Xem đầy đủ chức năng : Ngày hôm qua
~*ẢO ẢNH*~
19-04-2011, 12:43 AM
Hôm qua nào có thấy đâu
Giờ đây chỉ thấy một màu thời gian
Phố buồn nhung nhớ mênh mang
Bao nhiêu ký ức đôi đàng cách xa
fallen_angel8x
19-04-2011, 01:01 AM
Ngày hôm qua, tôi đếm lại
Từng chiếc lá, đã nhẹ rơi
Chỉ còn khoảng trống trong tôi
Vẫn còn đó, vẫn chơi vơi
jinwon
19-04-2011, 03:09 AM
Ngày hôm qua ở lại
Trên những cánh hoa rơi
Trên giọt sương lắng đọng
Nơi nụ hoa trong vườn....
Ngày hôm qua đâu còn
Nụ cười tươi sắc thắm
Như mặt trời toả nắng
Ánh lửa hồng mênh mang...
~*ẢO ẢNH*~
19-04-2011, 07:16 AM
Hôm qua tình vẫn còn thương
Hôm nay thì đã đôi đường cách xa
Cuộc đời cứ thế trôi qua
Ngày hôm qua đó nay đà vỡ tan
fallen_angel8x
19-04-2011, 07:25 AM
Hôm qua là của hôm qua
Hôm qua nay đã xa, xa lắm rồi
Giờ đây góc bể chân trời
Hôm qua có nhớ, lại càng xót xa
Nelly. Doanh
19-04-2011, 07:28 AM
Ngày hôm qua đó _ tiếp nối ngày mai
Bước tiếp bàn chân còn hờn còn giận
Ừ. Cánh hoa xưa nhạt màu hồng phấn
Rơi xuống ven hồ ... ướt lạnh sầu vương.
p/s: làm cái bài gì đó nó dzui dzui đi chàng :sr:
~*ẢO ẢNH*~
19-04-2011, 08:50 AM
Hôm qua sao cứ vẩn vơ
Hôm nay tôi đứng tôi chờ đợi em
Con đừong góc phố đua chen
Sao em không đến sao em không về
_thachthao_
19-04-2011, 09:26 AM
hôm qua thơ dại nào hay biết
tình trao người đâu có biết đâu
hôm nay đây lặng lẽ u sầu
cất bước ra đi lòng nhói đau
hư vô
19-04-2011, 07:22 PM
Ngày hôm qua lúc bình minh tới
ai vô tình để đợi để mong
chữ nhớ thương sao để đáy lòng
trôi về đâu , cho ngày mai trong sáng
DanhVong
19-04-2011, 11:21 PM
Anh yêu em không có ngày mai
Càng không thế nối tiếc hôm qua
Anh yêu em chỉ yêu hôm nay
Một ngày thôi em ạ! Trọn cả cuộc đời!
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 01:15 AM
Hôm qua một xác lá bay
Gió thu hiu hắt ai hay bây giờ
Hôm nay nào biết nào mơ
Ngày hôm qua đó ai chờ đợi ai
fallen_angel8x
20-04-2011, 01:32 AM
Ngày hôm qua, em đi rồi
Thì thôi nhé, cũng vậy thôi
Chàng thi sĩ, vẫn đơn côi, bên đàn
:lol: :lol: tình hình là thật sự k biết cái đàn nó tròn nó méo ra mần răng :lol:
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 01:34 AM
Đàn reo một khúc tình ca
Ngày xưa anh hát hôm qua anh chờ
Bây giờ đàn đã sa cơ
ngày hôm qua đó giấc mơ không còn
avien
20-04-2011, 04:21 AM
ngày hôm qua đó còn mơ
hôm nay ta chỉ ngẩn ngơ ngồi buồn
tiếng đàn nước mắt mưa tuôn
thiệp hồng một cánh nỗi buồn bao nhiêu?
_thachthao_
20-04-2011, 04:42 AM
ban công vắng ngồi nhớ chuyện xưa
ngày hôm qua đùa vui tâm sự
buồn vui chia sớt kỉ niệm cũ
mà hôm nay lặng bước quay đầu
tại sao đây đôi mình xa cách
mắt chạm nhau vội vã quay đi
trong tim nhau còn lại những gì
để mình em giờ đây rơi lệ
avien
20-04-2011, 05:02 AM
mình em rơi lệ nơi đây
trong con tim nhỏ chất đầy nhớ nhung
hôm qua vui vẻ tương phùng
mà nay xa vắng mênh mông chân trời
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 05:43 AM
Hôm qua một chút vẩn vơ
Hôm nay một thoáng đợi chờ nhớ mong
Hôm qua ngày nhớ đêm trông
Hôm nay tình đã con sông đôi bờ
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 09:52 PM
Hôm qua ở phía con đường
Hai ta chung bước niềm thương dạt dào
Hôm nay tình đã bay cao
Mình tôi lặng lẽ đi vào mộng mơ
DanhVong
20-04-2011, 10:24 PM
Quên đi! Chuyện của hôm qua
Hôm nay còn đó cả hôm sau
Ngại gì năm tháng những 3 hôm
Chắc rằng hôm nọ sẽ có em thôi!!
fallen_angel8x
21-04-2011, 12:14 AM
Ngày hôm qua, tôi vẫn ngồi
Dưới tán lá, ngắm mưa bay
Ngày hôm nay, tôi đâu còn
Là chú bé, thơ ngây hôm nào
Đang thắc mắc là mình đã từng có luc nào thơ ngây chăng :sr:
~*ẢO ẢNH*~
21-04-2011, 05:44 AM
Hôm qua ta bé thơ ngây
Cùng nhau ca hát bên cây quanh nhà
Thế rồi năm tháng đi qua
Hai ta khôn lớn em xa tôi rồi
Thủy_VânGian
21-04-2011, 06:27 AM
Hôm qua chắng giống hôm nay
Khi tình yêu đến mỗi ngày lại qua
Thế rồi ta đã về già
Nhớ ngày hôm trước xông pha thế mà !
Trúc Lâm
21-04-2011, 11:55 AM
có những buổi chiều chênh vênh sông nước
thuở ấu thơ thấm thoát thả trôi dòng
gởi lại nơi đây ngọt ngào mộng ước
dấu yêu xưa thoăn thoắt chảy ngược dòng
fallen_angel8x
21-04-2011, 07:53 PM
Ngày hôm qua, em xa rồi
Còn tôi đó, vẫn ngồi đây
Niềm chua xót, đắng cay, vô cùng
~*ẢO ẢNH*~
22-04-2011, 05:23 AM
Hôm qua tình chớm nở hoa
Để thương để nhớ để ta vui vầy
Hôm nay tình vỗ cánh bay
Để đau để xót để say rượu nồng
DiệpPhong
22-04-2011, 05:25 AM
Rượi buồn đau xót hôm nay
Ngày mai sẽ hết sẽ thôi u sầu
avien
25-04-2011, 12:08 AM
rượu buồn ta uống hôm nay
vị cay như cứ chất đầy trong tim
ngày sau em chớ đi tìm
bởi ta đã chết vì tim héo gày
.:oo0wjndy0oo:.
25-04-2011, 01:49 AM
một ngày nữa qua đi
mà sao em vẫn nhớ
ngày hôm qua đôi mình
bên nhau vui trò chuyện
...
lặng bước trên đường xưa
giật mình em nhớ lại
ngày hôm qua nơi ấy
tay trong tay chuyện trò
hôm qua là kí ức
xa xa mãi không về
một mình em ngẩn ngơ
chờ người trong vô vọng
...
biết là xa xa mãi
mà không thể quên người
để nhiều lúc chơi vơi
lệ nhòa nơi khoé mắt
...
hôm qua ơi hôm qua
hãy ngủ yên đi nhé
kỉ niệm ấy chôn vùi
vào sâu trong dĩ vãng
Lulu_lala
25-04-2011, 02:17 AM
Có phải yêu đâu anh nhỉ
Chỉ là chút cảm nắng ấy thôi
Để hôm nay khi chợt nhận ra rằng
Người ta yêu? Ý vẫn là anh
jinwon
25-04-2011, 06:09 AM
Ngày hôm qua em vui cười hớn hở
Vậy mà nay em nước mắt lưng tròng
Hỏi tại sao mà trong lòng đổ vỡ
Chắc tại vì em đã quá khổ đau...
Ngày hôm qua em tự hào, sung sướng
Vậy mà nay em nghĩ ngẩn, nghĩ ngơ
Em trách mình không cố thêm lần nữa
Sao không cho mình cơ hội để đừng đau...
Ngày hôm qua em lặng yên ngóng đợi
Vậy mà sao im tiếng, không thấy rồi
Em tự mình ôm con tim giá lạnh
Lặng góc phòng, vui vẻ nỗi còn đâu...
Biết là xa nên em không ước nữa
Sao tim em nó còn ngóng trông hoài
Biết là đau sao em còn thổn thức
Đớn đau hoài, vui vẻ được nào ai???
tuệ90
25-04-2011, 11:00 AM
Hôm qua hai ta chung đường,
Hôm nay hai ta chia hai đường đi.
Hôm qua bên anh em cười,
Hôm nay em đi nước mắt dâng trào.
Hôm qua em vẫn còn đây,
Hôm nay mình anh bước đường vắng tanh.
Hôm qua anh còn có em,
Hôm nay mình anh ngắm nhìn mưa rơi.
~*ẢO ẢNH*~
26-04-2011, 05:52 AM
Hôm qua chung lối đừong yêu
Hôm nay một bóng yêu kiều đi đâu
Tại sao lại cứ phải sâu
Đường tình như thế thêm sầu thêm đau
tuệ90
26-04-2011, 11:42 AM
Hôm qua khóc, hôm nay cười,
Thời gian cứ trôi dù ta ngừng lại.
Khóc đó rồi lại cười vang,
Hôm nay ta vui biết đâu mai buồn.
jinwon
26-04-2011, 12:20 PM
Ngày hôm qua, ngày hôm qua ở lại
Em vui cười lặng lẽ đứng nhìn ai
LẶng lẽ cưòi, lặng lẽ khóc cùng ai
Nhưng tim mình vẫn lặng tờ, vắng lặng
Ngày hôm qua, em mong đừng gặp mặt
Vậy mà lòng em vẫn tái tê
Khóc trong lòng, giọt lệ đã tràn mi
Bước trên đường con đường như li biệt....
Đã qua rồi, cái ngày hôm qua ấy
Em đã dặn mình rằng đừng chuốc khổ đau
Nhưng trong lòng đã chất chứa niềm đau
Nên em cần gượng cười tươi, người nhỉ?
~*ẢO ẢNH*~
29-04-2011, 06:39 AM
Hôm qua còn đó nơi đây
Hôm nay hoa tím rơi đầy khắp sân
Hôm qua lớp lớp xa gần
Hôm nay một bóng một thân đau buồn
Lulu_lala
29-04-2011, 10:50 AM
Hôm qua 1 mình e lặng bước
Có đâu ngờ đến tận hôm nay
Để a đi khôg 1 lời li biệt
Em nhận sẽ qua thôi a
Hôm qua chỉ là quá khứ
Hãy cứ sống để biết ngày mai
Ngày ấy sẽ đập tan nỗi nhớ
Nhớ 1 người mà ngày ấy e yêu
jinwon
29-04-2011, 11:10 AM
Hôm qua em với người cười
Hôm nay hai đứa, hai người chưa thân
Hai bên chất chứa phân vân
Hai bên xa cách, thương hoài, cách xa....
Bạn thân nay chẳng hiểu ra
Em người hờ hững hay là vô tâm?
Lulu_lala
29-04-2011, 11:41 AM
E hững hờ chỉ vì a hờ hững
Quá vô tâm cũng chỉ vì a
Yêu a rồi mà không chịu thừa nhận
Để ra đi lòng vướng bận u sầu
E cầu mog 1 ngày được giải thóat
Thóat khỏi đời a để bước hết con đường
avien
30-04-2011, 11:28 PM
LULA em cứ khóc than
CHÀO nhau hôm ấy ta tan cuộc tình
BẠN bè cũng tiếc cho mình
NHÉ em ta giữa bóng hình trong nhau
Lulu_lala
02-05-2011, 02:04 AM
UK thi cứ cho là thế
CHÀO nhau rồi hối tiếc chi anh
BẠN qua đường mỗi người 1 ngả
MÌNH ta chờ trong nỗi nhớ thương
LÀ kỉ niệm hay là nỗi nhớ
LULA khôg buồn cũng chẳng khóc đâu avien
~*ẢO ẢNH*~
02-05-2011, 10:41 PM
CHÀO đi để tiễn hôm qua
AVIEN bạn hỡi chúng ta vui cười
LULA chào đón nắng tươi
NHÉ ta đối đáp thơ mười thơ năm.
( thơ 10 chũ , thơ 5 chữ )
ps : thanks đã ủng hộ mình. he
~*ẢO ẢNH*~
05-05-2011, 01:48 AM
Hôm qua tình đã ngủ say
Hôm nay trỗi dậy một ngày gió đưa
Mưa buồn hiu hắt song thưa
Tình ơi tình hỡi ta chưa quên người
thoike
05-05-2011, 03:33 AM
ẢO là những chuyện qua rồi
ẢNH thì lưu lại để rồi cũng phai
LÀ hôm qua hay ngày mai
BẠN ơi! là người ta phải nhớ...này
LUÔN là sống thực hôm nay
NHÉ đừng sống ảo qua ngày hôm qua
~*ẢO ẢNH*~
06-05-2011, 09:26 AM
THẬT lòng nhung nhớ ngày qua
VUI sao cuộc sống ôi đà đẹp tươi
KHI nào vui mãi đôi mươi
QUEN nhau đời mãi vui cười tháng năm
ps : làm quen bạn nhé
thoike
06-05-2011, 09:46 PM
MÌNH tôi ngồi nhớ chiện hôm qua
TÊN em khắc sâu chẳng xóa nhòa
DUY nhất em thôi tôi mãi nhớ
NHÉ em đừng để tôi mãi chờ...
avien
14-05-2011, 04:58 AM
NÀY em em nhớ không nào
CÒN hai tháng nữa em trao thiệp hồng
TÔI buồn như lá mùa đông
MÀ em không biết nên lòng càng đau
CÙNGnhau hò hện hôm nào
LÀM sao em nỡ rơi vào tay ai
QUEN trong gác tía lâu đài
NHÉ em tôi biết mình tay trắng rồi
thoike
14-05-2011, 07:15 AM
CHÚNG mình những kẻ ung dung
MÌNH quen nhau nhé để cùng đối thơ
CÙNG nhau tìm kiếm mộng mơ
LÀM cho trang giấy ngẩng ngơ vì mình
QUEN nhau để thấy đậm tình
LUÔN nằm ở đó mối tình tri âm !...
jinwon
14-05-2011, 07:24 AM
Cho đi ngày cũ đón nắng hè
Em lặng mình bước, phố hè chói chang
Làm sao cho nắng khẽ vàng?
Quen sao lối cũ, hoa rơi cùng đường...
Hoa thời, hoa héo bên đường
Nắng thời gay gắt, nắng vàng phố trưa
Bên đường hoa nắng đung đưa
Đường vàng trong nắng, nắng vàng trong tim...
avien
15-05-2011, 10:22 AM
THÔI rồi tình đã tan rồi
KỆ tôi, em mặc cho tôi một mình
TÊN em sẽ nhạt theo tình
GÌ đâu tôi sống một mình vẫn vui
MÌNH tôi rồi sẽ quen thôi
TÊN em rồi sẽ dần trôi dần mờ
VIễN phương tôi bước chân đưa
QUÊ người xa cách bấy giờ tôi quên
Ở đâu em sống êm đềm
BẮC nam cũng mặc tôi quên em rồi
GIANG sơn rồi sẽ đổi rời.....
avien
15-05-2011, 10:26 AM
JINwon nghe thể tiếng hàn
TÊN nghe là lạ muốn làm quen luôn
GÌ đâu cùng sẻ vui buồn
VẬY nghe đồng ý nói luôn đi mà
thoike
15-05-2011, 08:43 PM
MÌNH tôi trong nổi cô đơn
TÊN em như thể cung đờn, vì sao
ĐĂNG đắng nổi nhớ dâng cao
DUY chỉ tên em_không sao quên được.
QUÊ em_quê anh cách nhau vài thước
Ở đó không biết em nhớ được như anh
QUẢNG NGÃI, nơi đây lòng anh mãi nhớ
ĐÓ tên em_người con gái ngây thơ...
avien
20-05-2011, 04:40 AM
LÂU rồi chẳng thấy em về
KHÔNG hay em có nhớ quê hương mình
OLINE em cũng lặng im
NHỚ em anh gửi dòng tin , đợi chờ
DIỄN ĐÀN anh gửi dòng thơ
QUÁ lâu em vẫn hững hờ lặng im
duy bao nhieu tuổi đang học gì vậy?
thoike
20-05-2011, 11:12 AM
NGÀY HÔM QUA
HÔM qua đó
QUA mất rồi.
TÔI đã chờ
ĐÃ đợi em
YÊU em đó
EM biết không?
NGÀY HÔM NAY
HÔM nay đó
NAY vẫn vậy.
EM trong tim
ĐÃ trong tim
YÊU em mãi
TÔI yêu em !...
(yeu zu zan_chẳn ai yeu m,hjxhjx...:khocnhe:)
m sn 91-đang học tr đh.kientruc.tphcm-ngành xd_ còn avien?
avien
21-05-2011, 09:34 PM
ngày hôm qua
hôm qua đó
đã nhạt nhòa
theo làn gió
tình chưa ngỏ
đã tàn phai
biết hỏi ai
đành cô độc
ngày hôm nay
mình tôi bước
mong gặp em
như ngày trước
nhưng mong ước
đã không thành
mộng tan tành
tôi buồn mãi
......
duy ít tuổi hơn anh rui anh sinh năm 1988;
em ít tuổi nhưng thơ hay lắm.rất thực, rất đời, nhưng cũng rất lãng mạn
Cười tít mắt
04-07-2017, 04:26 AM
LÀ bởi vì anh
CỚ sao yêu không nói
VÌ lẽ gì để gió cuốn bay đi
ĐÂU biết tim em cũng đã lỡ khắc ghi... thôi thì......
TÌNH đã trôi qua
MONG người bớt xót xa
MANH nha tình chưa chớm
VỠ nát trái tim người con gái, em không buồn, hỏi anh buồn để làm chi???
P/S: làm quen nhé ^^
HanMacTu_part2
20-09-2017, 08:22 PM
Còn đâu bóng dáng ngày hôm qua
Khẻ đến bên ai giửa ánh tà
Nhẹ trao bờ môi đầy mật ngọt
Làm lòng say đắm tình ngân nga...
Rồi nhắm mắt
Và mở mắt...
Tan biến chẳng còn bóng dáng nao
Kề cạnh cùng ai những ngày nào
Chỉ còn giấc mộng trong đêm lạnh
Cùng tàn hơi ấm đã từng trao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.