Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chuông



~*ẢO ẢNH*~
23-04-2011, 11:10 PM
Chuông hồng đâu đó vang xa
Không gian hiu hắt nhà nhà lẻ loi
Chuông buồn tan nát hỡi ôi
Cõi lòng băng giá thì thôi chuông à

jinwon
23-04-2011, 11:20 PM
Chuông hồng băng giá chuông hồng
Lẻ loi đơn chiếc, bóng hồng khuất xa
Cõi lòng tan nát, người xa vắng
Chiều bóng hoàng hôn, bóng chuông hồng

Han_Dong_Sub
23-04-2011, 11:26 PM
Chuông hồng réo rắt vang xa mãi
Người xa xa mãi mãi không về
Đêm buồn thao thức bao kỉ niệm
Ùa về trong réo rắt tiếng chuông hồng

hư vô
24-04-2011, 04:49 AM
Thoảng xa đôi tiếng chuông chùa
nghe đâu xao xuyến đôi mùa hội qua
chuông chùa tỉnh thức tâm ta
người yêu cuộc sống nhà nhà thêm vui

Gió Bụi
24-04-2011, 05:21 AM
Xa xa vang vọng tiếng chuông
Cho ai thức tỉnh tình thương dạt dào
Chuông chùa ngân nhẹ thanh tao
Chấp tay nguyện khấn trời cao phước lành

avien
25-04-2011, 12:30 AM
chấp tay nguyện khấn trời cao
tiếng chuông như đã thấm vào tâm linh
chuông chùa vang vọng nhân tình
bao nhiêu ân oán đời mình chợt tan

~*ẢO ẢNH*~
25-04-2011, 07:21 AM
Chuông chùa văng vẳng đâu đây
Cánh chim bay mãi hàng cây gọi mời
Thanh âm vang mãi nơi nơi
Lòng ta ấm lại cuộc đời đẹp tươi

.:oo0wjndy0oo:.
26-04-2011, 03:34 AM
chuông kia văng vẳng hồn ai
người đi nơi ấy nhớ chăng nơi này
hàng cây tán lá nơi đây
vẫn chờ vẫn đợi đôi mình sánh đôi

tuệ90
26-04-2011, 11:57 AM
Gió lùa chuông kêu từng đợt.
Chuông gió nhẹ tênh tựa lông hồng.
Chuông kêu yên ả bình lẳng,
Gió cứ thổi đi để chuông mãi vang.

jinwon
26-04-2011, 12:09 PM
Gió thoảng lung lay, vọng tiếng chuông
Đâu đâu yên ắng, tiếng chuông buồn
Lặng nghe trong vắt chuông ngân vọng
Chuông cõi lòng ai, vọng tiếng buồn.....

~*ẢO ẢNH*~
26-04-2011, 08:15 PM
Tiếng buồn chuông ngân mãi
Đâu đây vọng tiếng đưa
Con đường như nức nở
Cô đơn theo gió đưa

fallen_angel8x
26-04-2011, 10:18 PM
Chiếc chuông nứt, xanh teng đồng gỉ
Nằm nghiêng nghiêng, chùa cũ hoang vu
Gió hiu hắt, bóng mờ phảng phất
Tiếng nguyện hồn, lẩn khuất, âm u

~*ẢO ẢNH*~
29-04-2011, 06:42 AM
Chuông buồn mơ bóng hình ai
Âm thanh vang mãi đôi hài vọng đưa
Gió buồn ngân khúc reo mưa
Chuông ơi chuông hỡi ngày xưa đâu rồi

avien
30-04-2011, 11:06 PM
THƠ buông tiếng trắc vần bằng
NHƯ chuông đánh nhịp trong lòng thi nhân
ẢO mờ một kiếp trầm luân
ẢNH hình ai đánh chuông ngân vọng về

jinwon
01-05-2011, 08:24 PM
Chuông ngân dài tiếng vang xa
Vọng nơi xa đó, tình ca một bài
Chuông ngân dài tiếng ngân dài
Vọng xa vời vợi chuông buồn xiết bao...

~*ẢO ẢNH*~
02-05-2011, 10:33 PM
Chuông kêu trong chiều vắng
Thanh âm đi rất xa
Lữ hành vẫn bước qua
Nghe chuông như tan vỡ

~*ẢO ẢNH*~
05-05-2011, 01:45 AM
Tiếng chuông vang vọng mãi
Con đường xa khuất mưa
Dừng chân bên chốn vắng
Gió vi vu giấc trưa

thoike
05-05-2011, 05:58 AM
CHÀO luồn gió nhẹ đầu nguồn
BẠN là xứ giả của chuông gió chiều
ẢO mờ tiếng gió hiu hiu
ẢNH người trong gió, lay chuông gió chiều.


( "ẢO mờ" - avien đã dùng-avien thông cảm nha!)

~*ẢO ẢNH*~
06-05-2011, 09:29 AM
CHÀO thôi xa mãi tiếng chuông
BẠN ơi bạn hỡi đôi đường cách xa
THÔI KỀ vai sát vượt qua
NHÉ ta nhớ mãi xót xa một chiều
làm quen bạn thoike

thoike
06-05-2011, 11:21 PM
BẠN tôi rung tiếng chuông buồn
TÊN ai phản phất bay luồn qua tôi
GÌ đâu! bất chợt mà thôi
VẬY nhưng tôi lại bồi hồi nhớ ai!...

avien
14-05-2011, 05:33 AM
KHÔNG không sắc sắc không không
AI nghe giữa chốn mênh mông chuông chùa
LÀM ta cũng bước chân đưa
QUEN dần chuông đánh mỗi giờ giảng kinh
MÌNH đà gửi chút tâm linh
À thôi tuổi trẻ quên mình làm chi

thoike
14-05-2011, 08:35 AM
LÀM quen trong tiếng chuông chùa
QUEN nhau để thấy 4 mùa trong ta
AVIEN _ thơ hay lắm nha !
NHÉ giờ zui ze chúng ta quen nào...

avien
15-05-2011, 09:26 AM
THÔI rồi tình đã tan rồi
KỆ tôi, em mặc cho tôi một mình
TÊN em sẽ nhạt theo tình
GÌ đâu tôi sống một mình vẫn vui

MÌNH tôi rồi sẽ quen thôi
TÊN em rồi sẽ dần trôi dần mờ
VIễN phương tôi bước chân đưa
QUÊ người xa cách bấy giờ tôi quên
Ở đâu em sống êm đềm
BẮC nam cũng mặc tôi quên em rồi
GIANG sơn rồi sẽ đổi rời.....
.....

avien
20-05-2011, 04:53 AM
chuông nguyện hồn ai cứ ngân dài
vang vang trong gió tiếng ai oán lòng
chuông ngân ảm đạm chiều đông
chuông buồn day dứt khiến lòng sầu vương`

thoike
20-05-2011, 02:21 PM
Ngoài hiên, tiếng gió rì rào
trong hiên, chuông gió thì thào khẽ vang
làm cho tôi lại nhớ nàng
đến lay chuông gió lang mang như là...

avien
21-05-2011, 09:21 PM
như là em vẫn kề bên
nào hay em đã lãng quên tôi rồi
chuông buồn vang tiếng xa xôi
tôi buồn tôi vẫn không thôi nhớ nàng