PDA

Xem đầy đủ chức năng : to: 2 người bạn thân nhất H2T



huongduongxanh
21-04-2011, 12:08 PM
From: xanh lanh chanh

To: le toe + học trò


Trời đen tại đã tối, ngồi chèo queo.

Sau nhiều đêm thức trắng 2 con mắt cá chân, ôm gối trăn trở xanh quyết định viết vài dòng tâm sự của bản thân :so_funny:.

http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Tình Bạn (You And I) (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E362/Default.asp) (Sáng tác: Phương Uyên (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E15C/) - Thể hiện: Đan Trường (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E139/))

Le toe (le khìn):

Xanh quen biết le hơn 2 năm rồi nhỉ. Nhớ không, lúc quen le là bên box album hình thành viên. Nhớ lúc đó nhìn mặt le ngố tàu chết đi được :so_funny:. Khen má le búng ra sữa ai ngờ búng ra mụn :so_funny:. Mà cũng công nhận lúc đó nhìn le ngây thơ hơn bây giờ nhiều. Hai đứa đang tám ngon lành mod vào đóng sạp cá. Thế là kéo nhau qua tán dóc tâm sự tiếp. Chắc có lẽ hai đứa khìn gặp nhau, hợp nhau nên gặp là buôn dưa bở.

Ngoài YH cũng vậy, xanh onl mà thấy le onl là ngứa miệng :so_funny:. Có lẽ đó là một thói quen của xanh. Mà trước giờ xanh bắt chuyện trước nhiều hơn le. Có lúc ghét, sao mình cứ bắt chuyện trước vậy nhỉ, ứ thèm bắt chuyện nữa. Được hôm đó, hôm sau lại nói chuyện. Nghe giọng của le được một lần, hình thì tá lả khỏi cần nói.

Le sống tự lập từ lâu nên phải ra đời sớm, lại ở nơi đất khách quê người. Nói thật, xanh từ nhỏ ở với ba, mẹ chưa phải tự lập bao giờ; nếu xanh như le chắc xanh không tồn tại được quá. Vừa phải lo kiếm tiền vừa phải học vậy mà lâu lâu xanh lại bắt le nghe xanh than thở. Xanh biết không dễ gì tìm được người để than thở và tìm một người chịu nghe than thở càng khó hơn. Những lúc xanh buồn điều than với le, tuy le có lúc khìn khìn nhưng vẫn nghe xanh than :so_funny:. Xanh biết le có những chuyện không vui nhưng ít khi le nói với xanh.

Xanh luôn miệng kêu le cố gắng học, thật ra xanh nghĩ nếu giờ le không học sau này le sẽ khổ. Hôm nay, le bảo thương mẹ le, le kêu mẹ le khổ vì le quá nhiều rồi. Xanh lại thấy vui vì le đã biết nghĩ cho mẹ le rồi, như vậy là le sẽ cố gắng học để mẹ le không phải lo cho le nữa. Xanh chỉ mong le cố gắng học để sau này có xiệc làm ổn định đỡ vất vả thôi.

Le kêu tháng 7 năm nay về chơi mà không biết có gặp được bạn le khìn không nữa. Xanh mà lấy chồng hết gặp được bạn le nhỉ :cr:.

(Mà dạo này le khìn sao sao á. Hình như khìn hơn trước thì phải. Có những lúc không hiểu le khìn lun :rain:).


học trò (ss):

Hình như cũng gặp trong album hình :so_funny:. Lúc đó chỉ chào hỏi bình thường nhỉ, không choảng nhau như dạo này. Sau đó là gặp bên tán dóc, bắt đầu chọi nhau.
Mà nghĩ cũng hay, lúc đó không hiểu sao xanh lại cứ nghĩ đó là con gái nhỉ :so_funny:. Sau biết là nhầm nhưng thôi theo lao luôn cho bớt quê. Và giờ kêu như một thói quen luôn.
Tính ra được mấy tháng rồi, chắc được nửa năm nhỉ.

Xanh thấy ss có khá nhiều bạn trong này, chắc có lẽ ss dễ gần, chịu khó đi tán ( thế nào cũng chối ):so_funny:. Mà theo trí nhớ của xanh, ss cũng được, chắc có nhiều bé thầm thương trộm nhớ lắm :so_funny:. Ss sướng nhá.

Ss có mỗi tội dễ chọc nên cứ thế mà xanh phát huy tài giận cá chém..........ss.
( Xí. Xi mê. Có bé nào thầm thương ss nhà xanh đọc được những dòng này đừng tìm xanh trả thù nhá :so_funny: )

Nhiều lúc buồn có ss làm chỗ trút cũng thấy tội, nhưng nghĩ lại mình tội rồi tội thêm xí nữa cũng không sao. Nhưng lúc đó tám với ss cũng đỡ. Cảm ơn ss rất nhiều.

Như tối hôm qua cũng chỉ biết gọi ss ơi, ss hỡi thôi. Vì giờ đó kiếm ai ngoài ss giờ :sr:.

Ss cố gắng làm bài luận tốt nha. Ra trường rồi ss sẽ gặp nhiều chuyện còn không đâu hơn những gì mà ss đã nói với xanh nữa kià. Ss cố gắng lên nha. mọi bước khởi đầu đều gặp khó khăn mà :D. Xanh tim ss làm được, có gì sau này ss bán thuốc miễn phí cho xanh hen :so_funny:.

E hèm. Lần sau nói chuyện phải gọi thầy nữa đó nha :cr:. Trò nợ thầy một chầu đó, hẹn trò một ngày đẹp trời nào đó thầy sẽ ra đòi :so_funny:.


Cảm ơn H2T đã đem lại cho xanh những người bạn thật tuyệt vời và những người bạn thân dù xa cách nhưng vẫn luôn bên cạnh nhau lúc vui buồn :huglove:
p/s: văn chương xanh tới đây bị đứt ròi, mong 2 bạn thông cảm, xanh viết không được hay nhưng đó là những gì x mún nói :blushing:

~Invisible~
21-04-2011, 08:45 PM
a x
nhớ im hôn
lâu lắm mới thấy a x ol :sr:

letue
21-04-2011, 10:12 PM
:) :im: suytttttttttttttt
sao lại tiết lộ bí mật quốc gia :D
Tất nhiên là X sẽ dc gặp T thoai
có lấy chồng T cũng tìm tới nhà....đừng lo:)
Chuyện của T đa số X đều biết....vậy mà nói có chuyện bùn là T giấu
Chỉ có chuyện của X thì ko thấy X hó hé....khổ ghê :so_funny:

huongduongxanh
21-04-2011, 10:52 PM
về muk tóc đầu đinh ứ thèm choi :meo:
chuyện của x hó hé rầu muk, tại le khìn khìn nên nói k đc
in :hug:pe cung it onl muk :meo: dạo ni cũng ít thấy im tán dóc

letue
21-04-2011, 11:07 PM
bik roài....Vì X...T sẽ ko cắt đầu đinh nữa :)
Để tóc dài cho nóa đẹp chai :sr:

~Invisible~
22-04-2011, 05:09 AM
tán dóc dạo này nhìu ngừi lạ
im ko thấy có hứng
a x dạo này cũng ko vô 8 nữa :sr:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 08:21 AM
xanh : hồi đó ta gặp nhìu chuyện mà. bây h thì ổn rồi.mà ta gọi thầy 1 lần rùi còn j
em rất tốt và ngoan có mỗi tội là hay gọi ta là ss :bicycle:

huongduongxanh
22-04-2011, 08:27 AM
le :sr: tự tin nhễ :so_funny:

in :huglove: x cũng giống im :D hem sao, gặp đâu tám đó cũng đc :sr:

ss :sr: giang sơn dễ đổi, kêu ss khó dời :so_funny:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 08:33 AM
xanh : thế ko goi e là thầy nữa. hờ

huongduongxanh
22-04-2011, 08:39 AM
ng xưa có câu 1 chữ cũng thầy, bẻ đôi cũng thầy :sr: kêu 1 lần kiu nữa có sao đâu :sr:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 09:02 AM
kêu 1 lần thui. tại e toàn kêu ta ss. hehe

huongduongxanh
22-04-2011, 09:10 AM
im k có chị gái :lovely: im mún có ss cơ :cry:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 09:34 AM
ta cũng k ocó em gái. ta cũng muốn e gọi ta anh

huongduongxanh
22-04-2011, 09:44 AM
ss k chìu e nhỏ sao :lovely:

hư vô
22-04-2011, 09:47 AM
Nói thực là xanh hâm
chẳng ai hâm bằng

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 09:47 AM
xanh : chiều mọi thứ trừ chuyện e yêu cầu. hehe

huongduongxanh
22-04-2011, 09:53 AM
yên hâm hấp lâu hem gặp mi :gian: phẻ hem

ss :sad: hem iu ss nữa :cry:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 10:00 AM
xanh : hehe. ai bảo cứ trêu ta

huongduongxanh
22-04-2011, 10:02 AM
iu bạn le khìn hem iu ss nữa :meo:

hư vô
22-04-2011, 10:05 AM
Xanh . Nói thực là rất ko bình thường

huongduongxanh
22-04-2011, 10:11 AM
cái gì k bình thường, k bình thường chỗ nào :rain:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 10:12 AM
xanh : khổ thân ta:so_funny:

huongduongxanh
22-04-2011, 10:15 AM
ku h :meo: khổ nẫu gì làm ss sướng muk k chịu

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 09:28 PM
xanh : ngày vui vẻ nhé bạn tốt của ta , hehe

~Invisible~
22-04-2011, 10:04 PM
A x mun'co ss g0j im la ss kug dc :sr:

huongduongxanh
22-04-2011, 10:25 PM
ss :meo: hôm nay k đc vui :cry:

in :meo: sao lại như thế được

~Invisible~
22-04-2011, 10:29 PM
Dc ma a x.goj dj.e k che j dau
a pun j

huongduongxanh
22-04-2011, 10:34 PM
in :cry: pùn từ hôm qua ròi :cry:

~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 10:56 PM
xanh : bùn thế nào? kể đi

thotrangxinh
28-04-2011, 09:58 PM
Tình bạn của bạn thật đep. Mong các bạn mãi giữ được tình bạn đó.