PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm thế nào để hiểu được tình cảm của 1 tên con trai đây???



nhóc_cô_đơn_hm
27-04-2011, 11:03 AM
đẹp trai (đối với mình), hiền lành, tốt bụng, vui tính, thích chạy theo phong trào và là người mau chán là những gì mà mình cảm nhận được từ tên bạn chơi thân đã được gần 2 năm..
bây giờ tuy không học cùng trường và cũng không gặp nhau thường xuyên nên cũng chẳng biết hắn có thay đồi gì không nữa..
chơi thân như vậy nhưng mình cũng không dám chắc là mình hiểu người ta được bao nhiêu % nữa.. bởi vậy tình cảm của người ta đối với mình như thế nào thì mình cũng không biết chắc được nên đành chạy sang box Hoàng Tử để nhờ mấy bạn tư vấn dùm... mấy bạn xem thử những biểu hiện của 1 đứa con trai đối với 1 đứa con gái như thế này là tình bạn hay 1 thứ tình cảm đặc biệt khác?
-lúc còn học chung lớp hắn hay quan tâm đến mình, hầu như ngày nào cũng lên chỗ mình nói chuyện...
-khi thấy mình không đi học là hỏi thăm mấy đứa bạn của mình, sau đó thì nhắn tin cho mình...
-hầu như mọi thay đổi nhỏ của mình hắn đều để ý và biết trước tiên..
-lúc mình bị áp lực, khóc nức nở thì chính hắn cũng là người đầu tiên ném tập khăn giấy qua cho mình..
-chỉ cần gọi điện không gặp được mình là hắn biểu hiện rất bực bội và có chút lo lắng..
-mặc dù không nói ra nhưng mình biết hắn không thích mình chơi thân với 1 đứa con trai khác...
-hắn đã từng gọi điện và hát cho mình nghe..
-đôi lúc nhắn tin 1 đoạn nhạc trong một bài hát mà mình không hiểu hắn làm thế để làm gì ...
-những lần mình nói ngụ ý đừng quan tâm tới mình nữa và không muốn làm phiền hắn nữa (vì mình cũng thích hắn và sợ hắn không thích mình) nhưng hắn chẳng những làm ngơ mà còn nói mình bị khìn nữa mới đau chứ...
-bạn thân của hắn biết tên mình, ngay cả cái nickname mà hắn đặt cho mình họ cũng biết luôn...
-cậu của hắn (bằng tuổi mình) nhận mình làm cháu dâu tương lai (làm mình thấy vui vui) và mình cũng gọi cậu quen miệng luôn..
-những lần hắn đi cùng mình, cậu đều biết hểt và nhắn tin chọc mình...
-hắn là người sẵn sàng mang áo mưa chạy đến chỗ mình
-hắn là người tặng quà cho mình vào đúng 12h khuya hôm 31/12
-hắn tôn trọng những quyết định và suy nghĩ của mình
nhưng...
-hôm sinh nhật mình hắn đã gửi 1 tờ giấy viết "mãi là bạn tốt của nhau" (làm mình shock)
-vô tư xưng "ta, mi" với mình như những người bạn bình thường khác..
-la mình khi mình tặng quà cho hắn nhân dịp noel và nói lần sau hắn không tặng cho mình thì thôi, mình đừng tặng cho hắn, con gái ai lại đi tặng quà cho con trai bao giờ... hix..
-quan tâm tới nhiều đứa con gái khác chứ không phải mình mình...
-đi đâu cũng có cả đám con gái bu theo... (buồn)
-không muốn nói chuyện thẳng thắn với mình
-chỉ gặp nhau là nói chuyện bình thường y như là không có gì đặc biệt hết..
và khi không còn học chung lớp, không gặp nhau thường xuyên thì cũng là lúc mình không dám chắc về những gì mình hiểu về hắn nữa...
tại sao con trai lại mâu thuẫn quá vây??.. có ai làm ơn giải mã cái tên này dùm mình với... mình định thả tay , không bám theo nữa vì không có gì rõ ràng hết.. nhưng cũng sợ phải hối hạn khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này...

Sad
27-04-2011, 08:15 PM
chính bạn đã có câu trả lời rồi đây

nhóc_cô_đơn_hm
27-04-2011, 11:21 PM
là sao?? là bạn bè thôi phải không??? hix.... thật không muốn đối mặt với điều đó....

[R][O][Y]
28-04-2011, 02:58 AM
nhóc_cô_đơn_hm

đẹp trai (đối với mình), hiền lành, tốt bụng, vui tính, thích chạy theo phong trào và là người mau chán là những gì mà mình cảm nhận được từ tên bạn chơi thân đã được gần 2 năm..
bây giờ tuy không học cùng trường và cũng không gặp nhau thường xuyên nên cũng chẳng biết hắn có thay đồi gì không nữa..
chơi thân như vậy nhưng mình cũng không dám chắc là mình hiểu người ta được bao nhiêu % nữa.. bởi vậy tình cảm của người ta đối với mình như thế nào thì mình cũng không biết chắc được nên đành chạy sang box Hoàng Tử để nhờ mấy bạn tư vấn dùm... mấy bạn xem thử những biểu hiện của 1 đứa con trai đối với 1 đứa con gái như thế này là tình bạn hay 1 thứ tình cảm đặc biệt khác?
-lúc còn học chung lớp hắn hay quan tâm đến mình, hầu như ngày nào cũng lên chỗ mình nói chuyện... bạn là cây tâm sự của hắn
-khi thấy mình không đi học là hỏi thăm mấy đứa bạn của mình, sau đó thì nhắn tin cho mình...
-hầu như mọi thay đổi nhỏ của mình hắn đều để ý và biết trước tiên.. tinh ý quá
-lúc mình bị áp lực, khóc nức nở thì chính hắn cũng là người đầu tiên ném tập khăn giấy qua cho mình..
-chỉ cần gọi điện không gặp được mình là hắn biểu hiện rất bực bội và có chút lo lắng.. wan tâm nè, giả đau đi, hắn sẽ sốt sắng chạy đến cho xem
-mặc dù không nói ra nhưng mình biết hắn không thích mình chơi thân với 1 đứa con trai khác... bằng chứng về sự ích kỉ của con trai, dù bạn thân hay có thích đều đc, nhưng chắc là có tc
-hắn đã từng gọi điện và hát cho mình nghe.. ô là la hắn đang buồn hoặc nhớ cậu
-đôi lúc nhắn tin 1 đoạn nhạc trong một bài hát mà mình không hiểu hắn làm thế để làm gì ... cảm xúc dâng trào (nhớ em- Minh Vương)
-những lần mình nói ngụ ý đừng quan tâm tới mình nữa và không muốn làm phiền hắn nữa (vì mình cũng thích hắn và sợ hắn không thích mình) nhưng hắn chẳng những làm ngơ mà còn nói mình bị khìn nữa mới đau chứ...
-bạn thân của hắn biết tên mình, ngay cả cái nickname mà hắn đặt cho mình họ cũng biết luôn...
-cậu của hắn (bằng tuổi mình) nhận mình làm cháu dâu tương lai (làm mình thấy vui vui) và mình cũng gọi cậu quen miệng luôn..
-những lần hắn đi cùng mình, cậu đều biết hểt và nhắn tin chọc mình... cái này thường thôi mà, có thể điều tra từ ông cậu
-hắn là người sẵn sàng mang áo mưa chạy đến chỗ mình =>có wan tâm
-hắn là người tặng quà cho mình vào đúng 12h khuya hôm 31/12 => tui thương làm thế vs bạn thân và cả người yêu, nhưng thường thì phải có tình cảm đặc biệt mới thế
-hắn tôn trọng những quyết định và suy nghĩ của mình
nhưng...
-hôm sinh nhật mình hắn đã gửi 1 tờ giấy viết "mãi là bạn tốt của nhau" (làm mình shock) ko muốn mất bạn, nếu là thằng con trai nhút nhát thì sẽ rất khó biểu hiện tc thật của mình=> bạn phải chủ động tùy tính cách của hắn
-vô tư xưng "ta, mi" với mình như những người bạn bình thường khác.. che mắt thiên hạ
-la mình khi mình tặng quà cho hắn nhân dịp noel và nói lần sau hắn không tặng cho mình thì thôi, mình đừng tặng cho hắn, con gái ai lại đi tặng quà cho con trai bao giờ... hix.. để cho hắn có cơ hội tặng chơ, bạn bảo là :" thế thì cậu tặng đi, con trai mà" rồi tùy món quà là gì rồi nhận xét tiếp
-quan tâm tới nhiều đứa con gái khác chứ không phải mình mình... tốt bụng mà lị
-đi đâu cũng có cả đám con gái bu theo... (buồn) ngừời con trai tốt tất nhiên có nhiều vệ tinh
-không muốn nói chuyện thẳng thắn với mình
-chỉ gặp nhau là nói chuyện bình thường y như là không có gì đặc biệt hết..
và khi không còn học chung lớp, không gặp nhau thường xuyên thì cũng là lúc mình không dám chắc về những gì mình hiểu về hắn nữa...
tại sao con trai lại mâu thuẫn quá vây??.. có ai làm ơn giải mã cái tên này dùm mình với... mình định thả tay , không bám theo nữa vì không có gì rõ ràng hết.. nhưng cũng sợ phải hối hạn khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này...

nói chung chuyệntình cảm rất phức tạp, phải do tự bạn tìm hiểu và quyết định

"Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào."

"Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn."


thôi mệt quá, bạn thử lòng hắn đi hoặc nói thẳng với hắn. hãy tự mình quyết định

nhóc_cô_đơn_hm
28-04-2011, 05:35 AM
[O][Y];5236490']nhóc_cô_đơn_hm

đẹp trai (đối với mình), hiền lành, tốt bụng, vui tính, thích chạy theo phong trào và là người mau chán là những gì mà mình cảm nhận được từ tên bạn chơi thân đã được gần 2 năm..
bây giờ tuy không học cùng trường và cũng không gặp nhau thường xuyên nên cũng chẳng biết hắn có thay đồi gì không nữa..
chơi thân như vậy nhưng mình cũng không dám chắc là mình hiểu người ta được bao nhiêu % nữa.. bởi vậy tình cảm của người ta đối với mình như thế nào thì mình cũng không biết chắc được nên đành chạy sang box Hoàng Tử để nhờ mấy bạn tư vấn dùm... mấy bạn xem thử những biểu hiện của 1 đứa con trai đối với 1 đứa con gái như thế này là tình bạn hay 1 thứ tình cảm đặc biệt khác?
-lúc còn học chung lớp hắn hay quan tâm đến mình, hầu như ngày nào cũng lên chỗ mình nói chuyện... bạn là cây tâm sự của hắn
-khi thấy mình không đi học là hỏi thăm mấy đứa bạn của mình, sau đó thì nhắn tin cho mình...
-hầu như mọi thay đổi nhỏ của mình hắn đều để ý và biết trước tiên.. tinh ý quá
-lúc mình bị áp lực, khóc nức nở thì chính hắn cũng là người đầu tiên ném tập khăn giấy qua cho mình..
-chỉ cần gọi điện không gặp được mình là hắn biểu hiện rất bực bội và có chút lo lắng.. wan tâm nè, giả đau đi, hắn sẽ sốt sắng chạy đến cho xem
-mặc dù không nói ra nhưng mình biết hắn không thích mình chơi thân với 1 đứa con trai khác... bằng chứng về sự ích kỉ của con trai, dù bạn thân hay có thích đều đc, nhưng chắc là có tc
-hắn đã từng gọi điện và hát cho mình nghe.. ô là la hắn đang buồn hoặc nhớ cậu
-đôi lúc nhắn tin 1 đoạn nhạc trong một bài hát mà mình không hiểu hắn làm thế để làm gì ... cảm xúc dâng trào (nhớ em- Minh Vương)
-những lần mình nói ngụ ý đừng quan tâm tới mình nữa và không muốn làm phiền hắn nữa (vì mình cũng thích hắn và sợ hắn không thích mình) nhưng hắn chẳng những làm ngơ mà còn nói mình bị khìn nữa mới đau chứ...
-bạn thân của hắn biết tên mình, ngay cả cái nickname mà hắn đặt cho mình họ cũng biết luôn...
-cậu của hắn (bằng tuổi mình) nhận mình làm cháu dâu tương lai (làm mình thấy vui vui) và mình cũng gọi cậu quen miệng luôn..
-những lần hắn đi cùng mình, cậu đều biết hểt và nhắn tin chọc mình... cái này thường thôi mà, có thể điều tra từ ông cậu
-hắn là người sẵn sàng mang áo mưa chạy đến chỗ mình =>có wan tâm
-hắn là người tặng quà cho mình vào đúng 12h khuya hôm 31/12 => tui thương làm thế vs bạn thân và cả người yêu, nhưng thường thì phải có tình cảm đặc biệt mới thế
-hắn tôn trọng những quyết định và suy nghĩ của mình
nhưng...
-hôm sinh nhật mình hắn đã gửi 1 tờ giấy viết "mãi là bạn tốt của nhau" (làm mình shock) ko muốn mất bạn, nếu là thằng con trai nhút nhát thì sẽ rất khó biểu hiện tc thật của mình=> bạn phải chủ động tùy tính cách của hắn
-vô tư xưng "ta, mi" với mình như những người bạn bình thường khác.. che mắt thiên hạ
-la mình khi mình tặng quà cho hắn nhân dịp noel và nói lần sau hắn không tặng cho mình thì thôi, mình đừng tặng cho hắn, con gái ai lại đi tặng quà cho con trai bao giờ... hix.. để cho hắn có cơ hội tặng chơ, bạn bảo là :" thế thì cậu tặng đi, con trai mà" rồi tùy món quà là gì rồi nhận xét tiếp
-quan tâm tới nhiều đứa con gái khác chứ không phải mình mình... tốt bụng mà lị
-đi đâu cũng có cả đám con gái bu theo... (buồn) ngừời con trai tốt tất nhiên có nhiều vệ tinh
-không muốn nói chuyện thẳng thắn với mình
-chỉ gặp nhau là nói chuyện bình thường y như là không có gì đặc biệt hết..
và khi không còn học chung lớp, không gặp nhau thường xuyên thì cũng là lúc mình không dám chắc về những gì mình hiểu về hắn nữa...
tại sao con trai lại mâu thuẫn quá vây??.. có ai làm ơn giải mã cái tên này dùm mình với... mình định thả tay , không bám theo nữa vì không có gì rõ ràng hết.. nhưng cũng sợ phải hối hạn khi quyết định chấm dứt mối quan hệ này...

nói chung chuyệntình cảm rất phức tạp, phải do tự bạn tìm hiểu và quyết định

"Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào."

"Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn."


thôi mệt quá, bạn thử lòng hắn đi hoặc nói thẳng với hắn. hãy tự mình quyết định

cậu phân tích từng hành động một cách tỉ mỉ làm mình hiểu được đôi phần rồi... nhưng mà ngặt ở chỗ cậu hắn nói là hắn cũng có cảm tình với mình mà ... và mình cũng đã nói thật tình cảm của mình với hắn , mấy ngày sau mình im lặng, không dám nhắn tin cho hắn thì hắn nhắn tin nói "sao từ hồi nói thích tui rồi là im luôn vậy??" hix... là sao ta? giải mã hoài mà không ra.... vậy là mình còn cơ hội, đúng không???

[R][O][Y]
29-04-2011, 11:07 PM
hix

cậu bạn của cậu khó chiều quá

có thì nói có , ko thì nói ko , sao úp mở qúa trời vậy
thôi thì bây giờ cậu cứ coi như chưa từng nói gì hết, nếu cậu ta nhắc lại thì cứ chối bay biến "tui nói thik ông hồi nào? ông khéo tưởng tượng chứ bộ" để nếu cậu ta ko thik bạn thì cũng còn có thể làm bạn, vì dù sao cậu ta cũg biết tc của bạn rồi mà

con gái đừng hạ thấp mình quá sẽ ko hay

vì như thế bạn sẽ trở thành một kẻ van xin t/y , vả lại nếu hắn đồng ý thì sau này yêu nhau bạn sẽ luôn bị thua thiệt (tất cả mọi chuyện đều nghe theo hắn)

nếu ko thành công thì cũng hãy là 1 người con gái mạnh mẽ bạn nhé !!

đừng bao giờ hạ thấp mình vì ai và vì bất cứ điều gì

Mi Yuu - Duyên
01-05-2011, 07:34 AM
Trái tim loạn nhịp thì ai cũng có !!!
Nhưng muốn xác định đc tình cảm thì cần phải có 1 quá trình dài :)

[R][O][Y]
01-05-2011, 09:24 PM
nhóc cô đơn à !
tui nói vậy chơ tui ko biết mô nghe

bởi vì tui cũng mắc lưới tình mà gỡ chưa ra nè
cho nên bạn nghe ko thì tùy

nhóc_cô_đơn_hm
01-05-2011, 10:10 PM
[O][Y];5238190']hix

cậu bạn của cậu khó chiều quá

có thì nói có , ko thì nói ko , sao úp mở qúa trời vậy
thôi thì bây giờ cậu cứ coi như chưa từng nói gì hết, nếu cậu ta nhắc lại thì cứ chối bay biến "tui nói thik ông hồi nào? ông khéo tưởng tượng chứ bộ" để nếu cậu ta ko thik bạn thì cũng còn có thể làm bạn, vì dù sao cậu ta cũg biết tc của bạn rồi mà

con gái đừng hạ thấp mình quá sẽ ko hay

vì như thế bạn sẽ trở thành một kẻ van xin t/y , vả lại nếu hắn đồng ý thì sau này yêu nhau bạn sẽ luôn bị thua thiệt (tất cả mọi chuyện đều nghe theo hắn)

nếu ko thành công thì cũng hãy là 1 người con gái mạnh mẽ bạn nhé !!

đừng bao giờ hạ thấp mình vì ai và vì bất cứ điều gì


bạn này nói hay nè... mình cũng có cảm giác hơi giống như vậy.. uhm... giả vờ làm lơ đi cho khoẻ chứ trước đây vì chuyện đó mà mình đau đầu hoài ah... hix... nhắc tới mà không dám nhớ luôn... khổ tâm hết sức...

nhóc_cô_đơn_hm
01-05-2011, 10:12 PM
Trái tim loạn nhịp thì ai cũng có !!!
Nhưng muốn xác định đc tình cảm thì cần phải có 1 quá trình dài :)

I agree with you.. nhưng quá trình đó đã kéo dài được gần 3 năm rồi.... hix... như vậy có đủ để gọi là dài hay không??

cugocuasemo
13-05-2011, 02:39 AM
mình cũng giống bạn nè
nhưng mình khác bạn ở chỗ mình nhớ đến người đó ko phải là đợi mà chỉ là chưa quên đc thôi
còn bạn thì lại cố gắng để mong đc đáp lại mặc dù theo như bạn phân tích ở trên thì mình nghĩ bạn cũng biết là ko còn hi vọng gì
bạn như thế là mù quáng điều này chỉ làm bạn ko dứt ra đc thôi

GiÓ...kUtE
13-05-2011, 07:52 AM
buồn làm gì hả chị ơi , như thế là tốt lắm rồi. yêu 1 người đâu cần người đó phải đáp lại tình cảm của mình , chỉ cần mình yêu người đk thôi. mà nếu a ík yêu chị thật nhưng lại có 1 suy nghĩ nào đó lại không dám nói yêu chị thì sao

nhóc_cô_đơn_hm
13-05-2011, 08:41 AM
mình cũng giống bạn nè
nhưng mình khác bạn ở chỗ mình nhớ đến người đó ko phải là đợi mà chỉ là chưa quên đc thôi
còn bạn thì lại cố gắng để mong đc đáp lại mặc dù theo như bạn phân tích ở trên thì mình nghĩ bạn cũng biết là ko còn hi vọng gì
bạn như thế là mù quáng điều này chỉ làm bạn ko dứt ra đc thôi

hix.... mình hiểu rồi... đúng là mình cũng hơi mù quáng!!..

nhóc_cô_đơn_hm
13-05-2011, 08:43 AM
buồn làm gì hả chị ơi , như thế là tốt lắm rồi. yêu 1 người đâu cần người đó phải đáp lại tình cảm của mình , chỉ cần mình yêu người đk thôi. mà nếu a ík yêu chị thật nhưng lại có 1 suy nghĩ nào đó lại không dám nói yêu chị thì sao

hì.... anh ý có gì không dám nói nhỉ? chị cũng muốn biết điều đó lắm... cám ơn em nha!!