PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi kỉ niệm



DiệpPhong
18-04-2011, 08:04 PM
Chiều đi qua trường cũ
Nghe lòng như có sóng
Nghe hồn như có mây
Nghe đời như biển động

Chiều đi qua trường cũ
Nhìn vào trong lớp học
Thấy tháng ngày đã qua
Bỗng chập chờn trước mắt

Chiều đi qua trường cũ
Nghe thì thầm dưới cỏ
Bước chân về sớm trưa
Tiếng giảng bài đâu đó

Chiều đi qua trường cũ
Muốn vào ghi lên sổ
Một điểm mười thân yêu
Một điểm không giận dỗi

Chiều đi qua trường cũ
Gọi tên từng kỉ niệm
Như gọi từng nỗi nhớ
Như gọi từng giấc mơ

Nguoitakho
18-04-2011, 11:01 PM
Chiều đi qua trường cũ
bỗng thấy lòng lâng lâng
những kỉ niệm thân thương
chợt về trong kí ức
chiều đi qua trường cũ
tiếng trống trường thân quen
dội về trong kí ức
chiều đi qua trường cũ
thấy bóng dáng thầy cô
tóc đã thêm điểm bạc
chiều đi qua trường cũ
bỗng thấy lòng xốn sang
từng đàn em thơ ngây
đang đùa trong nắng hạ
chiều đi qua trường cũ....

avien
20-04-2011, 03:58 AM
chiều đi qua trường cũ
trong lòng chợt nhớ ai
nhớ cô bé mắt nai
yêu một thời áo trắng
nhớ chút gì xa vắng
đọng trong ánh mắt nâu
lòng chợt vấn vương sầu
em ở đâu cô bé
môi xinh em cười nhẹ
tim anh đập rộn ràng
đôi mắt em mơ màng
khiến anh về mất ngủ
cho anh làm quen chứ?
được khổng? oh_baby

Nguoitakho
20-04-2011, 04:28 AM
Chiều đi qua trường cũ
bỗng thấy lòng lâng lâng
nhớ về kỉ niệm xa vắng
có anh chàng kế bên
thường cùng nhau nghịch ngợm
rồi một ngày ra trường
anh nói anh thích bé
thấy lòng chợt xốn xang
thẹn thùng bé nói nhỏ
chúng ta là bạn thôi
chiều đi qua trường cũ
có người muốn làm quen
gật đầu bé đồng ý
xin chào bạn tên gì?

avien
20-04-2011, 04:49 AM
chiều đi qua trường cũ
gặp cô bé dễ thương
mắt em nhin xa vắng
khi hai ta chung đường

hỏi bé làm quen nhé
bé gật đầu thân thương
em tên gi cô bé?
cho anh biết quê hương?

giới thiệu anh tên Viễn
tên chẳng hay... rất thường

Nguoitakho
20-04-2011, 05:08 AM
Chiều đi qua trường cũ
vô tình bước chung đường
gặp anh cười thẹn thùng
xin chào em tên thu
hỏi anh viễn ở đâu
em quê ở thái nguyên

avien
20-04-2011, 05:19 AM
vô tình một buổi chiều hôm
ghé thăm đất thái gần quê hương mình
gặp em cô bé xinh xinh
anh giới thiệu mình quê ở Bắc giang
nhìn em đôi mắt mơ màng
anh vui vì đã được làm người quen

Nguoitakho
20-04-2011, 05:40 AM
Thế là ta đã quen nhau
thái-giang xa cách nhưng lòng k xa
có thêm câu nữa muốn hỏi a đây
xin hỏi a đã trải qua mấy mùa xuân

avien
20-04-2011, 05:49 AM
đã 23 mùa xuân hạ
tóc còn xanh chưa ngả màu đâu
còn em tóc có mấy màu?
mấy mùa xuân hạ nhuộm màu toc xanh

Nguoitakho
20-04-2011, 06:01 AM
k ngờ ta lại bằng nhau
xuân hạ cũng đã qua 23mùa
hỏi xin a còn đi học hay k
hay là a đã đi làm bấy lâu

avien
20-04-2011, 06:20 AM
gứi mấy dòng kỉ niệm
qua trang giấy dòng thơ
nay giấy viết đã mờ
này lời thơ đã nhạt

.:oo0wjndy0oo:.
23-04-2011, 02:18 AM
lặng bước trên đường xưa
lòng xôn xao kỉ niệm
ngày đôi mình chung bước
dưới tán lá hàng cây

vậy mà người giờ đây
đâu còn nơi đây nữa
mình tôi buồn bơ vơ
bước trên con phố ấy

kỉ niệm nơi phố cũ
gửi trong gió vu vơ
kỉ niệm mối tình thơ
cất vào ngắn kéo nhỏ

avien
23-04-2011, 08:58 AM
cất vào ngăn kéo nhỏ
kỉ niệm mối tình thơ
những ki niệm ngây thơ
của bao ngày xưa ấy

cất vào từng trang giấy
dòng lưu but , dòng thơ
cất vào những giấc mơ
những bồi hồi mong nhớ

avien
15-05-2011, 10:58 AM
biết làm sao khi thời gian trôi mãi
biết làm gì khi tình cứ dần phai
biết yêu ai biết sẽ đợi chờ ai
biết sao được. thời gian không dừng lại

avien
21-05-2011, 09:47 PM
thời gian này diễn đàn vắng quá ta