vinhthienhoang
15-09-2005, 06:48 AM
anh không thể nào quên
anh không thể nào quên khi thấy lòng bỡ ngỡ
anh không thể nào quên buổi gặp gỡ ban dầu
anh không thể nào quên những dấu chân kỷ niệm
ta dã vô tình làm lún xuống cát sâu.
anh không thể nào quên những tháng ngày yêu dấu
lòng đã lặng thầm thấp thoáng tiếng yêu thương
biển sóng dạt dào hoà lẫn những vấn vương
anh dã gởi cuộc tình vào trong gió
anh không thể nào quên khi trên xe đạp nhỏ
em vẩn vui cười tóc buông xoã ngang vai
anh không thể nào quên những tháng ngày trông ngóng
trái tim đợi chờ mắt thương nhớ bóng ai.
anh không thể nào quên
mỗi khi buồn thấy lòng mình trống trãi
anh lai thầm gọi mãi tên em
anh không thể nào quên ..........................
những ngày không em.............
vinhthiênhoàng
ngày không em
ngày không em em đâu nào có biết
áng mây chiều cứ lặng lẽ buồn trôi
cơn gió chiều mang lời ru xa vắng
khiến lòng anh bỗng xao xuyến bồi hồi
ngày không em em đâu nào có biết
hoành hôn về làm tím cả trời cao
cánh chim kia bay một mình dơn lẽ
thấy trong anh niềm lưu luyến dâng trào
ngày không em em đâu nào có biết
mùa đông về làm lá rụng đầy sân
hàng cây kia như chờ đợi bao lần
đễ nỗi buôn tràn đầy niềm thương nhớ
ngày không em căn gác buồn hắt lên tiếng thở
nổi sầu rộng mỡ
bao trông chờ lắng đọng trong mắt anh........
những ngày không em........
vinh thiên hoành
QUÀ TẶNG EM
anh muốn tặng em
một loài hoa nhỏ
mọc giữa tình yêu
trong lòng anh đó
anh muốn tặng em
một bầu trời xanh
bài ca hy vọng
tình yêu chân thành
anh muốn tặng em chỉ muốn tặng riêng em
tặng những gì trên đời này đã có
từ những bờ cây cho đến từng ngọn cỏ
và những hương hoa trong chuyện cổ tình yêu
anh chỉ ước ao muốn tặng em thật nhiều
cho cuộc đời này thêm phần tươi trẻ
cho bước chân em trên đường tình thật nhẹ
cho cuộc đời này mãi mãi sẽ như thơ
anh muốn tặng em từ trong những cơn mơ
với áng mây hồng đang bồng bềnh nhẹ lướt
cho hai chúng ta vui đùa trong mơ ước
cho chúng mình mãi mãi ở bên nhau
những ngày không em........
vinh thiên hoàng
anh không thể nào quên khi thấy lòng bỡ ngỡ
anh không thể nào quên buổi gặp gỡ ban dầu
anh không thể nào quên những dấu chân kỷ niệm
ta dã vô tình làm lún xuống cát sâu.
anh không thể nào quên những tháng ngày yêu dấu
lòng đã lặng thầm thấp thoáng tiếng yêu thương
biển sóng dạt dào hoà lẫn những vấn vương
anh dã gởi cuộc tình vào trong gió
anh không thể nào quên khi trên xe đạp nhỏ
em vẩn vui cười tóc buông xoã ngang vai
anh không thể nào quên những tháng ngày trông ngóng
trái tim đợi chờ mắt thương nhớ bóng ai.
anh không thể nào quên
mỗi khi buồn thấy lòng mình trống trãi
anh lai thầm gọi mãi tên em
anh không thể nào quên ..........................
những ngày không em.............
vinhthiênhoàng
ngày không em
ngày không em em đâu nào có biết
áng mây chiều cứ lặng lẽ buồn trôi
cơn gió chiều mang lời ru xa vắng
khiến lòng anh bỗng xao xuyến bồi hồi
ngày không em em đâu nào có biết
hoành hôn về làm tím cả trời cao
cánh chim kia bay một mình dơn lẽ
thấy trong anh niềm lưu luyến dâng trào
ngày không em em đâu nào có biết
mùa đông về làm lá rụng đầy sân
hàng cây kia như chờ đợi bao lần
đễ nỗi buôn tràn đầy niềm thương nhớ
ngày không em căn gác buồn hắt lên tiếng thở
nổi sầu rộng mỡ
bao trông chờ lắng đọng trong mắt anh........
những ngày không em........
vinh thiên hoành
QUÀ TẶNG EM
anh muốn tặng em
một loài hoa nhỏ
mọc giữa tình yêu
trong lòng anh đó
anh muốn tặng em
một bầu trời xanh
bài ca hy vọng
tình yêu chân thành
anh muốn tặng em chỉ muốn tặng riêng em
tặng những gì trên đời này đã có
từ những bờ cây cho đến từng ngọn cỏ
và những hương hoa trong chuyện cổ tình yêu
anh chỉ ước ao muốn tặng em thật nhiều
cho cuộc đời này thêm phần tươi trẻ
cho bước chân em trên đường tình thật nhẹ
cho cuộc đời này mãi mãi sẽ như thơ
anh muốn tặng em từ trong những cơn mơ
với áng mây hồng đang bồng bềnh nhẹ lướt
cho hai chúng ta vui đùa trong mơ ước
cho chúng mình mãi mãi ở bên nhau
những ngày không em........
vinh thiên hoàng