khinaocoem
17-04-2011, 08:08 AM
Tại một nông trường, một chàng kỹ sư trẻ đang tìm cách chinh phục một cô gái. Anh là người hoạt bát, hiểu biết rộng, sống hiền hoà và được nhiều người quý mến. Những lúc rảnh việc, anh thường đến nói chuyện với cô gái. Có một lần, họ quan sát lũ bò trên đồi cỏ.
Chàng trai (tỏ ra vẻ hiểu biết về động vật)
- Em có biết tại sao, con bò đực nhận biết được việc chấp nhận sự âu yếm của mình từ phía con bò cái? :)
Cô gái lắc đầu không biết, thế rồi chàng lấy kiến thức của mình ra để giảng giải:
- Khi đó, con bò cái tiết ra một chất gọi là Fe-rô-môn (nội tiết sinh dục). Khi con đực cảm nhận được mùi này từ phía bạn tình, nó sẽ hiểu rằng bạn nó đã đồng ý.
Sau đó....
Vào một đêm trăng mát mẻ, họ ngồi bên nhau và nói với nhau với những lời rất tình tứ. Rồi cô gái hỏi:
_ anh có ngửi thấy mùi gì không?
- Không, anh không thấy gì cả
- Anh thử ngửi lại xem
Chàng chai tìm quanh tìm quẩn, hít mũi mấy lần
_ anh chịu, không thấy gì hết
- Anh còn ngu hơn cả con bò đực :so_funny:
cô gái giận dỗi bỏ đi
Chàng trai ngồi...ngu người ra một hồi lâu rồi thốt ra: Ôi fe-rô-môn! :so_funny::rang:
Chàng trai (tỏ ra vẻ hiểu biết về động vật)
- Em có biết tại sao, con bò đực nhận biết được việc chấp nhận sự âu yếm của mình từ phía con bò cái? :)
Cô gái lắc đầu không biết, thế rồi chàng lấy kiến thức của mình ra để giảng giải:
- Khi đó, con bò cái tiết ra một chất gọi là Fe-rô-môn (nội tiết sinh dục). Khi con đực cảm nhận được mùi này từ phía bạn tình, nó sẽ hiểu rằng bạn nó đã đồng ý.
Sau đó....
Vào một đêm trăng mát mẻ, họ ngồi bên nhau và nói với nhau với những lời rất tình tứ. Rồi cô gái hỏi:
_ anh có ngửi thấy mùi gì không?
- Không, anh không thấy gì cả
- Anh thử ngửi lại xem
Chàng chai tìm quanh tìm quẩn, hít mũi mấy lần
_ anh chịu, không thấy gì hết
- Anh còn ngu hơn cả con bò đực :so_funny:
cô gái giận dỗi bỏ đi
Chàng trai ngồi...ngu người ra một hồi lâu rồi thốt ra: Ôi fe-rô-môn! :so_funny::rang: