Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió



fallen_angel8x
28-04-2011, 12:01 AM
Tôi là cơn gió thoảng
Em như cành ngọc lan
Gió nhẹ rung hoa lá
Rồi gió lại bay xa
Cánh hoa rung khe khẽ
Gió đưa hương đi xa
Hương lan thơm nhè nhè
Trong lòng gió thiết tha
:lol:
Chơi dzậy chứ

Nelly. Doanh
04-05-2011, 10:27 PM
Gió vẫn thổi những đem buồn giá rét
Mưa vẫn rơi những đem tối lạnh lùng
Anh nới đâu những ngày đông lạnh lẽo
Để nơi này lạnh lẽo mỗi mình tôi :sr:

fallen_angel8x
04-05-2011, 10:54 PM
Gió thổi lạnh, cho thân người gần lại
Tay nắm tay, ấm áp gấp trăm ngàn
Lời nồng nàn như ngàn hơi ấm
Sưởi lòng nhau, qua giông gió của trời

Nelly. Doanh
04-05-2011, 11:11 PM
anh vội đi nhanh, Gió tàn nhanh
Cho mùa xuân héo rũ trên cành,
Cô nàng ngốc nghếch còn say viết,
Sầu mải loang dần, nét mây xanh.

fallen_angel8x
05-05-2011, 12:14 AM
Gió mải theo mây, xa mất rồi
Mải miết xa xôi, mãi rong chơi
Chẳng biết có ai còn đứng lại
Đợi chờ cơn gió phía chân trời ?

thoike
05-05-2011, 02:29 AM
Gió ơi sao nở vô tình
Cuốn đi mâý chữ tỏ tình trong ta
Để nàng cứ bảo tôi là
"Lời" như cơn gió, đến rồi lại đi.

(nhờ có gió h nay tôi vẫn ế,hi-thoike)

tieuthulun
05-05-2011, 03:52 PM
Gió đây không thể cuốn đi
nguyện vòng lời hứa những gì anh nói
Anh sao không dám nhận lỗi
Lại trách gió hiền có tội gì đâu

thoike
05-05-2011, 09:13 PM
thích em anh thích thật lòng
tỏ tình anh cũng thật lòng nói ra
nhưng em lại chẳng mặn mà
lời anh như "Gió" thế là ngó lơ!...

fallen_angel8x
05-05-2011, 10:20 PM
Gió là gió, gió kiêu hãnh ngạo đời
Gió giang hồ, gió mải miết rong chơi
Gió đi mãi, mãi tới xa vời
Gió chẳng nghĩ, chẳng nhớ nhung ai hết
Rồi đến một ngày, khi cuộc đời sắp hết
Gió nhận ra mình, gió đang rất cô đơn
Gió một mình giữa bốn phía trống trơn
Chỉ có gió và kiệt cùng bể cát
Gió thét gào từng cơn bỏng rát
Chốn hoang vu, chỉ có gió, một mình

fallen_angel8x
06-05-2011, 03:08 AM
:lol::so_funny:

Có ng` kêu fal đạo thơ :lol: Cười bể ruột :so_funny: huynh đệ ak :so_funny: tìm hộ Fal cái thằng cha viết bài đó tên là gì địa chỉ ở đâu để Fal đến chào kái koi :so_funny:

Người ơi, mắt lé, rún lùi
Dớ dza dớ dzẩn,
Ngậm ngùi mà im
Đừng Pon chen nữa
Đứng tim có ngày

Witness Star
06-05-2011, 04:07 AM
cái bài đầu trag ( không chép mới lị á )..
Gió ơi ta bão gió nỳ.
văn hay khôg phải văn chép.
văn hay là văn mà mình nên biết.
lua. lời mà chôm.

Bức xúc ghê :so_funny: Chém mấy nhát nhé Fal, dạo này không rút gươm :so_funny:

Chẳng hay nếu biết làm thơ
Thì giờ cho hỏi, thơ người là chi?
Nếu như chẳng biết thơ thì
Xin người chớ có so bì với Fal :so_funny:

p.s: Sinh sự chắc bị del cả :so_funny:

thoike
06-05-2011, 06:34 AM
Trong này gió lạnh lắm đâu
mà sao ta phải đối đầu làm chi
ở đời lắm lúc mấy khi
hòa đi các bạn ta thi thơ nào
............

the_wind
06-05-2011, 09:07 AM
gió cuốn từng cơn gió mải miết
gió mải đường xa gió cô đơn
gió đâu muốn thế chuyện bi thiết
gió vẫn xoá đi chuyện giận hờn...

~*ẢO ẢNH*~
06-05-2011, 09:21 AM
Gió đi đi khắp miền xa
Để mây ở lại khúc ca một chiều
Hôm nào gió đổ liêu xiêu
Con đường vương lá dáng kiều vụt qua

thoike
06-05-2011, 11:36 PM
Dáng kiều vụt qua trong chiều gió
tôi trộm nhìn còn em cứ ngó lơ
thôi thì tôi đứng đây đợi chờ
chiều gió khác sẽ tặng em bài thơ...

Kin Ngố
07-05-2011, 02:46 AM
Ta ghét gió đến nhanh rồi đi vội
Để lại buồn ngơ ngẩn ngắm nhìn ta
Ta ghét gió vô tình không quay lại
Để lòng buồn ta khẽ biến thành thơ.

fallen_angel8x
07-05-2011, 08:26 AM
Gió biết, gió cứ mãi lang thang
Làm ai đó, phải nhớ thương buồn tủi
Gió lặng im lầm lũi, ở tận nơi xa xăm
Một ngày gió âm thầm, trở về thăm chốn cũ

thoike
07-05-2011, 06:25 PM
Ta ghét gió đến nhanh rồi đi vội
Để lại buồn ngơ ngẩn ngắm nhìn ta
Ta ghét gió vô tình không quay lại
Để lòng buồn ta khẽ biến thành thơ.

Ta yêu Gió! đi nhẹ rui khẽ đến
cho Ta zui trìu mến ngắm nhìn người
Ta yêu Gió! hữu tình luôn quay lại
cho lòng zui Ta chợt hóa thành thơ.

nhoknghich
07-05-2011, 09:17 PM
Gió biết, gió cứ mãi lang thang
Làm ai đó, phải nhớ thương buồn tủi
Gió lặng im lầm lũi, ở tận nơi xa xăm
Một ngày gió âm thầm, trở về thăm chốn cũ

Gió ủ rũ trở về nơi bến vắng
Mưa đi rồi, gió có đuổi kịp không
Nhưng gió ơi mưa đi nhưng vẫn nhớ
Muốn trở về bên gió mãi thôi
Nhưng gió ơi, mưa trở về nơi đó sao đây?

binhboong1080
08-05-2011, 08:44 AM
gió lang thang nơi nào có nhớ :

mây đang buồn vì gió đi mải miết

cỏ ở nơi đây mãi đợi chờ

hoa cũng cuốn mình theo chiều gió

lá khô héo đợi gió về....



gió lang thang liệu rằng có biết:

mây đen dần ngày u ám mãi

có oằn mình gánh chịu mưa sa

hoa tàn cũng tàn dần thời gian qua

lá khô héo có còn chăng ?

fallen_angel8x
08-05-2011, 08:05 PM
Gió lặng lẽ nhẹ rung tán cây
Trưa hè nắng, gió đưa về mỏi mệt
Những mong mưa, sao mưa mãi không về
Một thoáng mưa, dịu dàng cơn gió nhẹ
Dịu đất trời, dịu lại cả cách xa.....