*Sẽ lại yêu.
23-04-2011, 01:05 AM
Tác Giả : *Sẽ lại yêu .
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Thượng Đế ơi! Xin Ngài hãy che chở cho những con thiêu thân đang vùi mình trong đau đớn ..."
*Bé con tóc xoăn màu hạt dẻ . Đôi mắt đẹp sau cặp kính Nôbita khá to tướng . Miệng chúm chím lúc nào cũng có cây kẹo mút mà Anh hay cho vào mỗi buổi sáng chung con đường đi học .
*Bé Con thích 'điệu' . Đôi mắt và mi cong vuốt nhờ mascara , đôi môi chúm chím nổi bật với màu hồng bóng . Bé Con nhí nhảnh và hồn nhiên biết bao . Anh thường trêu Bé Con :
- Đồ già dặn . Con nít mà 'make up' thế à ??
Bé Con phụng phịu , gườm Anh :
- Kệ em ... Hứ !
Thế là Bé Con lại đi nhanh hơn anh 1 bước . Mặt cuối gầm vẻ giận dỗi , Anh bật cười và lấy cây kẹo ra đưa cho Bé Con như mọi khi . Thế là Bé Con lại cười ...
********
Bé Con lấp lo sau hàng cây cổ thụ trước cổng trường . Ánh mắt tìm kiếm một người nào đó - Là anh .
Bé Con nhìn khắp cổng , nhưng loáng thoáng Bé Con nhận ra anh đang nắm tay 1 cô gái khác . Sao họ nhìn có vẻ thân thiện thế nhỉ?
Bé Con thấy được nước mắt đang từ khóe mắt lăn dài xuống má rồi khẽ chạm vào môi . Mặn !! Và đắng nữa ...
Bé Con bước đi , như cái xác không hồn . Bé Con đã yêu anh ... Nhưng yêu anh 1 cách thầm lặng . Ừ nhỉ ! Cũng đúng thôi . Yêu anh thầm lặng thì anh có thể yêu bất kì ai ngoài Bé Con. Bé Con nhủ thầm rồi bật cười . Ngọn gió thoảng qua , lùa vào lọn tóc xoăn màu hạt dẻ tung bay theo chiều gió . Bé Con dừng lại bên con đường vắng lạnh ... Nhặt chiếc lá màu vàng úa héo hắt của mùa thu . Bé Con tỉ mỉ xé chiếc lá thành 1 trái tim rồi xé trái tim thành 2 nửa mảnh riêng lẽ . Bé Con giữ 1 nửa , còn 1 nửa Bé Con thả lên bầu trời . Để gió cuốn đi ... Gió sẽ mang nửa trái tim còn lại gửi đến anh. Gửi đến một tình yêu thầm lặng
*****
12 : 00 AM
Tít ... tít ... tít ..
'Em ngủ ngon nhé :-* ' - tin nhắn của anh hiện ra trước mắt nó . Sao nhỉ ? Trả lời sao ?? Hay vờ như đã ngủ nhỉ !!! Ừ , đúng rồi. Giả vờ ngủ !
Bé Con trùm mền lại, sao bỗng nhiên Bé Con thấy tủi thân vô cùng, rồi cứ thế Bé Con bật khóc.
Giá như có anh ở đây để ôm Bé Con . Thế thì Bé Con sẽ không còn cô đơn nữa.
*******
Bé Con đã thấy ...
Hình ảnh anh nắm tay 'người ấy' vào 1 tiệm bạc chuyên bán nhẫn cưới. Và một lần nữa, trái tim nhỏ bé của Bé Con lại vỡ vụng. Bé Con cảm nhận được điều ấy .. Bé Con lại lang thang trên những con đường trải đầy những cành lá héo úa của mùa thu. Và những cơn gió cô đơn lại chơi đùa với mái tóc xoăn của Bé Con.
Thượng Đế ơi? Tại sao Thượng Đế lại chế ra 1 thứ thuốc độc có tên gọi là Tình yêu? Tại sao nó có thể làm con người ta hạnh phúc tột cùng trong thoáng qua mà cũng có thể làm con người ta chết đi vì đau đớn?
"Liều thuốc Tình yêu là tên gọi của nó . Nó là con dao hai lưỡi . Khi con hạnh phúc và quá tham lam nó, nó sẽ làm con đau đớn. Tình yêu là liều thuốc độc mà chỉ có thời gian là liều thuốc giải duy nhất! "
___
Trời sầm tối, cơn mưa bất chợt kéo đến làm Bé Con ướt sũng. Nhưng Bé Con vẫn cứ đi, đi mãi mà không biết mình đang đi về đâu, nơi nào!! Và thế, ở phía xa kia, có một bóng đen đang vẫy tay với Bé Con.
Gió mùa thu cứ nhẹ nhàng rơi ... Nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn .
__
Ngày hôm sau người ta phát hiện xác của 1 cô bé lõa lồ trong 1 công viên. Những kẻ xấu xa đã hại em. Thượng Đế! Con xin Ngài hãy che chở cho những con thiêu thân đang vùi trong đau đớn!
Đám tang của Bé Con diễn ra trong nổi đau thương của gia đình .
Anh là người khóc nhiều nhất . Trên tay anh , cầm món quà nhỏ xinh - chiếc nhẫn mà anh hứa sẽ đeo vào tay Bé Con vào ngày sinh nhật của Bé Con chỉ còn 2 ngày !! .
Tôi cũng bật khóc . Bật khóc vì Bé Con không thể làm 1 thiên thần bên cạnh Anh nữa ..
Chúc Em - thiên thần của tôi bình yên !!
Tình trạng : Đã hoàn thành.
Trích dẫn : "Thượng Đế ơi! Xin Ngài hãy che chở cho những con thiêu thân đang vùi mình trong đau đớn ..."
*Bé con tóc xoăn màu hạt dẻ . Đôi mắt đẹp sau cặp kính Nôbita khá to tướng . Miệng chúm chím lúc nào cũng có cây kẹo mút mà Anh hay cho vào mỗi buổi sáng chung con đường đi học .
*Bé Con thích 'điệu' . Đôi mắt và mi cong vuốt nhờ mascara , đôi môi chúm chím nổi bật với màu hồng bóng . Bé Con nhí nhảnh và hồn nhiên biết bao . Anh thường trêu Bé Con :
- Đồ già dặn . Con nít mà 'make up' thế à ??
Bé Con phụng phịu , gườm Anh :
- Kệ em ... Hứ !
Thế là Bé Con lại đi nhanh hơn anh 1 bước . Mặt cuối gầm vẻ giận dỗi , Anh bật cười và lấy cây kẹo ra đưa cho Bé Con như mọi khi . Thế là Bé Con lại cười ...
********
Bé Con lấp lo sau hàng cây cổ thụ trước cổng trường . Ánh mắt tìm kiếm một người nào đó - Là anh .
Bé Con nhìn khắp cổng , nhưng loáng thoáng Bé Con nhận ra anh đang nắm tay 1 cô gái khác . Sao họ nhìn có vẻ thân thiện thế nhỉ?
Bé Con thấy được nước mắt đang từ khóe mắt lăn dài xuống má rồi khẽ chạm vào môi . Mặn !! Và đắng nữa ...
Bé Con bước đi , như cái xác không hồn . Bé Con đã yêu anh ... Nhưng yêu anh 1 cách thầm lặng . Ừ nhỉ ! Cũng đúng thôi . Yêu anh thầm lặng thì anh có thể yêu bất kì ai ngoài Bé Con. Bé Con nhủ thầm rồi bật cười . Ngọn gió thoảng qua , lùa vào lọn tóc xoăn màu hạt dẻ tung bay theo chiều gió . Bé Con dừng lại bên con đường vắng lạnh ... Nhặt chiếc lá màu vàng úa héo hắt của mùa thu . Bé Con tỉ mỉ xé chiếc lá thành 1 trái tim rồi xé trái tim thành 2 nửa mảnh riêng lẽ . Bé Con giữ 1 nửa , còn 1 nửa Bé Con thả lên bầu trời . Để gió cuốn đi ... Gió sẽ mang nửa trái tim còn lại gửi đến anh. Gửi đến một tình yêu thầm lặng
*****
12 : 00 AM
Tít ... tít ... tít ..
'Em ngủ ngon nhé :-* ' - tin nhắn của anh hiện ra trước mắt nó . Sao nhỉ ? Trả lời sao ?? Hay vờ như đã ngủ nhỉ !!! Ừ , đúng rồi. Giả vờ ngủ !
Bé Con trùm mền lại, sao bỗng nhiên Bé Con thấy tủi thân vô cùng, rồi cứ thế Bé Con bật khóc.
Giá như có anh ở đây để ôm Bé Con . Thế thì Bé Con sẽ không còn cô đơn nữa.
*******
Bé Con đã thấy ...
Hình ảnh anh nắm tay 'người ấy' vào 1 tiệm bạc chuyên bán nhẫn cưới. Và một lần nữa, trái tim nhỏ bé của Bé Con lại vỡ vụng. Bé Con cảm nhận được điều ấy .. Bé Con lại lang thang trên những con đường trải đầy những cành lá héo úa của mùa thu. Và những cơn gió cô đơn lại chơi đùa với mái tóc xoăn của Bé Con.
Thượng Đế ơi? Tại sao Thượng Đế lại chế ra 1 thứ thuốc độc có tên gọi là Tình yêu? Tại sao nó có thể làm con người ta hạnh phúc tột cùng trong thoáng qua mà cũng có thể làm con người ta chết đi vì đau đớn?
"Liều thuốc Tình yêu là tên gọi của nó . Nó là con dao hai lưỡi . Khi con hạnh phúc và quá tham lam nó, nó sẽ làm con đau đớn. Tình yêu là liều thuốc độc mà chỉ có thời gian là liều thuốc giải duy nhất! "
___
Trời sầm tối, cơn mưa bất chợt kéo đến làm Bé Con ướt sũng. Nhưng Bé Con vẫn cứ đi, đi mãi mà không biết mình đang đi về đâu, nơi nào!! Và thế, ở phía xa kia, có một bóng đen đang vẫy tay với Bé Con.
Gió mùa thu cứ nhẹ nhàng rơi ... Nhẹ nhàng nhưng cũng đau đớn .
__
Ngày hôm sau người ta phát hiện xác của 1 cô bé lõa lồ trong 1 công viên. Những kẻ xấu xa đã hại em. Thượng Đế! Con xin Ngài hãy che chở cho những con thiêu thân đang vùi trong đau đớn!
Đám tang của Bé Con diễn ra trong nổi đau thương của gia đình .
Anh là người khóc nhiều nhất . Trên tay anh , cầm món quà nhỏ xinh - chiếc nhẫn mà anh hứa sẽ đeo vào tay Bé Con vào ngày sinh nhật của Bé Con chỉ còn 2 ngày !! .
Tôi cũng bật khóc . Bật khóc vì Bé Con không thể làm 1 thiên thần bên cạnh Anh nữa ..
Chúc Em - thiên thần của tôi bình yên !!