PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thêm 1 ngày........



kethu3
08-04-2011, 11:34 AM
Thêm 1 ngày nữa em cảm nhận nỗi đau từ sự lạnh nhạt của anh. Em đang cảm nhận nỗi đau ấy từng ngày, từng giờ khi mà anh đã không còn gọi điện thoại, nhắn tin mỗi ngày cho em nữa.

Thêm 1 ngày để em buồn khi phải tin rằng "xa mặt cách lòng" để hiểu rằng tình yêu không có khoảng cách nhưng chính khoảng cách làm tình yêu phai nhạt dần. Em đã từng nói với anh: Yêu xa là ngọn lửa trước gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn. Anh cười bảo em: Tình yêu chúng ta là ngọn lửa lớn . Vậy tại sao gió lại khiến nó lụi tắt đi?

Thêm 1 ngày để em khóc vì em thấy đau lắm. Em vừa online với anh... em đang khóc, anh không biết, các bạn cùng phòng em cũng không biết.... Vì em đang dán mắt vào màn hình máy tính, chỉ có em và thế giới ảo tấp nập nhưng em đầy cô độc. Nhưng cũng vui vì không ai thấy em khóc, và ánh sáng của màn hình laptop sẽ làm nước mắt khô mau...

Thêm 1 ngày để em tưởng tượng những chuyện xấu xảy ra, anh ở quê đang mơ tưởng đến 1 người con gái không phải là em, đang nói với 1 người những lời yêu thương đã từng giành cho em hay đang bước đi bên 1 người khác mà em sẽ chỉ còn là quá khứ???

Thêm 1 ngày để em nghĩ đến 2 từ "chia tay", em không biết em đã nói câu này với anh bao nhiêu lần, giận anh chút là chia tay, buồn vì anh 1 chút là chia tay, anh nhắn tin lỡ lời cũng chia tay.... Em biết em đã làm anh đau nhiều lần, cũng như sau mỗi tin nhắn chia tay em gửi cho anh, em tắt máy và vùi đầu trong chăn khóc ngon lành...... Em biết là anh không đồng ý đâu . Anh nói anh yêu em nhiều và anh sẽ không để em đi mất đâu. Em nói "chia tay" vì đã lâu rồi anh không còn nhắn tin nói "anh yêu em", "anh nhớ em" nữa, em nói "chia tay" để anh nói, và để em biết rằng anh vẫn luôn yêu em, vẫn cần em và tình yêu của chúng ta vẫn tồn tại... anh có hiểu không?

Thêm 1 ngày để chúng ta suy nghĩ về cuộc sống và tình yêu của 2 đứa, có lẽ anh biết em yêu anh không nhiều như anh yêu em. Nhưng anh vẫn im lặng, không chút oán trách em, vậy có phải là tình yêu không hay là lòng vị tha???

Thêm 1 ngày để em lạnh nhạt với anh, em cũng không còn nói với anh những lời yêu thương, đợi tin nhắn của anh như 1 việc quen thuộc, chỉ thấy "lạ" vì anh không nhắn chưa không mong mỏi, nhớ nhung da diết như xưa.

Thêm 1 ngày em chờ anh nói "chia tay". Vì em đã hứa không nói chia tay nữa, không trẻ con vậy nữa. Nhưng em đang và sẽ khiến anh nói 2 từ ấy.

Thêm 1 ngày để em hiểu tình yêu của em đang rơi xuống vực thẳm. Vì em cứ mãi tiếc nuối quá khứ. Em đến với anh không phải bằng tình yêu, em chưa bao giờ muốn nắm chặt nó, em chỉ khẽ níu giữ bàn tay anh vì anh quá tốt, anh luôn nắm chặt tay em. Nhưng khi bàn tay ấy không còn thiết tha bàn tay em nữa, thì em sẽ buông tay anh không chút ngại ngần???

Mi Yuu - Duyên
09-04-2011, 09:29 PM
Thêm 1 ngày để em có thể bình yên ở chốn không có anh kề bên :)
Thêm 1 ngày rồi lại thêm 1 ngày trôi qua , con tim bạn sẽ dần dần hết vết thương thôi bạn à :) Vui nhé :5:

ng0ctan
11-04-2011, 09:54 PM
Thêm 1 ngày nữa để bạn đón nhận niềm vui bỏ quên những nỗi đau khổ,cô đơn dai dẳng này mà bạn...cố gắng lên thôi bạn ^^

pebunthichankeo
13-04-2011, 04:53 AM
không chỉ 1 mà nhiều ngày hạnh phúc nha bạn !

nhoxpanda
13-04-2011, 06:45 AM
còn mình thêm 1 ngay để mà hai đúa cãi nhau , rùi kết cục là chia tay mang bao cay đắng. hu hu
Mún chấm rứt mà còn ko được neh !

...my life...
15-04-2011, 02:00 AM
vì sao phải chịu bao đau khổ như vậy bạn...cứ buông tay..rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp.....hãy cứ đi tìm tình yêu...một tình yêu đích thực....để không phải níu giữ những gì mình mong muốn.......