Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : kẻ thế thân



avien
23-04-2011, 11:32 PM
anh với người ta chia tay vậy
anh lấy em làm kẻ thế thân
hết buồn anh lại đi đường khác
mặc em cô độc một mình

anh nhớ không anh dòng lệ cũ
khi anh buồn trên khoé mắt ai lau
khi anh khóc cho cuộc tình dang dở
ai cùng anh chia sẻ buồn đau

giờ đây khoé mắt em nhòa lệ
khóc một mình ai chia sẻ cùng em
trách lòng ai phụ tình đến thế
hận thói đời bội bậc đã quen

anh bỏ rơi em em chờ đợi mãi
anh lại tìm những cuộc phiêu lưu
nào sớm hôm mưa gió dặt dìu
nào tháng tháng thay tình như thay áo

anh như vậy em buồn đau nhiều lắm
để quên đi nước mắt cuộc tình
em tìm đến những trò vui mới
coi kiếp người như kiếp phù sinh

rồi anh lại bị người ta bội bạc
lúc đau buồn anh lại tìm em
tưởng anh đã thấy mình lầm lạc
nên quay về em đã vội tin

nào biết được anh chẳng hề thay đổi
chỉ coi em là kẻ thế thân
em buôn vui anh nào biết tới
chỉ kiếm em những lúc anh cần

thôi anh nhé không cần anh nữa
dẫu tim em đau đớn muôn phần
sẽ mãi mãi không cần anh nữa
không muốn mình mãi là kẻ thế thân

avien
28-04-2011, 11:38 PM
xuân đến rồi tất cả vui tươi
tất cả vui tươi riêng mình tôi lạc lõng
thế gian này ai hiểu tôi không

tôi khắc yêu thương trong một trái tim hồng
tôi đã mơ một tương lai hạnh phúc
tôi đã yêu bằng con tim rạo rực
tôi tưởng rằng mình cũn được yêu thương

nào ngờ đâu sóng gió tình trường
vừi rập tôi trong niềm đau vô tận
tôi vẫn yêu và chưa bao giơ hận
vẫn mong rằng sẽ có một ngày mai

cuộc tình này vì đâu đã phôi phai?
tôi căm hận người thứ ba bước tới
tôi chân thành đâu ngờ em gian dối
em phá tan giấc mộng kia rồi
..... .........
Đăng Viễn

avien
29-04-2011, 05:49 AM
xuân đến rồi tất cả vui tươi
tất cả vui tươi riêng mình tôi lạc lõng
thế gian này ai hiểu tôi không

tôi khắc yêu thương trong một trái tim hồng
tôi đã mơ một tương lai hạnh phúc
tôi đã yêu bằng con tim rạo rực
tôi tưởng rằng mình cũn được yêu thương

nào ngờ đâu sóng gió tình trường
vừi rập tôi trong niềm đau vô tận
tôi vẫn yêu và chưa bao giơ hận
vẫn mong rằng sẽ có một ngày mai

cuộc tình này vì đâu đã phôi phai?
tôi căm hận người thứ ba bước tới
tôi đã yêu lẽ nào là tội lỗi
kẻ thứ ba cướp hạnh phúc đi rồi

tôi là ai trong trái tim em?
em vẫn nói tôi là người duy nhất
em yêu tôi tình yêu chân thật ?
hay dối lừa bbóp nát tim tôi
??????
..... .........
Đăng Viễn

Lulu_lala
29-04-2011, 11:20 AM
Anh coi tôi như 1 con ngốc
Hết ưu phiền quấn áo ra đi
Tìm cuộc vui nơi sa hoa đồi trịu
Tìm kẻ đem thân cho a thoả sức vẩy vùng
Có ai ngờ trong số đó là tôi
Để anh vùi dập 1 cuộc đời trog trắng
Tôi quyết định sẽ chẳng đến với a
Có ai ngờ lời trăng hoa bướm ngọc
Cuốn tôi đi như 1 kẻ khát tình
Rồi 1 lần nữa tôi chìm trong đau khổ
Trog sự mơ tưởng của 1 kẻ thế thân

avien
30-04-2011, 11:35 PM
kẻ thế thân trong tình yêu ngang trái
đó là em có phải không anh
anh hận ai khi mộng ước không thành
nên lấy em làm người cho trút giận
em ngây thơ nên đâu ngờ sự thật
lúc hiểu ra tim đã vỡ muôn phần
đành chấp nhận nỗi đau chồng chất
hãy về đi em không hận anh mà

Lulu_lala
02-05-2011, 01:57 AM
Không hận làm sao khi tâm hồn đau khổ
Cuốn theo sau những bất hạnh muôn phần
Có phải anh là 1 tên ác quỷ
Hút máu người chẵng thươg xót chi ai
Phải chăng tôi 1 kẻ trog số đó
Chết trong tay 1 kẻ chẳng hơn mình

hoa bang lang
03-05-2011, 10:12 AM
người ta bảo yêu thì sẽ hận?
nếu hận sao lại bảo là yêu?
yêu là hận hay hận là yêu?
người ta lại chẳng ( có)câu trả lời?

Lulu_lala
03-05-2011, 10:47 AM
Tôi không biết hận hay yêu nữa
Chỉ biết khi ấy cần anh
Còn bây giờ đừng mơ anh nhé
Chẵng bao giờ có chuyện đó xảy ra
Dẫu biết rằng anh muôn vàn ân hận
Tôi vẫn dặn lòng rứt khoát không
Để anh biết thế nào là tội lỗi
Thế nào là yêu thật sự ở trog lòng

dvcuong.hbths
14-05-2011, 11:51 AM
không bao giờ anh nói lời hối hận
cuộc đời này anh đã chẳng cần em
em đừng buồn đừng giận anh em nhé
vì tình yêu là ngã rẻ con đường

Nguoitakho
14-05-2011, 08:38 PM
Tôi ngu ngốc lao đầu vào tình ái
tôi khờ dại vì đã trót yêu a
nay biết mình chỉ là kẻ thế thân
tôi nguyền rủa xuốt cuộc đời này
a xẽ mãi không tìm ra hạnh phúc

avien
15-05-2011, 10:06 AM
em nguyền rủa còn tôi cầu chúc
chúc em luôn hạnh phúc trong đời
những lỗi lầm xưa cũ em ơi
tôi đã biết giờ mong sửa lại

tôi đã sai trong trò chơi tình ái
để bây giờ tôi chẳng còn ai