*Sẽ lại yêu.
25-04-2011, 10:09 AM
Tác giả : *Sẽ lại yêu.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Ấy ơi? Ấy có bỏ quên đôi cánh ở nhà không? " - trích trong truyện Đài các tiểu thư - Hồng Sakura.
Thượng Đế ơi? Sao người lại tạo ra những thiên thần xinh đẹp xuống thế gian làm gì?
" Những thiên thần ấy sẽ ngự trị trong trái tim của mỗi người. Khi đó, Ác Quỷ sẽ chết đi. Sẽ không còn đau thương và mất mát nữa."
*****
Những bông hoa tím khoe mình dưới ánh nắng ấm khiến anh không thể không dừng lại ngắm chúng. Em là cô chủ nhỏ, còn anh là người mua hoa. Anh ngẩn ngơ thì em đã bước ra cửa và nở một nụ cười hết sức đáng yêu :
- Hoa mới nhập về đó anh. Chúng đẹp, anh nhỉ?
Anh thoáng giật mình vì vẻ đẹp của Em. Đôi mắt qua cặp kính bự và đôi môi nhỏ xinh tô son bóng.Em mặc chiếc váy khá ngắn,mái tóc nâu xoăn từng lọn. Có lẽ, những bông hoa này đẹp là nhờ có em.
Anh lấy cớ làm 1 người mua , vào xem cửa hàng nhưng thực chất là vào ngắm em. Em xinh đẹp nhưng không kiêu kì, giọng em ấm áp và đôi mắt đầy ma lực. Anh quen được em trong lần gặp gỡ ấy.
*******
Anh thích màu tím, nhất là hoa màu tím. Nó thật bình yên và thanh khiết. Cũng như em, vô tư , trong sáng , hồn nhiên của cái tuổi 21 .Ít ra thì chúng ta cũng quen nhau được 5 tháng rồi, Em nhỉ ? Và nhận ra anh đã yêu em khi nào cũng không biết. Anh thường rủ em qua nhà anh, cùng em chăm sóc vườn hoa rực màu tím của anh. Cùng em dạo phố vào mỗi buổi tối, cùng em nhâm nhi cà phê vào mỗi buổi sáng. Thế thì khác nào 1 cặp tình nhân, phải không Em :P ?
Thế nên hôm nay, anh quyết định 'ôm gọn' tình cảm trong trái tim Anh trao cho Em.
*****
- Cô bé tóc nâu! Tối nay anh dẫn đi ăn kem nhé? Chịu không nè?
- Hehe, sướng ra phết. Hồi giờ mang tiếng 'ế' bây giờ lại được anh trai đẹp trai dẫn đi ăn kem. Thiên hạ ghen chết luôn!!
Em nhí nhảnh nhắn những dòng tin nhắn khiến Anh phải bật cười. Anh mặc bộ đồ mà Em đã tặng anh hôm sinh nhật tháng trước. Chỉnh chu và gọn gàng. Mong mọi việc đều thành công.
****
Hôm nay, Em rủ anh đi bộ. Ừ! Cũng chã sao, anh cũng thích thế. Gió trời của mùa thu phả vào mặt của 2 đứa. Lọn tóc của Em bay trong gió, Em cứ hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh như để trút nỗi buồn trong lòng. Đây là cơ hội - anh nắm chặt bàn tay Em lại. Em ngạc nhiên nhìn anh, nhíu mày :
- Sao nắm chặt tay Em thế? Đau đấy biết không??
- Cô bé tóc nâu! Yêu anh nhé?
Anh dồn hết can đảm để thốt lên câu nói đó. Em bất giác im lặng, đôi mắt Em nhìn trân trân về anh. Tim anh bắt đầu có sự rối loạn. 'Không!Em xin lỗi. Chúng mình có thể làm bạn của nhau' , 'Thôi! Em chã yêu anh đâu' ,... Đầu anh xuất hiện những câu từ chối khiến tim anh như thắt lại...
1 giây ... 2 giây ... 3 giây ... Và tim anh ....
Em khẽ lắc đầu mỉm cười. Em vẫy vẫy, nói :
- Em có bí mật này muốn nói cho anh nghe này. Ghé tai vào đây!!
Tim anh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Tai anh ghé sát đến Em.Gần và gần hơn nữa.
Em yêu anh đây. Suỵt! Mình anh biết thôi nhé.Bí mật tình yêu của riêng em ♥
Em bật cười trong veo. Thế là từ nay, em sẽ trở thành thiên thần bé nhỏ của riêng anh.
Thế là chúng mình yêu nhau.
****
1 năm ... 2 năm rồi 3 năm ....
Chúng mình cưới nhau. Anh nhớ rõ cái ngày em bật khóc giữa đường vì kẹt xe và sợ đến trễ khiến mascara nhòe ra nhìn xấu xí chết đi được :P . Thế là em phải chạy bộ đến, mặt lấm lét như con mèo. Anh cười ngặt nghẽo trêu em, thì em lại giận dỗi không thèm xém tẹo nữa cho anh làm chú rể hờ.
Phải trễ hơn nửa tiếng, tiệc mới bắt đầu. Cái đám cưới giản dị và những chùm bông hoa tím đẹp đẽ không thể thiếu.
Rồi 2 năm ..
Em cho anh cặp thiên thần nhỏ, đôi gái - trai ... Hai đứa giống anh như đúc . Sinh xong được vài tháng, vừa bế con em lại nhìn mặt nó mà lè lưỡi, chu mỏ. Em bảo em giống người đẻ ... mướn. Thằng bé được 2 tuổi thì cứ bập bẹ nói ba ba ma ma , khi thấy em làm trò thì lăn ra cười ngặt ngẽo khoái chí.
Mọi thứ như một câu chuyện cổ tích em nhỉ? Ai nói tình yêu không thể đẹp như chuyện cổ tích cơ chứ?.
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Ấy ơi? Ấy có bỏ quên đôi cánh ở nhà không? " - trích trong truyện Đài các tiểu thư - Hồng Sakura.
Thượng Đế ơi? Sao người lại tạo ra những thiên thần xinh đẹp xuống thế gian làm gì?
" Những thiên thần ấy sẽ ngự trị trong trái tim của mỗi người. Khi đó, Ác Quỷ sẽ chết đi. Sẽ không còn đau thương và mất mát nữa."
*****
Những bông hoa tím khoe mình dưới ánh nắng ấm khiến anh không thể không dừng lại ngắm chúng. Em là cô chủ nhỏ, còn anh là người mua hoa. Anh ngẩn ngơ thì em đã bước ra cửa và nở một nụ cười hết sức đáng yêu :
- Hoa mới nhập về đó anh. Chúng đẹp, anh nhỉ?
Anh thoáng giật mình vì vẻ đẹp của Em. Đôi mắt qua cặp kính bự và đôi môi nhỏ xinh tô son bóng.Em mặc chiếc váy khá ngắn,mái tóc nâu xoăn từng lọn. Có lẽ, những bông hoa này đẹp là nhờ có em.
Anh lấy cớ làm 1 người mua , vào xem cửa hàng nhưng thực chất là vào ngắm em. Em xinh đẹp nhưng không kiêu kì, giọng em ấm áp và đôi mắt đầy ma lực. Anh quen được em trong lần gặp gỡ ấy.
*******
Anh thích màu tím, nhất là hoa màu tím. Nó thật bình yên và thanh khiết. Cũng như em, vô tư , trong sáng , hồn nhiên của cái tuổi 21 .Ít ra thì chúng ta cũng quen nhau được 5 tháng rồi, Em nhỉ ? Và nhận ra anh đã yêu em khi nào cũng không biết. Anh thường rủ em qua nhà anh, cùng em chăm sóc vườn hoa rực màu tím của anh. Cùng em dạo phố vào mỗi buổi tối, cùng em nhâm nhi cà phê vào mỗi buổi sáng. Thế thì khác nào 1 cặp tình nhân, phải không Em :P ?
Thế nên hôm nay, anh quyết định 'ôm gọn' tình cảm trong trái tim Anh trao cho Em.
*****
- Cô bé tóc nâu! Tối nay anh dẫn đi ăn kem nhé? Chịu không nè?
- Hehe, sướng ra phết. Hồi giờ mang tiếng 'ế' bây giờ lại được anh trai đẹp trai dẫn đi ăn kem. Thiên hạ ghen chết luôn!!
Em nhí nhảnh nhắn những dòng tin nhắn khiến Anh phải bật cười. Anh mặc bộ đồ mà Em đã tặng anh hôm sinh nhật tháng trước. Chỉnh chu và gọn gàng. Mong mọi việc đều thành công.
****
Hôm nay, Em rủ anh đi bộ. Ừ! Cũng chã sao, anh cũng thích thế. Gió trời của mùa thu phả vào mặt của 2 đứa. Lọn tóc của Em bay trong gió, Em cứ hít thật sâu rồi thở ra thật mạnh như để trút nỗi buồn trong lòng. Đây là cơ hội - anh nắm chặt bàn tay Em lại. Em ngạc nhiên nhìn anh, nhíu mày :
- Sao nắm chặt tay Em thế? Đau đấy biết không??
- Cô bé tóc nâu! Yêu anh nhé?
Anh dồn hết can đảm để thốt lên câu nói đó. Em bất giác im lặng, đôi mắt Em nhìn trân trân về anh. Tim anh bắt đầu có sự rối loạn. 'Không!Em xin lỗi. Chúng mình có thể làm bạn của nhau' , 'Thôi! Em chã yêu anh đâu' ,... Đầu anh xuất hiện những câu từ chối khiến tim anh như thắt lại...
1 giây ... 2 giây ... 3 giây ... Và tim anh ....
Em khẽ lắc đầu mỉm cười. Em vẫy vẫy, nói :
- Em có bí mật này muốn nói cho anh nghe này. Ghé tai vào đây!!
Tim anh như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Tai anh ghé sát đến Em.Gần và gần hơn nữa.
Em yêu anh đây. Suỵt! Mình anh biết thôi nhé.Bí mật tình yêu của riêng em ♥
Em bật cười trong veo. Thế là từ nay, em sẽ trở thành thiên thần bé nhỏ của riêng anh.
Thế là chúng mình yêu nhau.
****
1 năm ... 2 năm rồi 3 năm ....
Chúng mình cưới nhau. Anh nhớ rõ cái ngày em bật khóc giữa đường vì kẹt xe và sợ đến trễ khiến mascara nhòe ra nhìn xấu xí chết đi được :P . Thế là em phải chạy bộ đến, mặt lấm lét như con mèo. Anh cười ngặt nghẽo trêu em, thì em lại giận dỗi không thèm xém tẹo nữa cho anh làm chú rể hờ.
Phải trễ hơn nửa tiếng, tiệc mới bắt đầu. Cái đám cưới giản dị và những chùm bông hoa tím đẹp đẽ không thể thiếu.
Rồi 2 năm ..
Em cho anh cặp thiên thần nhỏ, đôi gái - trai ... Hai đứa giống anh như đúc . Sinh xong được vài tháng, vừa bế con em lại nhìn mặt nó mà lè lưỡi, chu mỏ. Em bảo em giống người đẻ ... mướn. Thằng bé được 2 tuổi thì cứ bập bẹ nói ba ba ma ma , khi thấy em làm trò thì lăn ra cười ngặt ngẽo khoái chí.
Mọi thứ như một câu chuyện cổ tích em nhỉ? Ai nói tình yêu không thể đẹp như chuyện cổ tích cơ chứ?.