Xem đầy đủ chức năng : Quán Thi Nhân
DiệpPhong
17-04-2011, 07:52 PM
Lữ khách qua đây - lữ khách buồn
Vô tình lạc bước quán xa xăm
Chè xanh 1 ấm nhâm nhi đáp
Ta cùng ngoạch bút đối dăm câu
lukhachmuathu
17-04-2011, 09:01 PM
Mở quán thi nhân đón thi nhân
Mời người lữ khách hãy dừng chân
Rượu ngon bạn hiền cần chi nữa ?!
Một mảnh trăng mòn - ta với thơ
...
Bạn Diệp Phong hay mở pic mới hen, hồn thơ thật dồi dào, chờ mong bạn ở những bài thơ thật hay sau. Có đợt tuyển mod í, sao bạn không giúp tớ nhỉ :D
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:08 PM
Quán thi nhân dành thi nhân đối
Chẳng phải thi nhân có được vào
Chỉ khách qua đường đang lạc bước
Muốn được vào đây đối thơ sầu
~*ẢO ẢNH*~
17-04-2011, 09:08 PM
Lữ khách dừng chân chốn thi ca
Con đường thơ phú ý tuôn ra
Ly trà ly rượu nào ta đối
Một cánh thơ bay vút tận trời
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:11 PM
Cánh thơ sầu hay thơ duyên nợ
Không phải thi nhân chẳng trèo cao
Chỉ khách qua đường xin đối chút
Để thấy bước chân đỡ âu sầu
DiệpPhong
17-04-2011, 09:14 PM
Quán thi nhân dành thi nhân đối
Chẳng phải thi nhân có được vào
Chỉ khách qua đường đang lạc bước
Muốn được vào đây đối thơ sầu
Khách qua đường dừng chân nơi quán vắng
Đường đời xa - mệt hãy dừng chân
Chả có gì ngoài ly chè đắng
Nếu có lòng xin cứ tự nhiên
P/s : Lữ : được thế thì còn gì bằng, mình sẽ đăng kí ngay
Hết hạn rồi :(
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:23 PM
Hỏi trong quán thi nhân nhiều không vậy?
Thật chỉ sợ tài mọn không bằng ai
Bước vào quán chỉ thêm phần e thẹn
Làm mất vui quan đối của thi nhân
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:27 PM
Khách qua đường dừng chân nơi quán vắng
Đường đời xa - mệt hãy dừng chân
Chả có gì ngoài ly chè đắng
Nếu có lòng xin cứ tự nhiên
P/s : Lữ : được thế thì còn gì bằng, mình sẽ đăng kí ngay
Hết hạn rồi :(
Tách chè đắng và đôi câu thơ đối
Thêm đường đời lại lắm gian nan
Đôi chân mỏi lòng đang muốn nản
Nhờ quán đây cho đối chút thơ sầu
lukhachmuathu
17-04-2011, 09:29 PM
Quán này đâu phải chỉ thi nhân
Chào đón bạn thơ ở xa gần
Đem thơ góp lại thành kỷ niệm
Thơ nối lại gần - mấy mà thân (câu này trúc trắc tí nhưng nếu theo văn nói thì sẽ dễ hiểu hơn :D, có ý nghĩa là "chẳng mấy chốc mà thân í :D)
...
DP: sẽ có cách khác :D
DiệpPhong
17-04-2011, 09:36 PM
Quán vắng điều hiu nơi hẻo quánh
Đôi người tri kỉ đến cùng vui
Nếu là tri kỉ thì đừng ngại
Thả lòng cùng với những vần thơ
kaivn
17-04-2011, 09:41 PM
Nghe nói nơi đây đón khách thơ
Ghé qua chẳng nhẽ lại thờ ơ
Dăm câu đàm đạo người tri kỉ
Vài chén trà thơm tỏ tấm lòng
p/s : lách luật nhớ :sr:
pecop_bun_nho_anh
17-04-2011, 09:46 PM
Không người tri kỉ chẳng tri ân
Quán đây mọc lên nơi hẻm vắng
Là khách qua đường xin ghé lại
Để đối vài câu với mọi người
p/s: quán này nói ở hẻm vắng mà chẳng thấy vắng chít nào
DiệpPhong
17-04-2011, 09:53 PM
Chào hỏi thế được rồi vào đối thơ thôi bà kon :D
Hôm qua lên bảng chẳng thuộc bài
Cô ra bài toán lại làm sao
Chỉ tại em đó bắt đền đó
Ai biểu nhìn lên anh làm sai ^^!
.Con Gái.
17-04-2011, 10:17 PM
Tại anh ham hố đá bóng chi
Về nhà điện tử với ti vi
Vừa xong thì thấy trời khuya quá
Bài thì chẳng đụng, ngủ mê ly
Lên lớp cô cho bài khó đâu
Chỉ tại đầu óc ở đâu đâu
Em nhìn một cái thương lắm đó
Mà thấy anh sai, lại thấy sầu
DiệpPhong
17-04-2011, 10:36 PM
Anh nào ham bóng với ti vi
Tối về nào đâu đã ngủ khì
Chỉ tại tim anh - nào anh muốn
Lãng vãng gần em chứ đâu đây
.Con Gái.
17-04-2011, 10:41 PM
Lời nói con trai dễ mà tin
Anh đừng giả bộ ngoan và hiền
Em đâu có phải là công chúa
Mà phải có anh giữ trái tim
prettyanhthu
18-04-2011, 12:00 AM
Tình cờ chân bước ra dạo ngắm trăng
Nghe đâu đây vang tiếng trong hẻm vắng
một quán nhỏ người đối qua lại
Xin cho ké dù kém tài năng
Lời nói con gái tin cũng khó
Nói ghét mà lòng lại thương đó
Đủi người đi nhưng lại ôm chặt
Trai và gái đừng bì với so
DanhVong
18-04-2011, 01:15 AM
Ê kìa! Đằng đó có quán thi nhân!
Tôi xin ghé lại đối dăm cầu tình
Tình với thơ cùng chung dòng chảy
Dù hay dù dở vẫn tấm chân tình
NGhe đâu trai gáy dằn co
.................................
(o tài nào nghỉ tiếp được trể giờ học rồi)
hư vô
18-04-2011, 01:23 AM
Lữ khách không thơ ấy cũng sầu
vô tình tạt gé đối đôi câu
đối cho nhân thế sầu vơi bớt
vườn thơ thêm sắc , đượm mầu chơi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cãi để làm chi chuyện cả hai
ti vi bóng đá đều anh tài
đến tối bài giao đành bỏ giở
thôi thì nhắm mắt đợi ngày mai
Nguoitakho
18-04-2011, 08:00 AM
Vô tình lạc bước quán thi nhân
thấy mọi người đối thơ hay quá
cũng đành xin phép hiến tài mọn
đối một vài câu cho đỡ sầu
là tại anh hay tại em
bài toán cô cho sao dễ thế
bởi quá ham chơi k giải được
lại đổi tại em ngắm nhìn anh
DanhVong
18-04-2011, 10:59 AM
Anh đây vốn vĩ công danh không màn
Dù 10 hay 1 cũng chỉ là hư ảo
Tự biết mình có trí thiên tài
Bài toán kia ăn nhằm ai đâu
Chỉ qua mang nặng trái tim thơ
Hồn hơi mơ mọng khi gặp ấy
Liếc mắt đưa tình gieo cảm tưởng
Thôi! Tại cô ấy chớ tôi đâu!
Thả............... rồi................... té hix
Có đôi khi trên đường đời ngang trái
Ta hỏi lòng mình khắc bóng hình ai
Mãi trong tâm nao nức tiếng thở dài
Hỏi ai người trái tim ta nhắc đến
DiệpPhong
18-04-2011, 07:20 PM
Tiếng trống trường giục giã những suy tư
Bài toán khó 1 chiều ko giải được
...........................
ty_muoi
18-04-2011, 08:15 PM
Toán tích phân với anh là chuyện vặt
Nhưng mải nhìn, phân tích toán tim em.
Tích phân không giải dẫu nhiều hối tiếc
Không hối bằng không phân tích tim ai!
(Chắc là phải chuyển qua bài toán tình yêu thôi nhỉ? Cứ qua lại về toán thấy mọi người có vẻ đuối rồi)
DanhVong
18-04-2011, 09:41 PM
Bài toán kia đích thực li kì khó
Có chia cho mấy xin đừng chia hai
1_số duy nhất có thể nhân.
Không khéo bình phương hết cuộc đời
.....................
Nguoitakho
18-04-2011, 10:44 PM
Bài toán này biết giải sao đây
cộng, trừ, nhân, chia đều k thể
thôi thì đành để người ta giải
em đây xin nhận 1 chữ thua
DiệpPhong
19-04-2011, 01:03 AM
Tôi quyết bắt đền cô bé mắt nai
Ai bảo ngồi bên cứ nói hoài
Để đêm về trong tớ lại xao xuyến
Đến nổi hôm nay chẳng thuộc bài
Nguoitakho
19-04-2011, 01:37 AM
Bé mắt nai đã xin nhận chữ thua
cớ sao lại còn bắt đền cô bé
con tim ai thao thức về đêm
bé đâu biết, đâu ai hay mà có tội
DanhVong
19-04-2011, 09:48 AM
Tại bé mắt nay hay tại người có máu dê
Bé xinh bé đẹp vật thiên của trời
Mắt gì suy tưởng lung tung thế
suy cho cùng tại ai đây?
(thằng nào không dê không phải đàng ông!!....help me)
hư vô
19-04-2011, 07:14 PM
Chách ai sao mải mơ màng
đêm về lại chách cho nàng mắt nai
ham vui chàng chẳng học bài
ham vui chàng đổi mắt nai xoe tròn
pecop_bun_nho_anh
19-04-2011, 07:48 PM
Tự bởi anh trong não toàn bã đậu
Thế mà cũng chẳng chịu lo học hành
Cứ suốt ngày theo địa nàng bên cạnh
Để bây giờ nhận cây gậy chống trời
Nguoitakho
19-04-2011, 08:21 PM
từ nay cố gắng học hành
để cho bé thấy anh tài như ai
mơ mộng với bé mắt nai
đêm về mất ngủ,time đâu học hành
XAUVOTOI
19-04-2011, 09:06 PM
Hôm nay bất chợt gặp thi nhân
dừng chân ngồi lại nghỉ môt lúc
không ngớ gặp được thi nhân mới
ngồi ngâm chà đắng càng thêm say
kí bút :nguyễn quyên
DanhVong
19-04-2011, 11:19 PM
từ nay cố gắng học hành
để cho bé thấy anh tài như ai
mơ mộng với bé mắt nai
đêm về mất ngủ,time đâu học hành
Ta chung tình yêu đấm say
Yêu hết mình chả tiếc đời trai
Yêu đến thế đấy! Chẳng nhận được gì!
Ngoài câu em nói_đồ ngu si!!!
(độc át quá!)
Nguoitakho
20-04-2011, 01:46 AM
Anh nói thế tôi nào dám nhận
tình yêu đâu phân biệt ngu hay giỏi
cái quan trọng là ở con tim
hướng về ai và khắc tên ai
avien
20-04-2011, 03:41 AM
có ai dám nhận tình này
khi em chỉ muốn lấy người tài hoa
đành rằng tình để phôi pha
khắc tên ai nữa để mà sầu đau
Nguoitakho
20-04-2011, 04:40 AM
Tài hoa làm chi khi tình ta k có
khi con tim đã khắc bóng ai kia rồi
trong tình yêu đâu phân biệt giàu nghèo
mà anh lại để tình ta phôi pha
avien
20-04-2011, 04:55 AM
tình kia chẳng muốn phai màu
nhưng còn e ngại nỗi sầu trong tim
hình ai ta khắc trong tim
hình ta ai khắc?biét tìm ai đây
Nguoitakho
20-04-2011, 05:03 AM
tim ta đã khắc tên người
không biết tim người có khắc tên ta
dù cho mối tình ta k được nên duyên
thì ta cũng muốn biết tim người khắc tên ai
avien
20-04-2011, 05:11 AM
ta khắc hình em trong kí ức
mà tên em ta thực chẳng hay
muốn biết tên em để đêm ngày
con tim thao thức hao gầy vì em
Nguoitakho
20-04-2011, 05:18 AM
Tên em đâu đẹp mà để khắc
đâu dám để anh khắc trong tim
4 mùa xuân, hạ, thu, đông
tên em trong đó a tự tìm đi
avien
20-04-2011, 05:25 AM
bốn mùa xuân hạ thu đông
mỗi mùa một sắc xuân hồng hạ xanh
mùa thu đẹp đẽ trong lành
vàng tươi thơ mộng nên anh chọn liền
đẹp làm sao một cái tên
từ nay đã khắc trong tim một người
Nguoitakho
20-04-2011, 05:31 AM
tim a đã khắc tên e
tim e k biết khắc tên ai đây
thôi thì để đấy mai sau
tìm người thích hợp e xẽ khắc tên
avien
20-04-2011, 05:41 AM
đã là như vậy thì thôi
quay về chốn cũ mình tôi mang sầu
em về hạnh phúc nơi đâu
tôi về trời nhuộm một màu buồn thương
DiệpPhong
20-04-2011, 05:55 AM
Hôm nay bỗng thấy em buồn
Đứng ngơ ngẩn nhìn vào lớp học
Có cái gì em vừa đánh mất
Chợt nghe lòng bỗng thấy xôn xao
~*ẢO ẢNH*~
20-04-2011, 09:50 PM
Em buồn tôi có vui đâu
Lâu lâu trộm ngắm em sầu em than
Vì đâu nên nỗi đa đoan
Phải chăng em đã trót mang tình đầu
DanhVong
20-04-2011, 10:30 PM
Quán thi nhân thấm đượm khách tình
Ngồi nghe gian thế than sầu yêu đương
Khách qua chẳng muốn rời đi
Chuyện_tình đầu hai đứa vẫn còn đây!
Nguoitakho
20-04-2011, 10:58 PM
Lạc bước vô quán thi nhân
thấy người ta đối sao mà hay ghê
nào là tình yêu, tình bạn
biết đối sao đây đỡ ngại ngùng
DiệpPhong
21-04-2011, 07:34 PM
Em buồn tôi có vui đâu
Lâu lâu trộm ngắm em sầu em than
Vì đâu nên nỗi đa đoan
Phải chăng em đã trót mang tình đầu
Tình đâu ai nỡ trót mang
Tim ai đau nhói, lang thang một mình
....
DanhVong
21-04-2011, 07:59 PM
Tình đâu ai nỡ trót mang
Tim ai đau nhói, lang thang một mình
....
Một mình nên chẳng thấy vui
Đâu phải ai kia chót mang tình đầu
Ngạn vạn sự đời không chia sớt
Một mảnh tình trôi bến bờ vô hư
DanhVong
21-04-2011, 08:03 PM
Lạc bước vô quán thi nhân
thấy người ta đối sao mà hay ghê
nào là tình yêu, tình bạn
biết đối sao đây đỡ ngại ngùng
Này khách!!_Tôi gọi mãi khách chẳng trả lời
Đứng ngu ngơ liếc mắt trông ai
Đã vào rồi sau chả đối đi
Đừng ngại ngùng_tự tôi tôi biết mình bảnh trai!!
Nguoitakho
21-04-2011, 08:34 PM
Ngu ngơ bởi vì k biết đối
sợ bước vô rồi lại phải ra
thôi để người ta đối cho hay
tôi đây tài mọn chẳng dám vô
DanhVong
21-04-2011, 08:59 PM
Khách này kiêu căng thật khó chiều
Quán thi nhân đâu phải chợ chùa
Đứng chơ chơ chật chổ kìa
Thơ kia không đối, đến chi đây?
Nguoitakho
21-04-2011, 09:27 PM
Tôi nào có dám kiêu căng
chỉ sợ làm thơ người ta cười
thôi thì mạn phép làm câu thơ
có gì sai sót bỏ qua cho
nhìn đi ngoài kia hoa phượng nở
nghe đi ngoài kia tiếng ve kêu
hè về ôi sao chói chang qua
khiến cho lòng ta thoáng bồi hồi
nhớ thủa ngày xưa còn cắp sách
nhớ cậu thân ngồi kế bên
nhớ những lúc vui đùa trong lớp học
ôi nhớ làm sao những kỉ niệm thân thương
DanhVong
21-04-2011, 09:56 PM
Qua thơ mới biết lòng người
Ngâm thơ mới biết giọng người ngọt chua
Khách này đã viết nên thơ
Hay chăng ngâm thử mọi người mua vui
(kêu viết thơ còn làm được, ngâm thơ ngâm đường nao..??)
Thủy_VânGian
21-04-2011, 10:20 PM
Ôi thi nhân hỡi thi nhân
Nghe sao buồn tâm tình của thơ
NGồi buồn ngâm máy câu chơi
Hỏi người thi sĩ đừng cười tôi nha
DanhVong
21-04-2011, 10:24 PM
Chẳng hay khách buồn đều chi?
Câu thơ lưỡng lự nặng sầu u
Đã đến đây xin cứ tỏa bài
Cùng chung nhịp thở đều là khách thơ
Thủy_VânGian
22-04-2011, 02:23 AM
Qua đường thấy quán đông vui
Vào rồi mới biết toàn là thi nhân
Lòng buồn quá vì tình duyên đã lỡ
Nên zô đây làm kẻ đa tình !
DiệpPhong
22-04-2011, 05:03 AM
Một mình nên chẳng thấy vui
Đâu phải ai kia chót mang tình đầu
Ngạn vạn sự đời không chia sớt
Một mảnh tình trôi bến bờ vô hư
Dẫu biết tình trôi , nhưng cứ muốn...
Đâm đầu lao thẳng , có chết không :bicycle:
DiệpPhong
22-04-2011, 05:07 AM
Qua đường thấy quán đông vui
Vào rồi mới biết toàn là thi nhân
Lòng buồn quá vì tình duyên đã lỡ
Nên zô đây làm kẻ đa tình !
Quán vắng điều hiu nơi hẻo lánh
Đôi người tâm sự với gió mây
Nếu buồn tình kia duyên đã lỡ
Thôi thì ngồi xuống đôi dăm câu
Thủy_VânGian
22-04-2011, 08:03 AM
Hỏi người thi sĩ ở nơi đâu
Mà vô quán vắng đối thơ thế này
Người yêu hay vợ có rồi
Cho xin đôi chút về đường trích ngang
Tôi đây chữ biết chẳng nhiều
Qua đây xin một, chén chè mà thôi
Thơ thì không biết làm sao đối
Làm kẻ đa tình tìm chốn vui
prettyanhthu
22-04-2011, 03:04 PM
Em đây từ quê đồng ruộng nhỏ
Hai bàn chân bùn mò lên đây
Mù sách mù vở nhưng ham chơi
Mời anh mời chị một chén tra
Thơ đây em dù đối không tài
Làm lại vài chữ chớ chê nhe
fallen_angel8x
22-04-2011, 08:00 PM
Chè xanh, chén nhỏ, nhạt phèo phèo
Dăm ba cọng lá, lá lèo tèo
Chủ quán nằm co, đèn leo lét
Khách đứng bồn chân, chuyện chéo ngheo
*******************************
Ai tiếp vần eo với tớ nèo
Tiếp thêm câu nữa kẻo hứng teo :lol:
DanhVong
22-04-2011, 09:06 PM
Nước nôi, tên tuổi có đủ rồi
Xin mời anh, chị vồ đề luôn cho
Này! Thúy_vânGian mời anh trước
Chuyện tình dang dở là sau đây?
Thủy_VânGian
22-04-2011, 10:22 PM
Bời một lời thề lên mới vậy
Người đành bỏ dở làm sao đây
Danh vọng chưa có làm sao cưới
Nên người cất bước bỏ tôi đi
prettyanhthu
22-04-2011, 11:20 PM
Chuyện tình người ai trách ai khen
Ai nào chẳng một lần thất hẹn
Ai chẳng bị một lần bỏ rơi
Vì Tình yêu là thế người hỡi?
DanhVong
23-04-2011, 12:18 AM
Thôi! Hãy lao khô dòng lệ ấy
Bình tâm nghĩ lại đời còn đo
Lo gì Danh Vọng cái xa xôi
NGười ấy ra đi rồi hối tiếc
Trái tim này đâu sánh với hư vô
(Bị trúng kế rồi<---không biết như thế này có gọi là tự chưởi mình ko ta)
LuuDuLuong
23-04-2011, 02:29 AM
Thi nhân gặp lại thi nhân
Hỏi người lữ khách dừng chân chốn nào
Chum trà, cốc rượu là bao
Mà sao ý nhạt, lòng đau thế này!
Hỏi người lữ khách xưa nay
Quán thi nhân ấy... có hay khách buồn?!
hic hic
avien
23-04-2011, 08:52 AM
khách buồn chọn quán thi nhân
làm nơi hóng mát, nghỉ chân , giải sầu
khách buồn quán vắng vì đâu
li trà chén rượu giải sầu cùng ai
Thủy_VânGian
23-04-2011, 11:23 AM
Thôi nào quên hết chuyện không vui
Ngồi xuống đây nào ta cũng đối
Chuyện tình đôi lứa thôi không nhắc
Để những vần thơ kết bạn nào
Nguoitakho
23-04-2011, 08:28 PM
Văn thơ lai láng thi nhau chảy
lòng người lai láng kết bạn thui
thơ k nhiều nhưng tình bạn nhiều
ai muốn làm wen zô đây nào
DanhVong
23-04-2011, 08:33 PM
Kết nên nghĩa bạn duyên tình
Kết sợi tơ hồng bền chắc trăm năm
Kết này tôi trả tiền cho!
Kết sau anh trả, mình là bạn thân!
Nguoitakho
23-04-2011, 08:42 PM
Kết sợi tơ hồng khó lắm ai ơi
kết bạn thì tôi sẵn sàng thôi
kết rồi sao phải chi tiền
tiền đâu có thể mua đc tình duyên kiếp
DanhVong
23-04-2011, 08:50 PM
Không chi tiền lấy kết bia đâu uống?
Sẳn nay vui tôi trả dùm luôn
Lương duyên không kết ta kết bạn
Heniken ừng ực iểm lệ sầu
avien
23-04-2011, 10:27 PM
sống bằng tình cảm vơi nhau
phải đâu ta sống bằng bầu rượu bia
chỉ ăn với uống làm chi
nghĩa tình đâu phải chỉ vì miếng ăn???
DanhVong
25-04-2011, 11:57 PM
Không ăn không uống không kết bạn
Gian hồ không đánh lấy đâu quen
Tuy ta hiền lương không đối trọi
Nhưng hể làm người ai bỏ qua !!
Kin Ngố
26-04-2011, 01:08 AM
Thi nhân đối thơ chẳng đối người
Đối cái sâu xa chẵng đối lời
Đối cái thật tâm ko hời hợt
Đối cái sự vui chẳng đối đời
voanhvudangphong
26-04-2011, 02:01 AM
trăng đơn lạnh lẽo quán buồn ơi
lữ khách chùng chân bởi hận đời
trà nóng hương đêm, tình tri kĩ
bạn hiền xa mãi bạn hiền ơi
tuệ90
26-04-2011, 11:50 AM
Quán vắng trăng treo một bóng hình,
Văng vẳng trong gió tiếng chuông kêu.
Chuông gió lay động đùa cùng gió,
Hỡi người lữ khách dừng chân bước.
Vào đây cùng nhau ta đối ẩm,
Một vài câu thơ trọn ý tình.
Tôi và bạn đều là lữ khách,
Ghé qua đây cùng ngồi đối thơ.
jinwon
26-04-2011, 12:16 PM
Lăng bước lòng, bước chân vô gặp quán
Lặng lẽ nhìn...ôi lòng lạnh tái tê
Quán thi nhân, sao em buồn vắng lặng
Giữ lòng buồn nhìn cảnh cũng tái tê....
kuaangle
26-04-2011, 12:24 PM
thi nhân quán cho hỏi đôi lời nhé !
quán bán gỉ? trà rượu hay thở
khách vào đó say thơ hay say rượu
mà hội ngô những vầng thơ bay bổng
thả hồn mình vào quán nước thi nhân
fallen_angel8x
26-04-2011, 07:57 PM
Trà dư, tửu hậu, thi nhân quán
Chỉ bán gió trăng, chẳng lấy tiền :sr:
DanhVong
26-04-2011, 10:51 PM
Đặc biệt nơi đây có bán tình
Mãnh tình rời rạt xuôi dòng chảy
Chẳng thấy người mua reo hoài mệt
Đến bao giờ tình được bán đi !?
Kin Ngố
28-04-2011, 08:05 AM
Thi nhân buồn ghé quán đàm thơ
Lữ khách buồn ghé chân đàm rượu
Rượu đưa thơ đối chẳng màng đời
Say thơ say rượu mới là chữ anh .
prettyanhthu
29-04-2011, 12:52 AM
Anh bạn buồn ghé quán
Tìm đây rượu thơm nồng
Say thơ hay say tình
Rượu ngon hay tim trống
Say thơ đối đi anh
Chữ tình với chữ rượu
Say tình uống đi anh
Cạn ly kết tình hữu
Quán này chào đón khách
Lạc chân vì đơn côi
Lạc chân trong nguyệt vọng
tìm lại mình trong thơ
ly rượu cho niêm vui
avien
29-04-2011, 05:19 AM
khách buôn ghé quán thi nhân
chỉ mong quên hết gian truân cuộc đời
rươu cay đã cạn chén rồi
mà sao sầu hận không nguôi trong lòng
mây mơ êm
29-04-2011, 11:54 PM
Lỡ bước dừng chân , khách đường xa ,
Nơi đây đông đúc nhận không ra !
Thi nhân thập phương cùng hội tụ
Mây ta như thể nhận được quà.
avien
30-04-2011, 10:37 PM
MÂY buồn mây cứ nhẹ trôi
MƠ về một cõi đất trời bao la
ÊM êm gió thổi hiền hòa
RU lòng êm ái như là giấc mơ
jinwon
01-05-2011, 08:26 PM
Khách buồn vui ghé vô trong quán
Khách ru mình theo tiếng nhạc, vần thơ
Ngẩn ngơ theo vần thơ, điệu nhạc
Khách ru mình êm ái, nhẹ nhàng trôi....
fallen_angel8x
02-05-2011, 10:04 PM
Lầu cao gác chân ngồi vắt vẻo
Chén ngọc rượu bùi, thơm ngát hương
Gió mát vi vu cảnh thiên đường
Nổi hứng viết vội dăm câu tếu
Kẻo hết vui rồi lại bi thương
:lol:
LuuDuLuong
03-05-2011, 02:06 PM
Hữu ý dừng chân nâng cốc rượu
Cạn với thi nhân, cạn với tình!
Đôi dòng gửi lại âu vương vấn
Lòng người tri kỉ quán thi nhân!
p/s fallen_angel8x: ngẫm câu này hay thật : "Kẻo hết vui rồi lại bi thương!" :)
fallen_angel8x
03-05-2011, 08:04 PM
Rượu có bạn vui, thêm mấy phần
Người thêm rôm rả quán thi nhân
Thơ thẩn viết chơi, cùng nhau luận
Cười cười nói nói, lưu tình thân
p/s : Câu đó nghĩa đen 99% :sr:
lần sau cứ gọi fal thôi :sr:
prettyanhthu
03-05-2011, 08:23 PM
Vô tình bước tới hạ câu thơ
một ly hai chén ngây ngất ngây
Dưới ánh trăng vàng say với mơ
Rượu ngon tình nồng thoáng đâu đây
fallen_angel8x
04-05-2011, 10:09 PM
Kẻ đến người đi, sao vẩn vơ
Khi say khi tỉnh, lúc lờ đờ
Cất bước rời chân bỏ quán thơ
Rồi đây mưa nắng, đường thăm thẳm
Chẳng biết bao giờ lại đến thăm
DanhVong
04-05-2011, 10:43 PM
Mình tôi vạnh vẽ đứng đợi chờ
Lạnh buốt mơn tay sầu trói buột
Ngọn bút vướn thơ tình nặng trĩu
Ngẫn mặt nhìn quanh lệ tràng mi
(vắng quá, Nhìn mà bi thảm, xin ít phút lao nước mắt)
DiệpPhong
05-05-2011, 12:31 AM
Sóng đời xô đẩy - bụi trần cuốn
Mưu toan cuộc sống - cứ xoáy quần
Quán xưa người cũ nào đâu muốn
Quạnh hiu một nỗi với trăng sầu
P/s : fal hơn 1 năm rồi mới lại thấy ông
fallen_angel8x
05-05-2011, 08:22 AM
Vân du hạc nội với mây ngàn
Khắp chốn trời mây rảo bước nhàn
Vạn dặm cũng chợt qua dưới gót
Ngoảnh lại, đường xa năm đã tàn
************************
:D đi tu trên lúi :sr: mới xuống, mới xuống :sr:
Nguoitakho
06-05-2011, 09:39 AM
Lạc bước đường xa- lại nghỉ chân
lưu lại chốn xưa thấy bùi ngùi
hiu quạnh, hoang tàn, nơi đổ nát
phố quán đông vui nay còn đâu
DanhVong
06-05-2011, 09:34 PM
Kĩ ức vẹn tròn nay méo mó
Cảnh đẹp hữu tình đâu hết thảy
Mới hôm qua ba năm về trước
Giờ chở lại cỏ mọc tùm lum
Nguoitakho
07-05-2011, 01:21 AM
Cỏ xanh lá vươn mình trong biển nắng
nơi hoang tàn vắng bóng người qua lại
nay quay về cùng nhau xây dựng lại
phố quán thi nhân họp mặt anh tài
Kin Ngố
07-05-2011, 01:25 AM
Rượu đưa bạn đỡ
Cạn ly tiêu sầu
Thơ đưa bạn đối
Đời cần thế thôi.
jinwon
07-05-2011, 11:53 AM
Khách lại đưa bước
Buông chén trà sầu
Lặng yên khẽ hỏi
Ta đi về đâu...
fallen_angel8x
07-05-2011, 06:59 PM
Cảnh đấy người đây, lòng thêm sầu
Thời gian vội vã, bóng câu mịt mờ
Lữ khách thoáng chút ngẩn ngơ
Chặng đường sắp bước, bây giờ về đâu ?
thoike
07-05-2011, 07:18 PM
về đâu? tôi bit phải về đâu?
khi mà quán ấy thêm sầu cho tôi
rượu, trà cũng vậy mà thôi
uống vô lại khiến cho tôi thêm sầu
Quán Thi Nhân mong bạn giải được sầu
để tôi còn bit lối đâu mà về.
DiệpPhong
07-05-2011, 08:39 PM
Hạnh phúc bình yên vọng thiết tha
Khách đến vườn thơ tớ mời trà
Câu thơ, cốc rượi ta quên hết
Ưu lo cuộc sống rồi sẽ qua
Nguoitakho
07-05-2011, 09:13 PM
Muộn phiền rồi cũng xẽ qua mau
nâng chén rượu cay cho bớt sầu
trà thơm mời bạn ta cùng uống
cùng nhau chia sẻ những nỗi sầu
fallen_angel8x
08-05-2011, 08:09 PM
Thôi hết vui ơi, lại tiếp sầu
Chợt buồn chẳng rõ bởi vì đâu
Chén nhạt canh khuya ta san sẻ
Chia nhau giọt đắng lúc đêm về.......
Kin Ngố
09-05-2011, 06:03 AM
Sáng vui cười nói giọng hững hờ
Tay quàng tay bắt đến là vui
Nào biết đêm tàn ôm giấc mộng
Say tình mà cứ bảo là không.
LuuDuLuong
09-05-2011, 03:00 PM
Không không có có, đời hư thực
Một chén mua vui, một chén buồn
Trông người bạn cũ năm xưa ấy
Tìm lại quán đây, giải chút sầu!
fallen_angel8x
09-05-2011, 08:03 PM
Đêm buồn, đằng đẵng canh khuya
Trăng mờ sao vắng,bóng kia mịt mờ
Rượu nồng say đã lờ đờ
Tiếng đàn văng vẳng, như chờ, như đi......
LuuDuLuong
10-05-2011, 12:50 PM
Trông người khuất bóng chim di
Nỗi sầu nhân thế dễ gì mau quên?
Năm canh gõ nhịp buồn tênh
Nửa say, nửa tỉnh ngồi bên phím sầu!
fallen_angel8x
10-05-2011, 08:17 PM
Tâm hồn để tận đâu đâu
Tầng mây vắt vẻo, trăng sầu buồn tênh
Con thuyền cô độc lênh đênh
Bến bờ xa thẳm, chông chênh tay chèo
pecop_bun_nho_anh
10-05-2011, 09:07 PM
Tâm hồn tôi đang đi lạc chốn thơ
Cho tôi hỏi sao trong đây buồn thế
Có phải chăng lại chuyện tình lận đận
Mà đối thơ cho vơi bớt sầu cay
p/s: quán của phong đắc quá hén
fallen_angel8x
10-05-2011, 09:56 PM
Nào phải quán thơ chỉ có sầu
Chẳng qua toàn những lúc đâu đâu
Tửu khách buồn rầu lòng u uẩn
Vào đây kiếm bạn sẻ chén cay :sr:
pecop_bun_nho_anh
10-05-2011, 10:14 PM
Khi nỗi ưu sầu chia sẻ hết
Vẫy hỡi những khách lạ dừng chân
Có thể cùng tôi và thi sĩ
Đối những câu thơ làm vui lòng
DiệpPhong
11-05-2011, 05:09 AM
Tâm hồn để tận đâu đâu
Tầng mây vắt vẻo, trăng sầu buồn tênh
Con thuyền cô độc lênh đênh
Bến bờ xa thẳm, chông chênh tay chèo
Thuyền gia lặng lẽ đưa mái chèo
Âu sầu khuấy nước thuyền nhẹ tênh
Nước trôi lờ lững không nơi đến
Vô tình khẽ bước lạc trang thơ
tieuthulun
11-05-2011, 02:49 PM
Khi nỗi ưu sầu chia sẻ hết
Vẫy hỡi những khách lạ dừng chân
Có thể cùng tôi và thi sĩ
Đối những câu thơ làm vui lòng
Khi vui, khi buồn, khi bối rối
Quán đây hầu hạ bằng thơ đối
Lạc chân thi nhân dừng lại nhé
Đừng như mây trắng cứ mãi trôi
fallen_angel8x
11-05-2011, 11:36 PM
Dập dềnh ngọn sóng lênh đênh
Con thuyền, chiếc lá, mênh mênh sông dài
Mây, sao, con nước rộng dài
Trải lòng ra với một vài dòng thơ
DanhVong
12-05-2011, 03:53 AM
Mấy vài dòng thơ sau đủ trải lòng
Kẽ lữ khách mạng nặng hồn thi sĩ
Cả biển Đông đều là hồn tôi cả!!
Biết tìm đâu?_Hoàng Sa_trái tim tôi!
mây mơ êm
12-05-2011, 09:40 PM
MÂY buồn mây cứ nhẹ trôi
MƠ về một cõi đất trời bao la
ÊM êm gió thổi hiền hòa
RU lòng êm ái như là giấc mơ
Ta khách đường xa ghé dừng chân ,
Chẳng dám mộng mơ nói xa gần
Nên đành câm nín , ngồi trong gốc
Ngắm nhìn chung quanh tìm... thi nhân.
fallen_angel8x
12-05-2011, 09:48 PM
Mây xao xác, sóng êm đềm
Đêm khuya cảnh vắng, lại thêm trăng sầu
Hồn tôi giờ gửi nơi đâu
Cho bay theo gió, thẳm sâu nỗi buồn
DanhVong
12-05-2011, 09:52 PM
Ta khách đường xa ghé dừng chân ,
Chẳng dám mộng mơ nói xa gần
Nên đành câm nín , ngồi trong gốc
Ngắm nhìn chung quanh tìm... thi nhân.
Hèn chi thơ thẩn ngồi ngu ngất
Trong vẽ buồn vẽ lại ưu tư
Chẳng hai khách định đến nơi nao
Đường xa ghé quán tìm ai đây
prettyanhthu
13-05-2011, 12:48 AM
Mây bay bay đi rồi về
Mơ mãi nên chân chậm trễ chút thôi
Êm đềm quán cũ mời vội
Cụng ly ngậm thơ mời đối vài câu
Mây bay lang thang khá lâu
Còn nhớ vườn cũ u sầu nhớ mây
Mộng cũ cũng tàn ngày nay
Mời nhé uống đi cho say lòng người
fallen_angel8x
13-05-2011, 04:01 AM
Tiếng suối trong róc rách
Hương hoa đưa nồng nàn
Gã thi sĩ ngồi nhàn
Viết mấy lời man man :so_funny:
avien
14-05-2011, 04:31 AM
lan man thi sĩ ngồi nhàn
mượn vần thơ với cung đàn làm vui
quán khuya vắng lạnh bóng người
ai cùng cảnh ngộ xin mời đến đây
LuuDuLuong
15-05-2011, 01:43 AM
Trăng sầu khuất bóng chân mây
Người sầu ngồi mãi quán này tìm vui
Câu thơ viết lỡ ngậm ngùi
Thi nhân nào thấy ai vui bao giờ?!
avien
15-05-2011, 08:58 AM
bao giờ cho đến ngày xưa
đôi ta trở lại ấu thơ hôm nào
ngày xưa ấy thật vui sao
giờ đây quán vắng trăng cao một mình
fallen_angel8x
15-05-2011, 08:22 PM
Đừng đổ tại đời buồn làm vần thơ u uất
Không phải rượu ngây ngất làm vần thơ quay cuồng
Mình ta chén rượu xuông cũng làm vui được vậy
Nhưng vui sao vẫn thấy, chút trống vắng trong lòng
Phải chăng ta chờ mong, một điều gì rất khác ???
conkhisat
16-05-2011, 09:35 AM
Cảnh khuya ly rượu tôi cùng bạn
Uống cạn vui say xua nổi buồn
Trăng thanh gió mát vui hội ngộ
Nhìn ngắm sao trời hợp cố nhân
DiệpPhong
17-05-2011, 12:47 AM
Trách ai gieo cấy hạt sầu
Để cho nó lại đâm chồi nảy hoa
LuuDuLuong
17-05-2011, 06:32 AM
Dám đâu trách bởi đời sầu
Mà dòng thơ lạc, đôi câu vương buồn?
Người vui một chén rượu suông
Chắc gì lòng đã trót buông đời trần?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
Thơ dường hiểu ý đâu cần nói ra...
fallen_angel8x
17-05-2011, 08:04 PM
Tiếng thơ, phải tiếng lòng ta
Xót xa điệu nhạc, ngân nga tiếng đờn
Chân mây, cánh nhạn chập chờn
Xa đưa con nước, tiếng buồn mênh mang
avien
20-05-2011, 03:25 AM
mênh mang sóng nước sông buồn
có ai trên bến ngồi buông cung đàn
sông buồn vì nước mênh mang
cung đàn lỡ nhịp vì mang nỗi sầu
mây mơ êm
22-05-2011, 01:14 AM
Hèn chi thơ thẩn ngồi ngu ngất
Trong vẽ buồn vẽ lại ưu tư
Chẳng hai khách định đến nơi nao
Đường xa ghé quán tìm ai đây
Ta bảo ta là khách phương xa ,
Dừng chân tại quán bởi nhớ nhà !
Nơi đây có chút tình vương vấn
"Một mảnh tình riêng ta với ta".
LuuDuLuong
22-05-2011, 01:33 AM
Tiếng trong thanh thoát dường nào
Tiếng trầm u uất nghe sao não lòng
Cung sầu văng vẳng thinh không
Quán đây quạnh vắng người trông mong người!
fallen_angel8x
22-05-2011, 08:24 PM
Trông mong câu nói tiếng cười
Sao im lặng quá, tiếng người đâu xa
Chỉ nghe nhịp phách thoáng qua
Tơ đàn lặng ngắt, khói pha màu buồn
Núi non phảng phất phong sương
Sông dài mây tím đưa đường
Thuyền con một chiếc dặm trường lênh đênh
Nguoitakho
22-05-2011, 09:01 PM
Khách phương xa ghé tới nghỉ chân
khung cảnh quanh đây đẹp tuyệt vời
nghe đâu đây tiếng sáo ai đang thổi
mà thấy lòng chợt buồn nhớ quê hương
mây mơ êm
23-05-2011, 03:33 PM
Mây bay bay đi rồi về
Mơ mãi nên chân chậm trễ chút thôi
Êm đềm quán cũ mời vội
Cụng ly ngậm thơ mời đối vài câu
Mây bay lang thang khá lâu
Còn nhớ vườn cũ u sầu nhớ mây
Mộng cũ cũng tàn ngày nay
Mời nhé uống đi cho say lòng người
Mây tôi nào dám mộng mơ
Mơ đây chỉ dám làm thơ cho mình.
Êm như thưở trước lặng thinh
Mời người cạn chén chân tình cùng ta.
Bạn là bạn cũ đây mà ,
Cạn cho hết nhé tình ta mãi còn
Hết rồi...khoảnh khắc vàng son.
Ly này mời bạn hẳn còn...nhớ ta.
mây mơ êm
23-05-2011, 03:46 PM
Khách phương xa ghé tới nghỉ chân
khung cảnh quanh đây đẹp tuyệt vời
nghe đâu đây tiếng sáo ai đang thổi
mà thấy lòng chợt buồn nhớ quê hương
Người sống nơi đâu , mà nhớ quê?
Chẳng hay cuộc sống có đề huề
Có nghỉ bao giờ bạn trở lại
Về lại chốn xưa hưởng cảnh quê !
fallen_angel8x
23-05-2011, 09:35 PM
Ngạo nghễ cười lên một tiếng đời
Mắt ngó nghiêng nghiêng liếc nhìn trời
Anh thấy chú mày hơi bị chán
Xuống đây anh với chú nhậu chơi
:so_funny: không hiểu sao đang rất vui :so_funny: muốn cười thật to :so_funny:
avien
27-05-2011, 05:38 AM
ô hay anh bạn thật buồn cười
tự nhiên sao lại ngửa mặt cười
đời vui là tốt nhưng đừng có
một mình ngửa mặt tựa dở hơi
đùa vui chút đừng bức xúc quá fal nhé
fallen_angel8x
27-05-2011, 08:36 PM
Đại trượng phu giữa đất trời
Thích khóc thì khóc, cười thì cười
Mặc kệ ai kia ngồi bới móc
Cứ cười, cứ ghẹo, xóc óc chơi :haha:
**********************************************
K cần phải nhắc, fal đã tu rồi, mấy câu kiểu đó chưa đủ đô :sr:
LuuDuLuong
28-05-2011, 11:41 AM
Ngạo đời trong một tiếng cười ngông
Khẩu khí này đây vững tựa đồng!
Tung hoành ngang dọc, đời nhân thế
Dễ có mấy ai hiểu được lòng?
P/s: Phục cái khẩu khí của kẻ không sợ trời, không sợ đất như Fal rồi ! :rain:
Thủy_VânGian
28-05-2011, 03:16 PM
Đã lâu rồi không ghé quán chơi
Cảnh vật hoang sơ chẳng bóng người
Lòng buồn nhâm nhi uống vài chén
Chờ người xưa đến cùng làm thơ !
fallen_angel8x
29-05-2011, 07:45 PM
Rất ngông nghênh ngạo nghễ, rất quật cường
Một mình cô độc giữa muôn phương
Hồ ví có ai người chung lối
Lòng này xin tặng hết yêu thương
LuuDuLuong
30-05-2011, 02:54 AM
Anh hùng vương nợ tình tri kỷ
Bóng hồng nhan giữ để làm chi
Người mang chí lớn dời sông núi
Một mảnh ân tình há khắc ghi?
fallen_angel8x
30-05-2011, 02:57 AM
Chẳng phải mộng nữ nhi lạc tang bồng hồ thỉ
Chỉ mong người tri kỉ hiểu được nỗi yêu thương
Nguyện lòng khắc cốt ghi xương
Ân nghĩa ấy giúp đường dài không mỏi
LuuDuLuong
30-05-2011, 04:31 AM
Thú hồ bể quyến e lòng người khó giữ
Chiếc bóng đơn côi phận nhi nữ thường tình!
Trách gì một cánh chim linh
Ngàn năm phiêu bạt, ân tình xót xa!
fallen_angel8x
30-05-2011, 04:50 AM
Nếu đã nói em cùng anh chung lối
Ta sẽ cùng nhau đi tới chân trời
Sao kẻ ở người đi cho đành lỗi hẹn
Sẽ bên nhau suốt đời trọn vẹn
Vượt bão dông đi xa tới muôn trùng
Trong mưa gió, tay nắm tay ấm áp
Quán này xin đợi người try kỷ
Một ngày kia người sẽ ghé thăm
Bàn ghế xưa nay còn đơn chiếc
Ấm tình lồng gặp lai cố nhân
avien
31-05-2011, 06:24 AM
CỐ nhân gặp lại cố nhân
khiến lòng lưu luyến đôi chân chẳng rời
quán xưa nay vắng bóng người
bàn đơn ghế chiếc ta ngồi ngâm thơ
thienthan_love
31-05-2011, 06:33 AM
Ngâm thơ quán cóc mộng mơ.
NHâm nhi cốc nước ngâm thơ tự tình.
Có ai ngâm vịnh một mình.
Lại đây chung chén em anh một lòng.
thoike
31-05-2011, 06:47 AM
một mình ta với thơ mình
ngâm đi ngâm lại chỉ mình ta nghe
vào quán nước chẳng màu mè
chung chén ai đó...cùng nghe thơ mình.
avien
31-05-2011, 06:59 AM
Ngâm thơ quán cóc mộng mơ.
NHâm nhi cốc nước ngâm thơ tự tình.
Có ai ngâm vịnh một mình.
Lại đây chung chén em anh một lòng.
gặp người tri kỉ hôm nay
vần thơ khúc nhạc thêm say thêm nồng
thi nhân dễ sẻ nỗi lòng
câu thơ quán cóc đêm đông vợi buồn
LuuDuLuong
02-06-2011, 02:37 PM
Quán lạnh, người thưa, khách có buồn?
Một bình rượu nhạt, lệ sầu tuôn...
Trăm năm tìm mộng người tri kỷ
Thẹn với sông trăng một chữ "đồng"!
fallen_angel8x
02-06-2011, 08:04 PM
Đồng cảm đồng tâm thành tri kỉ
Tiếng lòng hoan hỉ bước cung mây
Rượu ngát hương nồng bầu ngây ngất
Vít cong cành trúc, chén vơi đầy
jinwon
03-06-2011, 06:00 AM
Tri kỉ, biết sao đây tri kỉ
Lòng buồn thương, nâng chén rượu vơi đầy
Lòng se sắt tìm ngày xưa lối cũ
Cành trúc cong rồi, chén rượu cạn đầy vơi....
anh fal :so_funny:
fallen_angel8x
03-06-2011, 08:01 AM
Tri kỉ, biết sao đây tri kỉ
Lòng buồn thương, nâng chén rượu vơi đầy
Lòng se sắt tìm ngày xưa lối cũ
Cành trúc cong rồi, chén rượu cạn đầy vơi....
anh fal :so_funny:
Nâng ly lên em, say đêm nay
Uống đi cho trời đất cuồng quay
Bỏ hết muộn phiền cho gió cuốn
Tối nay hai đứa.......say lăn quay :so_funny:
Sao em iêu :so_funny:
jinwon
03-06-2011, 09:54 AM
Nâng ly lên, chén rượu cùng say
Quay cuồng trong nỗi nhớ vơi đầy
Mưa rơi, mưa lạnh, người tê tái
Hết say ta lại... lăn với quay :so_funny:
em có chữ iêu đây nhể :so_funny:
fallen_angel8x
03-06-2011, 08:01 PM
Mưa lạnh ướt vai em
Bàn tay anh ấm nóng
Ôm lấy em thật êm
Khi làn môi nhè nhẹ
Khẽ hôn lên môi mềm
Mưa lạnh như tan biến
Chỉ còn lại dịu êm
uh có chữ iêu mà :so_funny:
avien
04-06-2011, 12:38 AM
thơ thẩn một mình giữa rum thơ
một mình thơ thẩn với vần thơ
lòng buồn ta gửi vần thơ ấy
tri ân ta tìm kiếm bạn thơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.