PDA

Xem đầy đủ chức năng : mối tinh... thơ ấu



avien
14-04-2011, 04:27 AM
ai cũng từng trải qua một thời thơ ấu. với những cảm xúc của riêng minh. rất mong manh dịu dàng nhưng thật khó quên.những rung động đầu đời ây hãy gửi qua những vần thơ...mối tình thủa ây

avien
14-04-2011, 04:38 AM
TRÒ CHƠI NGÀY BÉ
trò chơi ngày bé em còn nhớ?
đuổi bắt chốn tìm ta mải mê
nhớ không em trưa hè chốn mẹ
góc vườn nhà bắt dế tìm ve

trò chơi ngày bé em còn nhớ?
chiếc mo cau anh trở em về
nhớ không em chiếc tau mo nhỏ bé
để chiều chiều anh làm kẻ phu xe

trò chơi ngày bé em còn nhớ?
chiếc cầu tre bến nước chiều hè
anh với e, trò chơi dâu rể
anh đón em về qua chiếc cầu tre
....
trò chơi ngày bé không còn nữa
em qua cầu khi tuổi chớm đôi mươi
để trái tim tôi vơi đi một nửa
em qua cầu quên mât... trò chơi?

avien
14-04-2011, 04:50 AM
VỆT TÍM NHỚ MONG
nhà bên có cô bé
ở đâu về nghỉ hè
rồi lại vội vàng đi
cùng tiếng ve rộn rã

chút tình đầu mùa hạ
trao cậu bế bên này
để buổi chiều chia tay
cậu bé buồn da diêt

một nhành hoa tím biếc
gửi cùng niềm nhớ thương
cho buổi chiều tiễn biệt
cô bé bước lên đường

lặng lẽ bóng chiều buông
âm thầm sương ướt cỏ
trên con đường bé nhỏ
cô bé buồn mênh mang

thời gian trôi vội vàng
cô bé không trở lại
để buổi chiều dĩ vẵng
cũng dần dần nhạt phai

cậu bé thành chàng trai
vẫn nhớ mùa hạ ấy
nhưng cứ mong đợi hoài
cô bé xưa chẳng thấy
......
.....
một buổi chiều mưa bay
cô gái bên khung cửa
lật từng trang hoài niêm
chợt một nhành hoa rơi

một nhành hoa tím biéc
như một vệt nhớ mong
rơi từ trang hoài niêm
...cô gái xôn xao lòng

avien
14-04-2011, 04:55 AM
nhưng kỉ niệm tuổi thơ nhẹ nhang vương qua trong kí ưc
muốn nắm bắt lấy mà khó quá. chỉ có thể lượm lặt bằng những vần thơ
các ban có chung niềm xuc cảm với tôi hãy cung tôi mượn nhưng vần thơ để gửi đi những dòng kí ức

mời các bạn cùng chia sẻ

hoa bang lang
03-05-2011, 09:46 AM
ôi hay cái anh này
mần thơ chi một loạt?
như sợ ai tranh giành?
cướp đi nàng thơ vậy?

việc chi cũng từ từ
nghĩ suy cho thật kỹ
trao chuốt từng câu chữ
lời thơ thế mới hay

Lulu_lala
03-05-2011, 11:01 AM
Ồ thì ra là thế
Chuyện địa lí khó chi
Dù đường xá xa xôi
Phương tiện đầy đủ cả
Vấn đề nằm ở chỗ
Họ muốn đến với nhau ?

dvcuong.hbths
14-05-2011, 11:38 AM
mấy bác thật nhẫn tâm
sao làm lạc đề thế
mấy bác thật là tệ
nói đúng trọng tâm đi!

avien
15-05-2011, 10:09 AM
chuyện tình ngày xưa bé
có ai còn nhớ không
để cùng nhau chia sẻ
cùng vợi bợt nỗi lòng