc đời họ khiến có thể suy sụp và đau khổ.

Tuy nhiên, khác với hai nguyên nhân trên, chàng thường che giấu và không để cho mọi người biết, khi cha mẹ mất, đàn ông sẵn sàng có thể khóc trước mặt mọi người. Đó là khi họ thể hiện bản thân mình thật nhất, là khi họ quay trở về như một đứa trẻ có thể sống thật lòng mình mà không phải cố đeo một thứ mặt nạ nào.

4. Khi phải chia tay người yêu

Chỉ những người nào thật sự sâu sắc và yêu bằng cả trái tim mình thì mới khóc khi chia tay người yêu. Và chắc chắn, người con gái nào làm cho chàng phải khóc khi chia tay là một người khiến họ yêu rất thật lòng và chân thật, hết mình. Với đàn ông, mất đi người phụ nữ mình yêu thương hết lòng cũng là một nỗi đau lớn khó có thể kiềm chế bởi trong cuộc đời, không phải ai cũng tìm ra được một nửa thật sự của mình.

5. Khi bị phản bội

Với nam giới, bị phản bội trong công việc bởi đồng nghiệp, bạn thân và bị phản bội bởi người mình yêu, đó là những điều đau đớn nhất khiến nam giới muốn rơi nước mắt. Nhưng thường trong nhưng trường hợp này, họ sẽ cố kiềm chế, bởi không muốn cho người khác thấy mình bị gục ngã. Nhưng tận trong sâu thẳm, thì đó là những nỗi đau mà họ không thể nao quên và luôn nhớ tới điều đó.


Victoria (Theo Cosmopolitian)

nhóc nhỏ
20-05-2011, 11:50 PM
nhớ shin wa' :( :( :( :(

believe_no1
21-05-2011, 01:22 AM
thiếu rôi. cả khi con trai bi ớt dinh vao mat nua

anhhùng RIM
21-05-2011, 01:52 AM
con trai khóc khi con trai ko thể cười hay chịu đựng đc nữa..haizzzz đơn giản chỉ là vậy

believe_no1
21-05-2011, 01:56 AM
thế cứ khi nào ko chịu đựng đc thì khóc ~~> mít ướt đấy

anhhùng RIM
21-05-2011, 01:58 AM
kaka ko phải là mít ướt đâu !!!! vì nếu gặp 1 trường hợp ko thẻ chịu đựng dc thì cry thôi
con trai dù cứng rắn nhưng chưa chắc đã thật sự.....

believe_no1
21-05-2011, 01:59 AM
thế RIM chắc hay khóc lăm mới hiểu rõ thế

anhhùng RIM
21-05-2011, 02:02 AM
ss này !!! rim mà hay khóc á !!! rim lớn òy ss nhá ^^! tại rim nghĩ j nói vậy thôi !!! bt mà
mà chacứ chắn ai cũng đã từng cry đúng ko ss như bữa chia tayu lớp rim cũng đã khóc dù là con trai

believe_no1
21-05-2011, 02:08 AM
lại dở bài cãj cùn rồi

anhhùng RIM
21-05-2011, 02:29 AM
ss này lớn òy mà bắt nạt rim nhá !!!! rim mách papa vs mama rim trong h2t này cho coi

believe_no1
21-05-2011, 03:44 AM
đi mách đi
đứa nào mách tét mông

anhhùng RIM
21-05-2011, 09:16 AM
ss : j j???? lần đầu tiên nghe đó !!!! bất ngờ..rim là con trai nhá nhá....ko phải con gái để té mông j j đó đâu...pó tay ss kem này

lovelyangel
21-05-2011, 05:29 PM
Xin phép cho Angel được bổ sung nhé :


Người đàn ông KHÓC: khi chứng kiến , những điều ko may ma*n' đang xảy đến cho những người xung quanh mình , dù đó là kẻ xa lạ nhất

,Khi nhìn thấy điếu bất công mà mình ko thể ra tay ứng cứu

Khi nhìn thấy nước nhà , đang lâm nguy , mà phận nam nhi ko thể khoanh tay đứng nhìn

Khi nhìn thấy cụ già , trẻ thơ , ko nơi nương tựa , chịu bao điều khổ dau , bất hạnh , mà lòng trai chỉ muốn dang tay , bao bọc , chia sẻ đỡ nâng

Khi nhìn thấy người đàn bà mình yêu thương nhất cũng đang khóc vì điều gì dó , dẫu cho ra*ng` nỗi buồn đó ko phải do mình gây ra.

Sau cùng , khi người đàn ông biết khóc và muốn khóc cho bao nỗi , bất hạnh , bất công , trong xã hội , khóc vì người mình yêu.Không phải là người đàn ông yếu đuối , mà là người có trái tim khí khái, mạnh mẽ , đầy lòng bao dung , yêu thương , quảng đại nhất của một người quân tử , xứng đáng là người đàn ông nhất trong số tất cả những người đàn ông.


Thân mến

Lovely Angel