codaihanam
05-04-2011, 02:14 AM
Buồn là gì có ai định nghĩa
Vui là sao có ai thuyết trình
Đối với tôi cuộc đời vô nghĩa
Nên tôi chẳng biết gì về ý nghĩa buồn vui
Tôi yêu rồi sao mà trái tim cứ nhớ
Cứ giận hờn căm ghét người đó ghê
Người đó yêu tôi??Tôi không biết
Nhưng tôi vấn yêu dù biết mãi buồn đau
Một buồn - hai nhớ - ba thương
Bốn chờ - năm đợi - sáu mong một người
Báy đau- tám hận-chín đành trách ai????
Trách ai đó để tôi phảo khóc
Để số 10 tôi thêm lẻ loi
xin đừng hỏi vì sao tôi khóc
sao tôi buồn trong lúc mọi người vui
thế gian này có ai hiểu lòng tôi
xin làm hộ co tim hồng đẫm lệ
Ai sẽ là người có vòng tay âu yếm
để tặng hoa tôi nhân ngày 14-2
Ai sẽ là người có tấm lòng chân thật
Để cuộc đời này tôi gửi chọn trái tim?????????
Là anh đó anh có biết không
Trái tim em trao anh kể từ ngày đó
Phút mắt em bắt gặp nụ cười anh
Và từ đó em không sao quên được
Vui là sao có ai thuyết trình
Đối với tôi cuộc đời vô nghĩa
Nên tôi chẳng biết gì về ý nghĩa buồn vui
Tôi yêu rồi sao mà trái tim cứ nhớ
Cứ giận hờn căm ghét người đó ghê
Người đó yêu tôi??Tôi không biết
Nhưng tôi vấn yêu dù biết mãi buồn đau
Một buồn - hai nhớ - ba thương
Bốn chờ - năm đợi - sáu mong một người
Báy đau- tám hận-chín đành trách ai????
Trách ai đó để tôi phảo khóc
Để số 10 tôi thêm lẻ loi
xin đừng hỏi vì sao tôi khóc
sao tôi buồn trong lúc mọi người vui
thế gian này có ai hiểu lòng tôi
xin làm hộ co tim hồng đẫm lệ
Ai sẽ là người có vòng tay âu yếm
để tặng hoa tôi nhân ngày 14-2
Ai sẽ là người có tấm lòng chân thật
Để cuộc đời này tôi gửi chọn trái tim?????????
Là anh đó anh có biết không
Trái tim em trao anh kể từ ngày đó
Phút mắt em bắt gặp nụ cười anh
Và từ đó em không sao quên được