Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chút mơ màng



hư vô
11-04-2011, 09:47 AM
Nhẹ gửi hồn ta với sắc thơ
gửi tên cát bụi phút hững hờ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lặng ngắm trăng soi lầu bích ngọc
vô tình lệ khóc ánh trăng xinh
đẹp lắm lung linh tà ánh nguyệt
trăng vàng soi sáng tiết thanh minh

đẹp lắm trăng ơi đượm sắc vàng
dạt trôi hư ảo ánh trăng sang
hồn trăng sao mải mơ màng thế
để níu hồn tôi giấc mộng vàng

đẹp lắm trăng ơi ánh mắt nàng
hồn ai ngây dại mải lang thang
ánh mắt mơ màng yêu hay gét
để chút hồn ta chết điếng rồi

hư vô
14-04-2011, 09:17 AM
Phút chốc đêm nay mất trăng rồi
mây buồn lặng lẽ với mình tôi
rồi có nhớ nhung tà ánh nguyệt
hay là cô gái ngắm trăng chung

này cô , cô gái ngắm trăng chung
vì cớ làm sao phút lạnh lùng
chẳng nói lời chi mà giã biệt
đêm về tim khóc nhớ mông lung

hư vô
15-04-2011, 09:12 AM
Chẳng biết buồn chi phút hững hờ
âu đành bè bạn với trang thơ
dong duổi tâm hồn mơ với mộng
mà buồn chi hỡi cứ bơ vơ

. . . . . . . . . . . . .

Bloody Crime
18-04-2011, 02:21 AM
Ta thả hồn ta dưới ánh vàng
Có phải Trăng chờ kẻ lang thang?
Trông lên Trăng đã thành hư ảo
Chi bằng mang Nguyệt xuống nhân gian?

hư vô
26-04-2011, 10:31 AM
Nắng nhẹ lắm
khi bình minh vừa tới
khi tâm hồn chới với gió mỏng manh
khi bóng hình còn đọng ở tim anh
nó vẫn xanh
xanh như màu mắt nắng

chút vị đắng
cho tâm hồn vụng dại
nắng nhẹ nhàng vẫn tê tái hồn thơ
khúc nhạc buồn
vẫn còn đọng bơ vơ
trang giấy trắng , vần thơ còn dang dở

và nơi đâu , đoạn tình yêu cuộc sống
khúc ca nào
gửi khoảng rộng trái tim
vầng thơ kia sao cứ phải đi tìm
chút bình yên gửi trao nhau một chút

prettyanhthu
28-04-2011, 11:53 PM
Cho thêm chút gió
làm trời mát mẻ hơn
Thêm ánh Trăng vàng
thắp sáng lên đêm tối

Cho chút ngây thơ
Để đời bớt đau sót
Và tình hữu nghị
Chôn đi nỗi cô đơn

Anh ơi, đời em
Đời em rất nhỏ bé
Và trái tim em
thì còn nhỏ, nhỏ hơn

Dữa ánh trăng vàng
Dưới ánh mắt Chị Hằng
cho em nói yêu anh
Em van xin Cho em...

Cho em, nhé anh,
Một phần trái tim anh
Đáp lại chút tình
Dù chỉ là một chút

Cho em mơ màng
Để đời thêm lãng mạng
Cho em giấc ngủ
Để em mơ tới anh

hư vô
07-05-2011, 08:23 AM
Dạ khúc tình yêu đâu phải là vô hạn
men đắng lòng vơi cạn những hư hao
chút mơ màng bởi mắt nắng xanh xao
cho yêu thương về nơi nào xa lạ

và lần cuối vầng thơ này ngây dại
gửi yêu thương một lần cuối mãi xa
nào đâu biết khoảng lặng dành cho ta
khoảng mông lung khoảng thương và khoảng nhớ