PDA

Xem đầy đủ chức năng : Các bạn ơi giúp với



din
13-04-2011, 03:13 AM
ĐỀ:Cảm nhạn của em về bốn câu thơ sau:
"trăm năm trong cõi người ta
chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
trải qua trăm cuộc bể dâu
những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
cảm ơn các bạn giúp đỡ......

Heo Ngoan Hiền
15-04-2011, 12:34 AM
nói thật dốt văn :D vô bóc tem thui :sr:

Lulu_lala
15-04-2011, 02:41 AM
Câu này trog truyện kiều hả pạn
Câu này kũg co tkể biết là chữ tài k đi đôi vơi chữ mệnh. Người có tài thườg găp tai , mệnh bach

LIBRA*
16-04-2011, 03:28 AM
Đây là tư tưởng tài mệnh tương đố - tài năng và số mệnh thường đố kỵ, xung khắc với nhau.

Đây là những câu thơ mở đầu Truyện Kiều có tính chất tổng kết những chiêm nghiệm, nhận thức, tư tưởng của Nguyễn Du về cuộc đời Kiều nói riêng, số phận con người (trong thời đại Nguyễn Du) nói chung. Những người có tài năng thì càng bạc mệnh "Chữ tài liền với chữ tai một vần". Điều này dường như đã trở thành quy luật, là những chiêm nghiệm trong cuộc đời tác giả .