Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ _ Gọi hè
avien
19-04-2011, 11:25 PM
[I]chào cả nhà. mình là một thành viên mới của diễn đàn, cũng là một ngươi yêu thơ giống như tất tất cả các bạn trong 4rum. nhưng vì điều kiện thời gian công việc nên không có nhiều thời gian để giao lưu thường xuyên cùng các ban, hôm nay khi mùa hoa phượng sắp về mình lập ra topic nay mong cùng các bạn viết lên những '' khúc nhạc gọi hè '' cũng để xây dựng diễn đàn của chúng ta ngày càng phong phú hơn
luật đối như sau ; chung ta sẽ viết về chủ đề mua hè và khoảnh khắc giao mùa của tháng tư; ,mở đâu của bài thơ sau phải được bắt đầu bằng từ , cụm từ , hoặc câu cuối của bài thơ trước,. bài thơ phải từ 4 câu trở lên
mình xin bắt đầu trước nhé
đã thấy ve kêu khúc gọi hè
đã thấy nắng chiều nhuộm vàng hoe
đã thấy cuốc kêu trên bãi vắng
đã hồng sắc phượng , biếc màu me
đã thấy trong em niềm nhung nhớ
đôi mắt xa vời thấy buồn ghê
avien
19-04-2011, 11:34 PM
đôi mắt xa vời thấy buôn ghê
rực hồng sắc phượng hè về hôm nao
cuốc kêu xa vắng nơi nào
sắc màu nhung nhớ đã trào trong tim
trường xưa bỗng thấy im lìm
tháng năm áo trắng biết tìm nơi đâu
mời mọi người cùng đối tiếp nhé
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 01:12 AM
Nơi đâu vang tiếng ve kêu
Trường xưa đã vắng phong rêu một màu
Sắc hồng phượng thắm trao nhau
Hè ơi sao cứ đi sau không chờ
avien
20-04-2011, 02:14 AM
chờ em dưới bóng phượng hồng
chờ hoài đợi mãi sao không thấy người
ve ngân khúc nhạc xa xôi
bàng lăng tím biếc một trời nhớ thương
avien
20-04-2011, 04:35 AM
nhớ thương áo trắng một thời
nhớ màu phượng cháy góc trời ngày xưa
ta về thăm lại trường xưa
thày cô bè bạn bay giờ nơi nao?
DanhVong
20-04-2011, 10:36 PM
Nơi nao ngự ở trong lòng
cảnh xưa còn đâu người ấy
Mình ta vắng lặng cùng nhịp bước
Phố buồn in vết kỉ niệm ơi!!
Nguoitakho
21-04-2011, 08:41 PM
Hè về sao nắng chói trang
hè về sao thấy tim ta rộn ràng
có phải chăng ta đã yêu chàng
yêu từ lúc hoa phượng gọi hè về
DanhVong
21-04-2011, 09:04 PM
Tự hỏi lòng, sau mầy vấn vương
Cô bé áo dài dưới góc phượng hồng
Cô nhìn tôi nhìn không ngớt
Tôi bước đi đi cũng chậm dần
(thế giới này ngược ngào quá, theo lí phải là nư đi nam nhìn theo chứ !!)
avien
23-04-2011, 08:40 AM
luật đối như sau ; chung ta sẽ viết về chủ đề mua hè và khoảnh khắc giao mùa của tháng tư; ,mở đâu của bài thơ sau phải được bắt đầu bằng từ , cụm từ , hoặc câu cuối của bài thơ trước,. bài thơ phải từ 4 câu trở lên
chậm dần những bươc chân đi
chậm dần cho buổi chia li nghẹn ngào
mái trường yêu dấu hôm nào
bây giờ xa cách làm sao không buồn
nhìn em nước mắt mưa tuôn
tiếng ve réo rắt thêm buồn lòng ai
DanhVong
23-04-2011, 08:42 PM
Buồn đâu! Vui lắm cơ mà!
Tôi chậm dần nàng vụt bước theo sau
Tay nắm tay dạo hết kì hè
Ve kêu riếu rít, vắng ve lại buồn
avien
23-04-2011, 09:56 PM
tiêng ve réo rắt thêm buồn lòng ai
nắng chan mật óng đường dài
tiếng chim tu hú kêu ngoài vườn xanh
quả thơm triũ nặng trên cành
dịu dàng không khí mát lành tháng tư
avien
23-04-2011, 10:01 PM
tháng tư nắng chưa ròn
mà mơn man trải nhẹ
tháng tư bầu trời xanh
trong vắt không gợn mây
tháng tư những chú chim
líu lo trong vòm la
tháng tư ôi đẹp quá
ơi khoảnh khắc giao mùa
giữa mùa xuân mùa hạ
là bầu trời tháng tư
avien
24-04-2011, 10:34 PM
tháng tư nắng đã nhuộm vàng
trên con đường nhỏ trên hàng liễu xanh
chim kêu ríu rit trên cành
cuốc kêu róng rả âm thanh gọi hè
avien
25-04-2011, 12:53 AM
hè về rộn rã tiếng ve
rực hồng phượng nở vàng hoe nắng trời
cuốc kêu vang vọng xa xôi
sân trương bỗng vắng tiếng cười của em
hoa bang lang
03-05-2011, 11:44 PM
em đây trông đến ngày hè
được vể quê ấy thỏa lòng ước ao
hè về phượng nở đỏ hoa
đôi lòng thắp sáng nên thơ ngày hè
thoike
04-05-2011, 02:36 AM
ngày hè éc có tiếng ve
tiếng ve đến trước ngày hè đến sau
em đi nón lá che đầu
anh nhìn chỉ thấy một màu vàng hoe
mong cho em dở nón che
để anh thấy rõ mùa hè trong em!
Kin Ngố
04-05-2011, 06:46 AM
Ai cho con nắng gọi hè
Cho cơn mưa đến vội vàng chợt đi
Cho ve cất tiếng rộn ràng
Cho người ngơ ngẩn tiếc thời học sinh
thoike
04-05-2011, 09:43 PM
hình như bạn kin hâm ngố chưa theo luật của chủ nhà thì phải,mình xin tiếp of bạn lun ha...
Học sinh mong đến mùa hè
Để em bớt phải mãi nghe thầy rầy
Mùa này lại lắm trái cây
Tha hồ hái trộm cả bầy cùng ăn
Mùa này biển đẹp lắm nghen
Rủ nhau xuống tắm rồi lăn ra cười
Mùa này hợp với kẻ lười
Ăn rồi lại ngủ phơi người giữa trưa
Mùa này trời ít có mưa
Thuận cho anh ấy đi cưa lắm nàng
Mùa này học chẳng có mòn
Học thêm, tiền ấy là chàng đi chơi
..............
Mùa này vui thế người ơi
Mà sao nhiều lúc phượng rơi người buồn
Mùa này đâu có ở luôn
Mà sao người cứ u buồn làm chi
Nhưng mà lắm lúc có khi
Tôi ngồi nhớ lại tiếc thời học sinh!
(hơi dài mong mọi người thông cảm ha,hi)
Nguoitakho
06-05-2011, 09:46 AM
Thời học sinh rồi cũng qua mau
cũng xẽ phai tàn như mùa hè năm ấy
trên con đường xưa ta cùng nhau chung bước
nhặt cánh phượng rơi gài lên tóc mây
thoike
06-05-2011, 09:20 PM
Gài lên tóc may đóa phượng hồng
chữ tình anh đó em nhận không?...
dù có hay không em hãy nói
đừng để tim anh cứ phập phồng...
DanhVong
06-05-2011, 09:57 PM
Tôi là DanhVong không phải danhvong xin trân trọng viết lại tên tôi._My name is DanhVong not danhvong, pleased to write my name, thanks
Vì sợ phạm luật nên ko dám đối, chỉ xin nêu ý kiến mong chủ nhà và các vị khách quý thông cảm nha,
Ngộ ý dăm câu hỏi vài lời
TRăng kia trên trời cao bao thước?
Mẹ kiếp ngu si TAO dốt mà
Luật lệ phép tắc còn *** theo
(vui lòng xó bài này dùm cám ơn (
Kin Ngố
07-05-2011, 01:30 AM
Ohm sr. Mình ko để ý lắm ^^
Phập phồng lo sợ ngày thi
Sợ rằng mai sẽ chia ly đôi đường
Tương lai đâu biết gập ghềnh
Mong rằng đoạn cuối bạn bè cùng vui
thoike
07-05-2011, 02:27 AM
bạn bè cùng vui khi hè về
nhưng sao tôi thấy thật não nề
hè này chắc chẳng được về quê
tại vì tôi lỡ "lề mề" vài môn...
Nguoitakho
07-05-2011, 06:39 AM
DANH VONG bình tĩnh đj e.làm j mà nóng nảy tkế
hoa bang lang
07-05-2011, 10:21 AM
hè đến người vui người nhỏ lệ
người vui vì hè được thư thả
kẻ phải lệ rơi "đá hiệp sau"
than ối sĩ tử ngày nay ấy
thi tới thi lui vẫn mãi thi.
thoike
07-05-2011, 07:02 PM
Thi đi, thi lại vẫn là thi
Sinh viên thi lai mấy khi ngậm ngùi
Lệ chẳng rơi môi vẫn nở nụ cười
Tú Xương còn rớt huống người như ta
avien
10-05-2011, 06:32 AM
Tôi là DanhVong không phải danhvong xin trân trọng viết lại tên tôi._My name is DanhVong not danhvong, pleased to write my name, thanks
Vì sợ phạm luật nên ko dám đối, chỉ xin nêu ý kiến mong chủ nhà và các vị khách quý thông cảm nha,
Ngộ ý dăm câu hỏi vài lời
TRăng kia trên trời cao bao thước?
Mẹ kiếp ngu si TAO dốt mà
Luật lệ phép tắc còn *** theo
(vui lòng xó bài này dùm cám ơn (
trong một diễn đàn văn hóa như của chúng ta không nên có những phát ngôn kiểu thế này . chúng ta cùng viết thơ để làm đẹp thêm cuộc sống đúng không các ban. danhvong đừng tiêu cục như vậy. thơ của bạn rất hay đọ cố lên. hay vui vẻ lên mọi người nhé
Xin hãy yêu nhau , yêu đời bằng chính tâm hồn mình
Xin chân thành cám ơn các bạn
Thân mến
avien
10-05-2011, 06:40 AM
mình xin nối tiếp bài của thôike
tú xương còn rớt huống người như ta
học tài thi phận đấy mà
năm nay không đậu thì là năm sau
chỉ cần cố gắng cùng nhau
biết đâu ta lại đỗ đầu bạn ơi hiiii
avien
14-05-2011, 03:45 AM
bạn ơi hè lại đến rồi
phượng hồng nhuộm đỏ góc trời thân thương
tiếng ve réo rắt bên đường
lòng thêm lưu luyến mái trường thân yêu
nhớ cô bạn nhỏ đáng yêu
nhớ dòng lưu bút nhớ chiều chia tay
avien
15-05-2011, 10:17 AM
chia tay trường cũ bạn hiền
giờ đây ai xẻ muộn phiền cùng ta
hè về buồn nhớ thiết tha
phương ơi xin chớ nở hoa làm gì
avien
21-05-2011, 09:53 PM
phương ơi xin chớ nở hoa làm gì
cho buồn thêm buổi chia li
cho thêm lo lắng mùa thi đến rồi
hoa đừng vội nở phương ơi
nở làm chi vội khiến tôi xa nàng
Nguoitakho
22-05-2011, 12:06 AM
Lỗi tại a lỗi đâu tại phượng
phượng nở hoa bầu trời rực đỏ
phượng gọi hè mang theo nắng chói chang
đi bên e mà a chẳng cầm ô
làm e nắng e buồn e tủí
làm cho đôi ta thêm xa cách nhau
avien
27-05-2011, 06:13 AM
ta xa cách trong mùa phương nở
vậy nên anh ghét sắc phượng hồng
phượng nở thắm đất trời rực đỏ
quên ô rồi em giận anh không?
em hờn giận mà em không nói
ta âm thâm lặng lẽ xa nhau
tình tan vỡ tan thành mây khói
chia đôi đường hai đứa cùng đau
Nguoitakho
28-05-2011, 12:22 AM
Thủa còn bé em mơ mình là công chúa
ước mong sao có hoàng tử kề bên
ngày nay lớn e mong gặp được người
hiểu tâm tư hiểu cả tấm lòng e
ánh nắng chói chang chiếu vào làn da mỏng
a đi kề bên mà k pít thương sao
lại cứ trách, trách hoài bông phượng đỏ
lỗi ở a, lỗi đâu ở phượng
avien
31-05-2011, 07:11 AM
buổi tan trường anh nào đâu biết
nắng chói chang ô lại quên mang
dù lòng có thương em tha thiết
chỉ biết cùng em bước dưới nắng vàng
dù biết rằng phượng không có lỗi
anh vẫn buồn mỗi độ hè sang
lòng buồn lắm mà không thể nói
anh ghet luôn cả sợi nắng vàng
avien
04-06-2011, 08:44 AM
nắng đã viết tên mùa phượng cuối
khắp sân trường phượng rực màu hoa
khúc nhạc ve ngân vang rộn rã
sao em chẳng nói gì cho buổi chia xa
ta vẫn hiểu lời lặng im trong mắt
buổi chia tay khiến lòng hiu hắt
phải xa trường buồn lắm phải không em
................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.