songkiem_anhhung
14-09-2005, 11:10 PM
Tuổi mười tám lớn chưa em nhỉ
Có quyền yêu và mộng không em
Có quyền yêu khi mối tình tan vỡ
Có quyền yêu khi ước mộng không thành
Khi biết em có người yêu mới
Lòng thật buồn nhưng chẳng khóc đâu em
Khóc làm chi cho tâm hồn đau khổ
Khóc làm chi cho đổ lệ đầy vơi
Tôi tưởng em là người cao thượng
Đem tình yêu chân chính đến cho tôi
Ai ngờ đâu em là kẻ lừa dối
Thay đổi lòng như trở mặt bàn tay
Để giờ đây đâu khổ một mình tôi
Em vui đùa biết bao tình nhân mới
Để một người ôm trọn một niềm đau
Chào tạm biệt người yêu không chung thuỷ
Niềm đau này tôi biết đâu đây.
Sáng Tác: Boy_lộn xộn.
Có quyền yêu và mộng không em
Có quyền yêu khi mối tình tan vỡ
Có quyền yêu khi ước mộng không thành
Khi biết em có người yêu mới
Lòng thật buồn nhưng chẳng khóc đâu em
Khóc làm chi cho tâm hồn đau khổ
Khóc làm chi cho đổ lệ đầy vơi
Tôi tưởng em là người cao thượng
Đem tình yêu chân chính đến cho tôi
Ai ngờ đâu em là kẻ lừa dối
Thay đổi lòng như trở mặt bàn tay
Để giờ đây đâu khổ một mình tôi
Em vui đùa biết bao tình nhân mới
Để một người ôm trọn một niềm đau
Chào tạm biệt người yêu không chung thuỷ
Niềm đau này tôi biết đâu đây.
Sáng Tác: Boy_lộn xộn.