Xem đầy đủ chức năng : ..có nên buông tay??...
nhóc_cô_đơn_hm
27-04-2011, 04:20 AM
mình có thích 1 cậu bạn trong lớp tính đến nay thì cũng đã gần 2 năm rồi.. ban đầu 2 đứa chỉ xem nhau là bạn thân thôi nhưng không biết từ bao giờ mình lại thích người ta nhiều đến như vậy nữa...
lúc đầu mình cũng phân vân lắm vì không muốn giữa bạn bè có gì đó trên mức bình thường, mình đã trốn tránh, không nói chuyện thường xuyên với người ta nữa...
nhúng không hiểu sao càng ngày mình lại càng thích người ta nhiều hơn.. thứ tình cảm đó cứ lớn dần lớn dần và rồi người ấy cũng biết... nhưng không phải từ chính miệng của mình mà từ nhỏ bạn thân của mình... mình chỉ nghe nhỏ bạn thân nói rằng khi biết được tin ấy , người ta đã nhắn tin qua nhỏ đó và nói "bạn cũng..... bạn kia lắm nhưng mà ngại không dám nói" "...." là sao đây? cứ mặc nhiên nghĩ rằng chỗ trống kia chính là từ "thích" rồi tự nhiên mơ mộng 1 ngày người ấy sẽ nói với mình điều đó... sau chuyện đó, mọi chuyện vẫn như chưa có gì xảy ra , vẫn đi học cùng, vẫn "mi" "mi", "ta" ta"... lúc đó mình cứ nghĩ "thôi kệ " thoải mái nói chuyện như vậy thấy vui hơn... thời gian cứ thế mà trôi đi.. 12, Đại Học, vẫn chưa có gì rõ ràng giữa tình cảm 2 đứa cả... mình buồn, đôi lúc không muốn làm bạn với ai kia nữa.. nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần mình nhận được tin nhắn của người ta, tuy chỉ vài dòng ngắn ngủi hỏi thăm bình thường nhưng cũng đủ sức mạnh để mình bỏ ý định đó rồi..
và rồi cũng chính vì không muốn phải hối hận , mình đã chủ động thổ lộ với người ta... bạn mình bảo con gái mà đi thổ lộ trước là bị con trai xem thường lắm á.. nhưng mình mặc kệ sau này mình không có cơ hội nói điều đó thì sao???... nhưng sau đó câu trả lời là gì thì mình cũng không được biết... vẫn không rõ ràng , người ta xem như chưa có gì xảy ra... mặc dù trước đó hôm sinh nhật mình người ta đã viết "mãi là bạn tốt cảu nhau nhé " nhưng mình thật không dám tin... không tin những gì người ta đối với mình chỉ đơn thuần là tình bạn...
giờ đã đén lúc mình nên buông tay rồi phải không??? mình không mướn đối diện với người ta , muốn bỏ đi thật xa để khỏi phải nhìn thấy những kỷ niệm vui vẻ của 2 đứa... mình đang phân vân lắm.. không biết quyết định của mình có đúng hay không nữa.. làm ơn giúp mình.. làm ơn....
bạn cũng chưa chắc chắn là ng kia có coi bạn là ai k.vì vậy bạn liều 1 phen đừng giữ mãi câu hỏi đó ở trong lòg
nhóc_cô_đơn_hm
27-04-2011, 10:21 AM
bạn cũng chưa chắc chắn là ng kia có coi bạn là ai k.vì vậy bạn liều 1 phen đừng giữ mãi câu hỏi đó ở trong lòg
ý của bạn là mình nói với người đó là họ có thích mình không hả??? mình cũng muốn lắm chứ nhưng mỗi lần định hỏi là tờ giấy cùng với lời nhắn hôm sinh nhật lại xuất hiện "mãi là bạn tốt của nhau"... điều đó khiến mình nhụt chí , muốn rút lui trong im lặng vì mình không thể xem người ta là bạn được.. khó lắm bạn ơi.... :timvo: cuộc sống của mình giờ bị xáo trộn đủ điều hết... mình muốn ra đi , từ bỏ tình cảm này nhưng phải mất 1 time dài mặc dù mình nghĩ đến chuyện này hàng trăm lần rồi nhưng lần nào cũng không đủ dũng cảm để vượt qua... mình thấy bế tắc quá... mình không muốn bi quan hoài như thế này...
hohoivu
27-04-2011, 11:35 AM
mình cũng là con trai nên theo mình nghĩ thì người ấy ko có...ách xin lổi nói như thế thì tuyệt tình quá,nói tóm lại là người con trai bạn thích đúng là chỉ coi bạn là bạn thân mà thôi,nếu mình đoán ko lầm thì trong câu:"bạn cũng...bạn kia lắm" trong dấu... là từ "mến" chỉ là mến mà thôi.mà dù có nói thích thì đã sao,thích và yêu là hai tính từ hoàn toàn khác nhau mà , đúng kọ
nhóc_cô_đơn_hm
27-04-2011, 12:35 PM
mình cũng là con trai nên theo mình nghĩ thì người ấy ko có...ách xin lổi nói như thế thì tuyệt tình quá,nói tóm lại là người con trai bạn thích đúng là chỉ coi bạn là bạn thân mà thôi,nếu mình đoán ko lầm thì trong câu:"bạn cũng...bạn kia lắm" trong dấu... là từ "mến" chỉ là mến mà thôi.mà dù có nói thích thì đã sao,thích và yêu là hai tính từ hoàn toàn khác nhau mà , đúng kọ
bạn nói nghe cũng đúng.... bạn con trai chắc hiểu hơn mình... chắc tại mình ngộ nhận... đúng là sự thật mất lòng mà.. mình phải làm sao đẩy làm sao mình có thể làm bạn thân với nguoiwf ta như bình thường được chứ.. khó lắm bạn ơi....
hohoivu
28-04-2011, 10:49 AM
hihi,ai nói bạn chỉ làm bạn với người ấy thôi,mình nghe nói phụ nữ thời xưa tam tòng tứ đức,là con gái thì ko dc phép lên nhà trên nữa kìa,bây giờ thì sao chứ!chị e phụ nữ cứ chạy rần rần ra ngoài đường với các khẩu hiệu nào là "đã đảo nam quyền","bình đẳng giới tính","phụ nữ là cuộc sống"...đã đòi thì tại sao ko sài chứ hihi.nam có thể đi cua gái thì con gái cũng có thể đi cua trai mà.Ách...mình ko nói bạn đi cua trai,ý mình là bạn có thể giành thậm chí là giựt,cấu xé,lừa gạt,chiếm đoạt...nói chung là dùng mọi biện pháp phù hợp pháp luật và tránh những hành vi "ham muốn quyết định ý thức" là dc.đùa với bạn chút thôi chứ dù là nam hay nữ đều có quyền nắm bắt hạnh phúc của mình,ko nên nghĩ mình là con gái nên ko thể theo đuổi hạnh phúc bạn nhé,và nên nhớ thời gian ko bao giờ quay lại,mà nếu có quay lại thì cũng chỉ có trên những bộ truyện dị giới,huyền huyễn,tiên hiệp mà thôi.mà cuộc đời cũng chẳng có "nếu" nên "nếu" của mình ko sài dc hihi
nhóc_cô_đơn_hm
28-04-2011, 12:34 PM
hihi,ai nói bạn chỉ làm bạn với người ấy thôi,mình nghe nói phụ nữ thời xưa tam tòng tứ đức,là con gái thì ko dc phép lên nhà trên nữa kìa,bây giờ thì sao chứ!chị e phụ nữ cứ chạy rần rần ra ngoài đường với các khẩu hiệu nào là "đã đảo nam quyền","bình đẳng giới tính","phụ nữ là cuộc sống"...đã đòi thì tại sao ko sài chứ hihi.nam có thể đi cua gái thì con gái cũng có thể đi cua trai mà.Ách...mình ko nói bạn đi cua trai,ý mình là bạn có thể giành thậm chí là giựt,cấu xé,lừa gạt,chiếm đoạt...nói chung là dùng mọi biện pháp phù hợp pháp luật và tránh những hành vi "ham muốn quyết định ý thức" là dc.đùa với bạn chút thôi chứ dù là nam hay nữ đều có quyền nắm bắt hạnh phúc của mình,ko nên nghĩ mình là con gái nên ko thể theo đuổi hạnh phúc bạn nhé,và nên nhớ thời gian ko bao giờ quay lại,mà nếu có quay lại thì cũng chỉ có trên những bộ truyện dị giới,huyền huyễn,tiên hiệp mà thôi.mà cuộc đời cũng chẳng có "nếu" nên "nếu" của mình ko sài dc hihi
hihi bạn vui tính ghê
nhi_girly
28-04-2011, 02:19 PM
Đơn phương bao giờ cũng gây đau đớn...
Những gì có thể bạn đã làm, nói ra cũng đã nói r, vậy hãy để thời gian trả lời tất cả... :)
nhóc_cô_đơn_hm
28-04-2011, 07:20 PM
Đơn phương bao giờ cũng gây đau đớn...
Những gì có thể bạn đã làm, nói ra cũng đã nói r, vậy hãy để thời gian trả lời tất cả... :)
đúng là giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa... mình không mong gì hơn nữa.... không hối hận về những gì mình đã làm... sẽ tiến lên phía trước và xem người ta chỉ là 1 người bạn thôi... hì hì... mặc dù khó, nhưng lần nayg kiên quyết lắm rồi.. sẽ không để ai kia phải khó xử....
hohoivu
28-04-2011, 08:54 PM
hihi tốt lắm,nếu như bạn là nhân vật chính trong truyện tiên hiệp mà mình thường dịch thì có thể nói bạn là ng có "thánh linh căn" rất nhanh có thể lĩnh ngộ tiên đạo hihi.còn ở ngoài đời thì bạn xứng đáng với 2 chữ "thông suốt ".bạn đừng xem thường 2 từ này,nó giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống đấy.bạn đã thông suốt rồi thì có thể đây là lần cuối mình nc với bạn ,chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống bạn gì đó nhé.googbye see you.
nhóc_cô_đơn_hm
28-04-2011, 10:52 PM
hihi tốt lắm,nếu như bạn là nhân vật chính trong truyện tiên hiệp mà mình thường dịch thì có thể nói bạn là ng có "thánh linh căn" rất nhanh có thể lĩnh ngộ tiên đạo hihi.còn ở ngoài đời thì bạn xứng đáng với 2 chữ "thông suốt ".bạn đừng xem thường 2 từ này,nó giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống đấy.bạn đã thông suốt rồi thì có thể đây là lần cuối mình nc với bạn ,chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống bạn gì đó nhé.googbye see you.
thank nhiều nha.... bạn là người có vốn từ rất phong phú... chắc là bạn đoc nhiều sách lắm.. chúc bạn thành công trong cuộc sống...
jinwon
29-04-2011, 07:48 AM
cũng chưa chắc được người bạn ý của bạn nghĩ gì đâu. Mình thì mình nghĩ bạn nên để cả hai có thêm chút thời gian để nhìn thấu hơn tình cảm của mình, có nhiều lúc ta cũng nên liều nhưng với chuyện tình cảm thì có thể bạn thua hoặc cũng có thể bạn thắng. Bạn có thể có một tình yêu, nhưng bạn cũng có thể không còn tình bạn nữa hoặc tệ hơn là người ta chạy trốn mình.
Bạn buông tay, bạn chạy trốn nhưng nếu trong tim bạn vẫn nặng lòng với người ta thì trái tim bạn sẽ làm sao mở ra đón nhận những người tốt hơn chứ :)
Chúc bạn tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai người :)
Han_Dong_Sub
29-04-2011, 08:03 AM
cậu bạn của bạn lạ nhỉ???
bạn đã thổ lộ rồi mà bạn ấy vẫn ko đưa ra câu trả lời rõ ràng sao???
thế bình thường bạn ấy có quan tâm đặc biệt đến nhox ko???
jeny_lady_lovely
29-04-2011, 08:55 AM
bạn ơi! Tại sao Jen thấy bạn giống Jen thế nhỉ?
Buồn, phải không?
Về Jen, Jen đã buông tay rồi! Nhưng với bạn, Jen chỉ có một lời khuyên chân thành thôi: đừng buông tay, khi bạn vẫn còn hi vọng.
Trong thời đại hiện nay, ai quan tâm chuyện con gái hay con trai tỏ tình cơ chứ? Tình yêu là bình đẳng cơ mà! Lúc nào cũng kêu gào " con gái con trai bình đẳng" mà lại tự có suy nghĩ như vậy, thì đúng là thật kì quái!
Tại sao thay vì buông tay, để rồi có thể một ngày nào đó chìm nghỉm trong những dằn vặt + hối tiếc, sao bạn không hỏi bạn ấy nhỉ?
Sẽ có hai trường hợp xảy ra:
- Bạn ấy nhận lời. Thế thì chẳng sao cả! Bạn ấy cũng sẽ chẳng để ý việc bạn tỏ tình đâu! Trong tình yêu cũng nên có 1 ng` tỏ tình chứ!
- Bạn ấy từ chối ( buồn). Lúc ấy, thì bạn có thể buông tay thật rồi! Và hoàn toàn có thể mỉm cười " vẫn làm bạn nhé!". Dù bạn có buồn, nhưng cũng phải để cho người ấy ấn tượng tốt đẹp nhất về mình chứ nhỉ?
Trong cả hai trường hợp, thật sự là chẳng sao cả nếu như bạn tỏ tình. Còn hơn là không dưng mà buông tay, đó mới là một sự lựa chọn sai lầm đấy! (^-^) Đấy là ý kiến của Jen thôi, bạn nghe c~ đc mà k c~ chẳng sao cả! Vì Jen đã thử nghiệm, và bị từ chối rồi! hi vọng rằng bạn sẽ k như Jen đâu nhỉ!
Fighting! :D
nhóc_cô_đơn_hm
29-04-2011, 12:07 PM
cũng chưa chắc được người bạn ý của bạn nghĩ gì đâu. Mình thì mình nghĩ bạn nên để cả hai có thêm chút thời gian để nhìn thấu hơn tình cảm của mình, có nhiều lúc ta cũng nên liều nhưng với chuyện tình cảm thì có thể bạn thua hoặc cũng có thể bạn thắng. Bạn có thể có một tình yêu, nhưng bạn cũng có thể không còn tình bạn nữa hoặc tệ hơn là người ta chạy trốn mình.
Bạn buông tay, bạn chạy trốn nhưng nếu trong tim bạn vẫn nặng lòng với người ta thì trái tim bạn sẽ làm sao mở ra đón nhận những người tốt hơn chứ :)
Chúc bạn tìm ra con đường tốt nhất cho cả hai người :)
buông tay là trốn tránh tình cảm của mình phải không??? tại sao mình phải làm như vậy trong khi mình còn rất yêu người ta.. liều thôi.... mình sẽ để cho cả 2 có thêm thời gian.. hì hì..
nhóc_cô_đơn_hm
29-04-2011, 12:09 PM
cậu bạn của bạn lạ nhỉ???
bạn đã thổ lộ rồi mà bạn ấy vẫn ko đưa ra câu trả lời rõ ràng sao???
thế bình thường bạn ấy có quan tâm đặc biệt đến nhox ko???
uhm.. cũng có... mình cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ấy không giống tình cảm bình thường... nhưng sao cậu ấy không rõ ràng 1 chút thì cả 2 sẽ hiểu nhau nhiều hơn... đằng này nữa muốn tiến tới.. nủa muốn dậm chân tại tại chỗ hic..
nhóc_cô_đơn_hm
29-04-2011, 12:13 PM
bạn ơi! Tại sao Jen thấy bạn giống Jen thế nhỉ?
Buồn, phải không?
Về Jen, Jen đã buông tay rồi! Nhưng với bạn, Jen chỉ có một lời khuyên chân thành thôi: đừng buông tay, khi bạn vẫn còn hi vọng.
Trong thời đại hiện nay, ai quan tâm chuyện con gái hay con trai tỏ tình cơ chứ? Tình yêu là bình đẳng cơ mà! Lúc nào cũng kêu gào " con gái con trai bình đẳng" mà lại tự có suy nghĩ như vậy, thì đúng là thật kì quái!
Tại sao thay vì buông tay, để rồi có thể một ngày nào đó chìm nghỉm trong những dằn vặt + hối tiếc, sao bạn không hỏi bạn ấy nhỉ?
Sẽ có hai trường hợp xảy ra:
- Bạn ấy nhận lời. Thế thì chẳng sao cả! Bạn ấy cũng sẽ chẳng để ý việc bạn tỏ tình đâu! Trong tình yêu cũng nên có 1 ng` tỏ tình chứ!
- Bạn ấy từ chối ( buồn). Lúc ấy, thì bạn có thể buông tay thật rồi! Và hoàn toàn có thể mỉm cười " vẫn làm bạn nhé!". Dù bạn có buồn, nhưng cũng phải để cho người ấy ấn tượng tốt đẹp nhất về mình chứ nhỉ?
Trong cả hai trường hợp, thật sự là chẳng sao cả nếu như bạn tỏ tình. Còn hơn là không dưng mà buông tay, đó mới là một sự lựa chọn sai lầm đấy! (^-^) Đấy là ý kiến của Jen thôi, bạn nghe c~ đc mà k c~ chẳng sao cả! Vì Jen đã thử nghiệm, và bị từ chối rồi! hi vọng rằng bạn sẽ k như Jen đâu nhỉ!
Fighting! :D
uhm.. chắc phải thử đối mặt 1 lần để không phải hối tiếc về sau... nhưng vấn đề ở đay là mình đã nói mình thích cậu ấy rồi mà... tại sao cậu ấy vẫn im lặng , không có câu trả lời rõ ràng... mình muốn câu trả lời thật sự cơ. chắc mình phải nói lại lần 2 và bay tỏ mong muốn của mình cho người ta hiểu... vì vẫn con yêu người ta nhiều lắm...
jinwon
29-04-2011, 12:32 PM
buông tay là trốn tránh tình cảm của mình phải không??? tại sao mình phải làm như vậy trong khi mình còn rất yêu người ta.. liều thôi.... mình sẽ để cho cả 2 có thêm thời gian.. hì hì..
Cho thời gian chứ không phải là bạn bỏ mặc lại chính mình. Nếu tình cảm trong bạn với ngưòi ta sâu đậm đến vậy thì bạn cứ thổi lộ hết với người ta đi.
Người ta có thể chỉ coi là gió thoảng nhưng rồi khoảng lặng cả hai bên dành cho nhau đó có lẽ sẽ là lúc người ta nghĩ đến tình cảm của người ta đang ở chỗ nào...
Sự rõ ràng trong tình cảm thì nên có hơn hết bởi là tình yêu chứ không phải sự cảm kích hay là sự bỡn cợt qua đường. Bạn cứ để cho người ta biết được tình cảm ra sao rồi để người ta quyết định :)
Đôi khi liều có lợi nhưng đôi lúc cũng có hại cho cả hai bên mà thôi, cái chính là mình có làm chủ được tình thế và cảm xúc của mình không thôi. Mình nghĩ nếu làm chủ được và nói vào những điều người ta đã nghĩ thì bạn sẽ giành được điều mình muốn biết :)
Đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc như mình :) dù sao vẫn chúc bạn hạnh phúc :)
nhóc_cô_đơn_hm
29-04-2011, 08:42 PM
Cho thời gian chứ không phải là bạn bỏ mặc lại chính mình. Nếu tình cảm trong bạn với ngưòi ta sâu đậm đến vậy thì bạn cứ thổi lộ hết với người ta đi.
Người ta có thể chỉ coi là gió thoảng nhưng rồi khoảng lặng cả hai bên dành cho nhau đó có lẽ sẽ là lúc người ta nghĩ đến tình cảm của người ta đang ở chỗ nào...
Sự rõ ràng trong tình cảm thì nên có hơn hết bởi là tình yêu chứ không phải sự cảm kích hay là sự bỡn cợt qua đường. Bạn cứ để cho người ta biết được tình cảm ra sao rồi để người ta quyết định :)
Đôi khi liều có lợi nhưng đôi lúc cũng có hại cho cả hai bên mà thôi, cái chính là mình có làm chủ được tình thế và cảm xúc của mình không thôi. Mình nghĩ nếu làm chủ được và nói vào những điều người ta đã nghĩ thì bạn sẽ giành được điều mình muốn biết :)
Đó chỉ là suy nghĩ của người ngoài cuộc như mình :) dù sao vẫn chúc bạn hạnh phúc :)
uhm... bạn cho mình 1 sự định hướng khá rõ ràng để mình biết nên làm gì thì mới thật sự đúng, chứ ban đầu mình cũng nói hay lắm nhưng để lời nói tiến tới hành động thật không dễ chút nào... dẫu sao thì vẫn phải cố gắng vì hạnh phúc của cả 2 bên...
Han_Dong_Sub
29-04-2011, 08:47 PM
uhm.. cũng có... mình cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ấy không giống tình cảm bình thường... nhưng sao cậu ấy không rõ ràng 1 chút thì cả 2 sẽ hiểu nhau nhiều hơn... đằng này nữa muốn tiến tới.. nủa muốn dậm chân tại tại chỗ hic..
nhox
bạn thử mua móc khoá đôi oy cko cậu ấy xem cậu ấy có nhận hem
Bumbum_luv
30-04-2011, 10:43 AM
chiện tình cảm thì khó miễn cưỡng lum..cứ nói thử ik ban...dc thì tôt..còn hum thi làm bạn
nhoxpanda
01-05-2011, 09:55 AM
yêu một người mà ko được người khác đáp lại tuy đau nhưng cũng ko đau bằng yêu 1 ng mà ko có đủ can đảm để nói cho họ biết ta yêu họ đến nhường nào.
bạn còn hạnh phúc hơn nhiều ng vì ng bạn yêu biết ban yêu ng đó.!
sống tốt nghen !!!
nhóc_cô_đơn_hm
01-05-2011, 10:05 PM
nhox
bạn thử mua móc khoá đôi oy cko cậu ấy xem cậu ấy có nhận hem
sao??? mình chưa hiểu , sao lại tặng móc khóa đôi vào bây h??
nhóc_cô_đơn_hm
01-05-2011, 10:06 PM
chiện tình cảm thì khó miễn cưỡng lum..cứ nói thử ik ban...dc thì tôt..còn hum thi làm bạn
hì hì... mình thử rồi đó... nhưng mà lâu rồi vẫn chưa có câu trả lời
nhóc_cô_đơn_hm
01-05-2011, 10:07 PM
yêu một người mà ko được người khác đáp lại tuy đau nhưng cũng ko đau bằng yêu 1 ng mà ko có đủ can đảm để nói cho họ biết ta yêu họ đến nhường nào.
bạn còn hạnh phúc hơn nhiều ng vì ng bạn yêu biết ban yêu ng đó.!
sống tốt nghen !!!
uhm.... tất nhiên là mình sẽ sống tốt mà... không thể u sầu mãi được... phải lạc quan lên mới được... cố lên Chiyaki!!
Han_Dong_Sub
03-05-2011, 10:06 AM
sao??? mình chưa hiểu , sao lại tặng móc khóa đôi vào bây h??
ờ thì mua móc khóa thay cho lời tỉnh tò
nếu cậu ý nhận và nâng niu nó + ko cko ai móc khóa ( kái này bạn có thể nhờ bạn nào đó giả như thấy đẹp ùi xin ý), nói rằng có bao nhiêu $$ cũng không bán và dặn bạn ko được cho ai thì tức là OK rùi đó
còn nếu bạn ấy ko nói j` thì....mình cũng chịu
nhưng nếu có vậy thì kái móc khóa đôi cũng coi như là vật kỉ niệm cho tình bạn giữa hai bạn thôi:love-smil:
nhóc_cô_đơn_hm
03-05-2011, 07:21 PM
ờ thì mua móc khóa thay cho lời tỉnh tò
nếu cậu ý nhận và nâng niu nó + ko cko ai móc khóa ( kái này bạn có thể nhờ bạn nào đó giả như thấy đẹp ùi xin ý), nói rằng có bao nhiêu $$ cũng không bán và dặn bạn ko được cho ai thì tức là OK rùi đó
còn nếu bạn ấy ko nói j` thì....mình cũng chịu
nhưng nếu có vậy thì kái móc khóa đôi cũng coi như là vật kỉ niệm cho tình bạn giữa hai bạn thôi:love-smil:
hì hì... mình hiểu rồi... ^,^
Nhỏ Bạc Hà
03-05-2011, 09:42 PM
Đã đến lúc này tốt nhất cứ hỏi thẳng một câu, sẽ dỡ phải suy nghĩ hay băn khoăn nhiều nữa , đến lúc đó thì xem là bạn cũng chưa muộn.:D
p/s: nhìu tên con trai là vậy đó, hum rõ ràng chút nào làm con gái suy nghĩ linh tinh:hihi:
Han_Dong_Sub
04-05-2011, 05:54 AM
hì hì... mình hiểu rồi... ^,^
uk
vậy thì cố lên nhé
mình cũng thế:blow:
cũng một kái móc khóa đôi
bây giở mình mới học lớp 9 nên mình và bạn ấy là bạn rất thân mặc dù trong lòng hai đứa đều biết người kia đặc biệt hơn cả một người bạn thân
dù sao thì hai đứa cũng mở lòng được với nhau
CỐ GẮNG VÀ VUI VẺ NHÉ
nhóc_cô_đơn_hm
04-05-2011, 11:09 AM
uk
vậy thì cố lên nhé
mình cũng thế:blow:
cũng một kái móc khóa đôi
bây giở mình mới học lớp 9 nên mình và bạn ấy là bạn rất thân mặc dù trong lòng hai đứa đều biết người kia đặc biệt hơn cả một người bạn thân
dù sao thì hai đứa cũng mở lòng được với nhau
CỐ GẮNG VÀ VUI VẺ NHÉ
uhm.... nhưng h người ta ghét mình luôn rồi.. không thèm nói chuyện nữa, nhắn tin cũng không... buồn.... mình cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa... hay là do người ta thấy bị làm phiền nhiều quá nên tránh mình luôn rồi??? thế cũng tốt, mình sẽ dễ quên người ta hơn... mà ngặt 1 chỗ là gần sắp đến sinh nhật của người ta rồi... mình không dám tham gia nhưng cũng muốn người ta thật vui vẻ trong ngày đó, đang lên kế hoạch làm 1 buooit party thật hoành tráng, bất ngờ, và ấn tượng rồi.. rút lui.... sẽ làm Ban Tổ Chức nhưng không tham gia... người ta chỉ cần bạn bè của người ta ở bên cạnh là được rồi.. không có mình cũng không sao.... hì.. nói vậy thôi chứ cũng buồn... nhưng biết sao h?? mình chỉ nghĩ được như vậy thôi...
nhóc_cô_đơn_hm
04-05-2011, 11:10 AM
Đã đến lúc này tốt nhất cứ hỏi thẳng một câu, sẽ dỡ phải suy nghĩ hay băn khoăn nhiều nữa , đến lúc đó thì xem là bạn cũng chưa muộn.:D
p/s: nhìu tên con trai là vậy đó, hum rõ ràng chút nào làm con gái suy nghĩ linh tinh:hihi:
đúng là tụi con trai khó hiểu còn hơn con gái tụi mình nữa.. vô tư, vô tâm và vô cảm...
Han_Dong_Sub
04-05-2011, 05:51 PM
uhm.... nhưng h người ta ghét mình luôn rồi.. không thèm nói chuyện nữa, nhắn tin cũng không... buồn.... mình cũng chẳng biết mình đã làm gì sai nữa... hay là do người ta thấy bị làm phiền nhiều quá nên tránh mình luôn rồi??? thế cũng tốt, mình sẽ dễ quên người ta hơn... mà ngặt 1 chỗ là gần sắp đến sinh nhật của người ta rồi... mình không dám tham gia nhưng cũng muốn người ta thật vui vẻ trong ngày đó, đang lên kế hoạch làm 1 buooit party thật hoành tráng, bất ngờ, và ấn tượng rồi.. rút lui.... sẽ làm Ban Tổ Chức nhưng không tham gia... người ta chỉ cần bạn bè của người ta ở bên cạnh là được rồi.. không có mình cũng không sao.... hì.. nói vậy thôi chứ cũng buồn... nhưng biết sao h?? mình chỉ nghĩ được như vậy thôi...
:khocnhe::khocnhe:
nhóc làm mình buồn quá
sao 2 bạn lại thế hở????
:khocnhe:
nhóc_cô_đơn_hm
05-05-2011, 02:20 AM
:khocnhe::khocnhe:
nhóc làm mình buồn quá
sao 2 bạn lại thế hở????
:khocnhe:
hic.. chứ biết sao đây?? bạn là người ngoài cuộc mà còn cảm thấy buồn nữa... huống hồ chi mình.. mình sầu luôn rồi nè.... chuyện tình cảm gì mà phức tạp ghê... mình hcir suy nghĩ đơn giản được thôi.... đầu óc mình không được nhanh nhẹn mấy cái chuyện ni cho lắm.... chuyện của tụi mình hết cách rồi hay sao ah??? tối qua ngồi chờ tin nhắn như 1 con ngốc ah....
besieuquay
08-05-2011, 08:58 AM
ko có gì phải ngại việc con gái tỏ tình trước cả, bình thường thôi, nếu bạn ko chắc chắn thì thay vì ngồi đó suy nghĩ lung tung bạn nên gặp và hỏi một cách trực tiếp đi, nếu cứ để như vậy thi sau này bạn sẽ hối hận đấy, yêu mà ko nói ra thì sao người ta bít được chứ
nhóc_cô_đơn_hm
08-05-2011, 10:00 AM
ko có gì phải ngại việc con gái tỏ tình trước cả, bình thường thôi, nếu bạn ko chắc chắn thì thay vì ngồi đó suy nghĩ lung tung bạn nên gặp và hỏi một cách trực tiếp đi, nếu cứ để như vậy thi sau này bạn sẽ hối hận đấy, yêu mà ko nói ra thì sao người ta bít được chứ
nói rồi bạn ơi..... nhưng mà người ta không trả lời gì cả... vẫn đối xử tốt với mình như chưa hề xảy ra chuyện gì... vậy là sao đây???...... nản quá bạn à... mình đã chờ câu trả lời ấy 4 tháng rồi...
lovelyangel
08-05-2011, 05:20 PM
tình yêu thật sự , ko phải là chiếm hữu , hay miễn cưỡng , mà là cầu mong người ấy luôn được nhiều hạnh phúc .Angel cầu chúc bạn mọi điều bình an .
Thân
lovelyangel
nhóc_cô_đơn_hm
08-05-2011, 09:22 PM
tình yêu thật sự , ko phải là chiếm hữu , hay miễn cưỡng , mà là cầu mong người ấy luôn được nhiều hạnh phúc .Angel cầu chúc bạn mọi điều bình an .
Thân
lovelyangel
uhm.. không nên chiếm hữu.... chỉ im lặng cầu mong người ta luôn vui vẻ và hạnh phúc là ok rồi... ^,^
reset
18-05-2011, 06:03 PM
tình cảm là cái mà khi bạn cố tình tránh thì nó lại càng tìm đến bạn!
cứ kệ nó,vô tư mà sống,jờ đang tuổi học,cứ học cho tốt,nếu tình cảm đó thật sự là của bạn,cho dù có tránh né hay níu kéo nó,thì nó vẫn sẽ về bên bạn thôi!nếu người đó thật sự là của bạn,thì rồi sẽ là của bạn,lo j!
chúc bạn nhỏ học jởi & hạnh fúc!:)
nhóc_cô_đơn_hm
19-05-2011, 10:58 AM
tình cảm là cái mà khi bạn cố tình tránh thì nó lại càng tìm đến bạn!
cứ kệ nó,vô tư mà sống,jờ đang tuổi học,cứ học cho tốt,nếu tình cảm đó thật sự là của bạn,cho dù có tránh né hay níu kéo nó,thì nó vẫn sẽ về bên bạn thôi!nếu người đó thật sự là của bạn,thì rồi sẽ là của bạn,lo j!
chúc bạn nhỏ học jởi & hạnh fúc!:)
hay và ý nghĩa lắm bạn ơi !!!... bây giờ thì mình buông tay thiệt rồi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.