congiobuon
14-09-2005, 08:27 PM
Từ dạo đó yêu người ta bỗng lạ
Đêm xa người như nhung nhớ môi hôn
Trong con tim chảy tràn lan máu nhớ
Cười vu vơ không che được nỗi buồn
Ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc
Nghe mạch máu đời thao thức giữa mông lung
Tình mới chớm nên mong gì trói buộc
Gọi tên người trong hơi thở rưng rưng
Cạn nỗi buồn góp thành mùa lá đổ
Đốt ấm nồng vồng mắt hoang mang
Ngày mịt mờ như vàng khô cỏ úa
Tình chưa đầy mà sầu đã thênh thang
Tình bước giẫm lên đời nhau rất nhẹ
Hôn tóc người ta bỗng khóc không hay
Có gì đâu mà hồn rung khe khẽ
Trong tay người ngày tháng cũng mây bay....
Đêm xa người như nhung nhớ môi hôn
Trong con tim chảy tràn lan máu nhớ
Cười vu vơ không che được nỗi buồn
Ôm đôi vai bằng cánh tay gầy guộc
Nghe mạch máu đời thao thức giữa mông lung
Tình mới chớm nên mong gì trói buộc
Gọi tên người trong hơi thở rưng rưng
Cạn nỗi buồn góp thành mùa lá đổ
Đốt ấm nồng vồng mắt hoang mang
Ngày mịt mờ như vàng khô cỏ úa
Tình chưa đầy mà sầu đã thênh thang
Tình bước giẫm lên đời nhau rất nhẹ
Hôn tóc người ta bỗng khóc không hay
Có gì đâu mà hồn rung khe khẽ
Trong tay người ngày tháng cũng mây bay....