*Sẽ lại yêu.
27-04-2011, 10:16 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Khi trái tim không giành cho nhau, tình yêu sẽ không thể tồn tại . Không có tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Và mọi thứ sẽ dần dần biến thành địa ngục của đau thương..."
Thể loại : Chưa xác định.
*Bé Con : Thượng Đế ơi! Con đã bao giờ phạm lỗi với Người, cớ sao Ngài lại bắt con cưới một người con không hề yêu?
Thượng Đế : Cuộc sống chẳng bao giờ chịu chấp nhận thứ con muốn cả, nó chỉ bắt con hãy chấp nhận thứ nó muốn mà thôi. Ta không hề tạo ra nó, con ạ !
*Con người ta sao có thể tránh khỏi những cám dỗ và những ngọt ngào khi nó có sức cuồng hút mạnh mẽ đến kì lạ?
Bé Con và anh tuy đều được ví như những viên nam châm và cả hai đều cùng chung cực dương . Dù có làm thế nào đi chăng nữa, cả hai đều đẩy ra bởi một khoảng cách vô hình nào đó không thể xóa bỏ . Định luật là thế :" Khi nam châm khác cực thì hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau ."
______
*Bé Con lặng lẽ xếp những con hạc giấy bỏ vào bình thủy tinh có tên gọi là điều ước của cổ tích. Bé Con ước rất nhiều. Ước cho những câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Nhưng cả tỉ con hạc giấy cũng chỉ có thế thôi. Chuyện cổ tích không bao giờ có thật, đều là lừa gạt cả. Và anh sẽ chẳng bao giờ là hoàng tử của Bé Con.
*Cuộc sống với những vòng nghịch lí và những chuyện bất ngờ khiến Bé Con vấp ngã quá nhiều trên đường đời nghiệt ngã. Vết thương còn đó. Đau lắm nhưng rồi nó cũng sẽ tự lành. Tình yêu của Bé Con như 1 con sói đáng nguyền rủa. Khi no thì lim dim ngủ, khi đói thì bản năng sinh tồn của nó phải đánh thức nó dậy. Khi đó bản năng của nó sẽ bất chấp và làm tổn thương đến bất cứ ai.
*Bé Con từng đọc 1 câu chuyện về mụ phù thủy và gian hàng trái tim.
"Có 1 mụ phù thủy mở 1 gian hàng trái tim. Một hôm có 1 người đàn ông đến hỏi, ông ta nhận trái tim rất yếu ớt và đem lòng thắc mắc hỏi mụ phù thủy. Bà trả lời :" Những trái tim yếu ớt này, nếu nó gặp những nỗi đau nhỏ nó sẽ rất đau đớn nhưng khi nó gặp nỗi đau lớn thì nó sẽ biết cách chấp nhận và rồi vết thương sẽ tự lành. Còn những trái tim khỏe mạnh, những nỗi đau nhỏ sẽ không gây hề hấn gì, nhưng khi gặp 1 nỗi đau lớn. Nó sẽ chết ...! "
Trái tim của Bé Con không thuộc vào loại nào cả. Trái tim của Bé Con trong suốt như pha lê. Nó sẽ bền và mãi tinh khiết khi anh luôn giữ gìn và trân trọng nó. Nhưng khi anh bỏ quên nó và quên lãng nó, thì nó dần rạn nứt và nó sẽ vỡ.
*Khi trái tim không giành cho nhau, tình yêu sẽ không thể tồn tại . Không có tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Và mọi thứ sẽ dần dần biến thành địa ngục của đau thương..
**
Chồng nó ôm nó vào lòng, hôn nó khẽ nói :
- Anh yêu em, cưng ạ!
_____
10 năm về trước ...
- Nếu mày con quan tâm đến ông bà già này, thì hãy cưới thằng đấy đi . Nó giàu, nó làm giám đốc . Tiền nó nhiều, sau này mày khỏi phải khổ thân, con ạ . Mà tao cũng được sướng thân nữa.
- Chẳng lẽ, tiền mua được hạnh phúc sao hả bố? Con không yêu anh ấy, nếu làm thế, anh ấy bị tổn thương mà con cũng thế nữa.
- Tiền mua được tất cả. Mua được cả hạnh phúc nữa. Mày không thấy tiền có thể làm người ta đau cũng vì nó mà sướng cũng vì nó hay sao! Mày không cưới nó thì đừng nhìn mặt tao ..
P/s : Lẽ nào, tiền có sức hút mạnh mẽ đến thế sao?
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Khi trái tim không giành cho nhau, tình yêu sẽ không thể tồn tại . Không có tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Và mọi thứ sẽ dần dần biến thành địa ngục của đau thương..."
Thể loại : Chưa xác định.
*Bé Con : Thượng Đế ơi! Con đã bao giờ phạm lỗi với Người, cớ sao Ngài lại bắt con cưới một người con không hề yêu?
Thượng Đế : Cuộc sống chẳng bao giờ chịu chấp nhận thứ con muốn cả, nó chỉ bắt con hãy chấp nhận thứ nó muốn mà thôi. Ta không hề tạo ra nó, con ạ !
*Con người ta sao có thể tránh khỏi những cám dỗ và những ngọt ngào khi nó có sức cuồng hút mạnh mẽ đến kì lạ?
Bé Con và anh tuy đều được ví như những viên nam châm và cả hai đều cùng chung cực dương . Dù có làm thế nào đi chăng nữa, cả hai đều đẩy ra bởi một khoảng cách vô hình nào đó không thể xóa bỏ . Định luật là thế :" Khi nam châm khác cực thì hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau ."
______
*Bé Con lặng lẽ xếp những con hạc giấy bỏ vào bình thủy tinh có tên gọi là điều ước của cổ tích. Bé Con ước rất nhiều. Ước cho những câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực. Nhưng cả tỉ con hạc giấy cũng chỉ có thế thôi. Chuyện cổ tích không bao giờ có thật, đều là lừa gạt cả. Và anh sẽ chẳng bao giờ là hoàng tử của Bé Con.
*Cuộc sống với những vòng nghịch lí và những chuyện bất ngờ khiến Bé Con vấp ngã quá nhiều trên đường đời nghiệt ngã. Vết thương còn đó. Đau lắm nhưng rồi nó cũng sẽ tự lành. Tình yêu của Bé Con như 1 con sói đáng nguyền rủa. Khi no thì lim dim ngủ, khi đói thì bản năng sinh tồn của nó phải đánh thức nó dậy. Khi đó bản năng của nó sẽ bất chấp và làm tổn thương đến bất cứ ai.
*Bé Con từng đọc 1 câu chuyện về mụ phù thủy và gian hàng trái tim.
"Có 1 mụ phù thủy mở 1 gian hàng trái tim. Một hôm có 1 người đàn ông đến hỏi, ông ta nhận trái tim rất yếu ớt và đem lòng thắc mắc hỏi mụ phù thủy. Bà trả lời :" Những trái tim yếu ớt này, nếu nó gặp những nỗi đau nhỏ nó sẽ rất đau đớn nhưng khi nó gặp nỗi đau lớn thì nó sẽ biết cách chấp nhận và rồi vết thương sẽ tự lành. Còn những trái tim khỏe mạnh, những nỗi đau nhỏ sẽ không gây hề hấn gì, nhưng khi gặp 1 nỗi đau lớn. Nó sẽ chết ...! "
Trái tim của Bé Con không thuộc vào loại nào cả. Trái tim của Bé Con trong suốt như pha lê. Nó sẽ bền và mãi tinh khiết khi anh luôn giữ gìn và trân trọng nó. Nhưng khi anh bỏ quên nó và quên lãng nó, thì nó dần rạn nứt và nó sẽ vỡ.
*Khi trái tim không giành cho nhau, tình yêu sẽ không thể tồn tại . Không có tình yêu, sẽ không có hạnh phúc. Và mọi thứ sẽ dần dần biến thành địa ngục của đau thương..
**
Chồng nó ôm nó vào lòng, hôn nó khẽ nói :
- Anh yêu em, cưng ạ!
_____
10 năm về trước ...
- Nếu mày con quan tâm đến ông bà già này, thì hãy cưới thằng đấy đi . Nó giàu, nó làm giám đốc . Tiền nó nhiều, sau này mày khỏi phải khổ thân, con ạ . Mà tao cũng được sướng thân nữa.
- Chẳng lẽ, tiền mua được hạnh phúc sao hả bố? Con không yêu anh ấy, nếu làm thế, anh ấy bị tổn thương mà con cũng thế nữa.
- Tiền mua được tất cả. Mua được cả hạnh phúc nữa. Mày không thấy tiền có thể làm người ta đau cũng vì nó mà sướng cũng vì nó hay sao! Mày không cưới nó thì đừng nhìn mặt tao ..
P/s : Lẽ nào, tiền có sức hút mạnh mẽ đến thế sao?