PDA

Xem đầy đủ chức năng : *Gần, gần hơn, gần hơn nữa...



*Sẽ lại yêu.
29-04-2011, 01:34 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : " Trái tim của Ngài có thể chứa bao nhiêu con thiêu thân đang cần được che chở?. "
Thể loại : Truyện ngắn .

*Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất nhưng cũng là tình yêu đầy đau khổ nhất.

Em yêu anh ngay từ cái buổi đầu tiên gặp nhau. Và ngay buổi đầu tiên ấy , tim em như bị trúng phải mũi tên chứa đầy thuốc độc của tình yêu.

Cái buổi đầu tiên gặp gỡ mà sao tim em cứ lồng lộng lên như muốn nhảy xồ ra ngoài. Anh có nụ cười rất đẹp, nói cách khác là 1 nụ cười bằng 1 liều thuốc độc. Nó có thể giết chết 1 người ... như em.


Em mạnh dạn xin số điện thoại của anh. Anh vui vẻ và cho ngay không ngần ngại. Phải nói em vui biết mấy. Em thầm ước anh là chàng trai của em.


Rồi điều ước thành hiện thực. Chúng mình yêu nhau!!

Mối tình đầu tiên của đứa con gái 18 tuổi đối với Em đẹp như một câu chuyện tình yêu cổ tích. Anh đã cho em biết cái cảm giác được yêu và yêu 1 người.Cho em biết thế nào là hạnh phúc của mối tình đầu. Và rồi em cũng biết vị ngọt của đôi môi nữa!!



******
Nhưng anh còn cho em một thứ còn nhiều hơn thế nữa...

Em vẫn nhớ rõ như in cái ngày ấy. Cái ngày em phải thay đổi, không còn gọi là một thiếu nữ của tuổi 18 mà thay vào đó là hai chữ ĐÀN BÀ.

- Em có tin tưởng anh không? Nếu tin tưởng, hãy trao cho anh tất cả tình yêu của em đi.

Giọng nói quen thuộc quá đỗi ấm áp và đầy cám dỗ kia, em vẫn phải cố giữ mình ngăn cho sự dâng hiến nhạt dần. Khi ấy, em chống đối một cách yếu ớt :
- Không, anh ạ. Em muốn chúng mình để đến ngày tân hôn, ngày thiêng liêng nhất của một đời người.
Anh ôm lấy em, thì thầm :

- Thế, thời gian qua không phải là những gì thiêng liêng nhất của hai chúng ta sao?. Đằng nào, chúng mình cũng thuộc về nhau. Rồi chúng ta sẽ có một tiểu đội bóng , anh sẽ là người bố tốt nhất trên thế gian. Còn em sẽ là một người vợ , người mẹ đáng yêu nhất.
Và thế đấy, em rơi vào cạn bẫy của ngọt ngào. Em mỉm cười và gật đầu.

Đó là đêm em chính thức trở thành đàn bà.

Từ sau đêm ấy, anh và em có mối quan hệ sâu sắc hơn. Anh ngày càng chăm chút em hơn, em lại chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề hay biết mình sắp nhận được điều khá quan trọng - đó là em có thai.

- Làm quái thế nào mà em lại có thai được??? - Anh gắt nhẹ và đưa ánh mắt căng thẳng về phía em.

Anh chưa bao giờ có thái độ ấy với em, em cứ ngỡ anh sẽ vui lắm chứ !?. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ ngây thơ của em thôi, em nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đanh lại :
- Thế anh nghĩ là tại cái gì? Không phải là cái giống đực của anh đấy sao???

Chỉ vừa nói xong câu ấy, cổ họng em như vướn phải một thứ gì đó, nghẹn uất! Và dường như không thể nói thêm được gì nữa, em bắt đầu bật khóc. Em đang cảm nhận được điều đó đang xảy ra.
Anh lại nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc của em, khẽ nói :
- Ngoan nào! Rồi mọi chuyện sẽ ổn em ạ. Đừng khóc nữa.
- Anh sẽ lấy Em chứ? - Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt em chứa đầy hi vọng. Nhưng câu trả lời của anh là sự im lặng đến đáng sợ.
- ....
- Tại sao Anh không trả lời?
- Anh sẽ cưới nhưng không phải bây giờ. Anh nghĩ em nên phá thai đi.
Câu nói chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào tim Em. Nó là con anh kia mà? Anh nỡ giết con anh hay sao?

- Không ! Em sẽ giữ nó.
- Nếu em giữ thì anh e rằng tụi mình sẽ không gặp nhau được nữa đâu!! Tùy em quyết định.
Thật nực cười cho những kẻ hèn như anh. Nhưng vì em quá yêu anh nên phải chấp nhận bỏ đi cái dòng máu của Anh.Em đến bệnh viện.Một thân một mình. À không!! Hai thân nhưng chung 1 mình mới phải chứ. Em xoa nhẹ lên bụng nhủ thầm :" Con của mẹ ngoan nhé!! Mẹ yêu con nhiều lắm"

Dao,kéo loảng xoảng va chạm vào nhau. Nghe như âm thanh của cuộc tra tấn khốc liệt. Em được tiêm 1 liều thuốc mê. Loáng thoáng em thấy em đang ở trên 1 bãi biển, cùng với 1 người nhưng không phải là anh. Người đàn ông lạ mặt. Và thế em đang chìm trong giấc ngủ bình yên ...


*******
Đau đớn, tuyệt vọng và cả sự chán chường đè nén lên em.
Hơn 1 tháng nay, em nhận ra sự thay đổi trong anh. Anh không còn như trước nữa. Chỉ có cáu gắt và cáu gắt thôi. Thế là em nhận ra, em đã trở thành món đồ chơi của anh mất rồi. Tình yêu của chúng ta bắt đầu trở nên nhạt nhẽo. Anh không còn như trước nữa , anh không còn nữa trước nữa rồi...


__
Hơn 1 tháng sau..
Thế là em nếm trải được cái cảm giác đau khổ đến tột cùng khi anh bỏ em. Em khóc có , vật vã có , quằn quại có , điên cuồng và sự phẫn nộ . Tất cả cảm xúc đè nén lên em.
Em đổ bệnh và nằm vật ra giường. Thật trớ trêu. Tại sao Em phải gánh chịu những cực hình này trong khi nạn nhân là em và kẻ chủ mưu là anh?. Có lẽ, bây giờ anh đang vui đùa với một cô nàng nào khác, và cũng sẽ nói những lời yêu thương, những lời hứa ngọt ngào của anh cho cô ta nghe. Phải không anh?. Nghĩ lại, em thấy mình sao quá ngốc nghếch?. Sao em lại rơi vào cạn bẫy ngọt ngào của anh, để rồi nhìn lại. Em không khác nào một món đồ chơi đã bị quăng vào sọt rác.




Dần dần em sợ đàn ông. Em chán phải chờ đợi và tìm kiếm. Vì có lẽ em không đủ may mắn để tìm được 1 người đàn ông tốt.

......

Và một đêm ....
Em mơ thấy Người-đàn-ông-lạ-mặt đến đưa em đi. Người đàn ông ấy dẫn em đi đến 1 cánh đồng rộng thênh thang, bình yên và những làn gió mát rượt. Thế là người đàn ông ấy buông tay em ra, mỉm cười và tan biến trong làn gió ấy.


*Sẽ chẳng bao giờ em trở lại nơi chứa đầy những tổn thương và mất mát của em nữa.


Thượng Đế : Ta gửi con đến một nơi. Nơi mà tình yêu không thể tồn tại.
Thế, xin người, hãy đưa con đi. Và con nguyện với Ngài sẽ ở đó mãi mãi.
Thượng Đế : Đây! Trái tim của ta, nơi mà tình yêu không thể tồn tại.
Trái tim của Ngài có thể chứa bao nhiêu con thiêu thân đang cần được che chở như con?
Thượng Đế : Trái tim ta được làm từ những nỗi đau và bất hạnh, những con thiêu thần hội tụ về đây. Nó sẽ lớn dần lên...

pE_lUv_nhOx
29-04-2011, 03:30 AM
tem !!!

Mùk seo e hâm hĩu cái tựa zí cái pài cóa liên wan j` nữa ??_ _"

chux" fjc ss đôg khách hỳ

*Sẽ lại yêu.
29-04-2011, 03:52 AM
tem !!!

Mùk seo e hâm hĩu cái tựa zí cái pài cóa liên wan j` nữa ??_ _"

chux" fjc ss đôg khách hỳ

Ấy ơi :( , ấy ghi chữ 9x nhiều quá @@ , mình hông hiểu hết được nghĩa của bạn :(.
Tạm dịch là Mà sao em không hiểu cái tựa với cái bài có liên quan gì nữa? nhé xD.


Cái tựa đề truyện nó chẳng liên quan gì đến cốt truyện đâu :(. Vì mình không nghĩ ra cái tên cho fic truyện thôi. :( thông cảm bạn nhé *giãy giụa*

Miền cỏ rối
29-04-2011, 04:20 AM
Có lẽ gần... gần hơn... gần hơn nữa đó chính là là nỗi đau, là mất mát là sự trưởng thành chăng? Cái giá của chúng không hề rẻ chút nào phải không? "Những lời có cánh của đàn ông không khác gì chiếc tay vịn cầu thang, bạn hãy dựa vào đó đi lên thiên đường, để rồi bạn sẽ biết nơi bạn đến là gì."

*Sẽ lại yêu.
29-04-2011, 04:46 AM
Có lẽ gần... gần hơn... gần hơn nữa đó chính là là nỗi đau, là mất mát là sự trưởng thành chăng? Cái giá của chúng không hề rẻ chút nào phải không? "Những lời có cánh của đàn ông không khác gì chiếc tay vịn cầu thang, bạn hãy dựa vào đó đi lên thiên đường, để rồi bạn sẽ biết nơi bạn đến là gì."

Đúng thế ấy ạ , lời nói mật ngọt của đàn ông là thứ cám dỗ đầy ma lực nhất. Nó như một liều thuốc độc giết chết những thiên thần như ta vậy >.<

Pengoc_kobietyeu
29-04-2011, 06:37 AM
Hjx.khôg hiểu cho lắm

*Sẽ lại yêu.
29-04-2011, 08:15 PM
Hjx.khôg hiểu cho lắm

xD chưa hiểu cái hả ấy xD , chưa hiểu cốt truyện thì tớ đập đầu xuống gối tự tử đây *giãy giụa*