thocon1989
24-04-2011, 02:31 AM
Mối tình đầu là thường dang dở
Nhưng sao vẫn yêu vẫn đợi chờ
Ôi,mối tình đầu ngọt lịm làm sao
Thả vào tim để tìm chút dư âm
Anh trao cho tôi một nụ hồng
E ấp giữa một buổi ban mai
Hoa kia tàn hay tình ta phai
Như giọt sương hay là nước mắt
Anh yêu ơi,hãy yêu lần nữa nhé
Hay tình ta như gió thoảng mây bay
Ở nơi ấy có bao giờ anh chợt nghĩ
Một người yêu vẫn đợi anh về
Một nụ hồng anh trao tặng người
Em ngây ngô khi chợt nhận ra
Anh ngoảnh mặt chạy theo tiếng gọi
Trái tim này tôi biết dành cho ai
Nắng ngập ngừng,nắng níu chân tôi
Hỡi hoàng hôn xin đừng ngủ vội
Để tôi nhìn lại giây phút ấy
Giây phút kỉ niệm ta bên nhau
Nhưng sao vẫn yêu vẫn đợi chờ
Ôi,mối tình đầu ngọt lịm làm sao
Thả vào tim để tìm chút dư âm
Anh trao cho tôi một nụ hồng
E ấp giữa một buổi ban mai
Hoa kia tàn hay tình ta phai
Như giọt sương hay là nước mắt
Anh yêu ơi,hãy yêu lần nữa nhé
Hay tình ta như gió thoảng mây bay
Ở nơi ấy có bao giờ anh chợt nghĩ
Một người yêu vẫn đợi anh về
Một nụ hồng anh trao tặng người
Em ngây ngô khi chợt nhận ra
Anh ngoảnh mặt chạy theo tiếng gọi
Trái tim này tôi biết dành cho ai
Nắng ngập ngừng,nắng níu chân tôi
Hỡi hoàng hôn xin đừng ngủ vội
Để tôi nhìn lại giây phút ấy
Giây phút kỉ niệm ta bên nhau