Xem đầy đủ chức năng : thơ lá cải
dangtrung09
27-04-2011, 01:48 AM
Tôi không biết em có nghe thấy những lời tôi nói hay không.Nếu có nghe thấy mong em hãy thông cảm cho tôi chuyện ngày hôm qua giờ đây đã là quá khứ nhưng những kỉ niệm về em đi suốt đời này tôi cũng không bao giờ quên được.Lời cám ơn đáng ra phải nói từ lâu nhưng chưa nói lên lời và bây giờ tôi sẽ nói:Tôi thật lòng cám ơn em,ở phương ấy em hãy giữ gìn sức khoẻ để thành công trên bước đường tương lai!:wish::bicycle:
ngviethung90
12-05-2011, 07:56 PM
như cục gạch thế mà kũng đăng lên đây ah
vuonthochieuhohen
13-08-2014, 05:12 AM
tầm fao nham nhi qua vay
giodongquenha
27-11-2015, 11:09 AM
Bài viết hay và hữu ích, mình rất thích
Hy vọng mọi người cũng giống như mình
Có những giây phút giải trí thật thoải mái
________________________________
gia thay bloc tu lanh sharp (http://www.baohanhtulanhsharp.com/2014/06/8-nguyen-nhan-khien-tu-lanh-khong-u-lanh.html)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.