bên ấy em cười
08-04-2011, 05:31 AM
Một kiếp đam mê
Mấy lần vui ước mộng
Mội đời tham vọng
Mấy lúc thỏa cơn say
Cuối khúc nhạc vay
Kiếp này xin trả lại
Mong kiếp sau được sống nghĩa tình hơn
Chợt tiếng đàn buông
Lay lay cõi ảo
Một đời chẳng mấy lần thay áo
Vết rách bao năm há vẫn còn!!!!
Mấy lần vui ước mộng
Mội đời tham vọng
Mấy lúc thỏa cơn say
Cuối khúc nhạc vay
Kiếp này xin trả lại
Mong kiếp sau được sống nghĩa tình hơn
Chợt tiếng đàn buông
Lay lay cõi ảo
Một đời chẳng mấy lần thay áo
Vết rách bao năm há vẫn còn!!!!