codaihanam
05-04-2011, 02:04 AM
Là con gái em mang nhiều ích kỉ
Quen em rồi anh đừng nghĩ đến ai
Ngồi bên em xin anh chớ thở dài
Em sẽ bảo anh hẹn hò người khác
Là con gái em hay hờn hay khóc
Để được anh năn nỉ bên em
Để được anh gọi mãi tên em
Bằng ánh mắt với lời yêu tha thiết
Em chỉ muốn anh yêu em bất diệt
Trọn đời anh duy nhất có em thôi
Đừng quên em và đừng mơ ước xa xôi
Em sẽ bảo anh chẳng yêu em nũa
Là con gái em hay giận hờn vô lý
Chẳng bao giờ nhận lỗi trước đâu
Đừng quen ai khi đã có em rồi
Em không thích anh vào đời người khác
Quen em rồi anh đừng nghĩ đến ai
Ngồi bên em xin anh chớ thở dài
Em sẽ bảo anh hẹn hò người khác
Là con gái em hay hờn hay khóc
Để được anh năn nỉ bên em
Để được anh gọi mãi tên em
Bằng ánh mắt với lời yêu tha thiết
Em chỉ muốn anh yêu em bất diệt
Trọn đời anh duy nhất có em thôi
Đừng quên em và đừng mơ ước xa xôi
Em sẽ bảo anh chẳng yêu em nũa
Là con gái em hay giận hờn vô lý
Chẳng bao giờ nhận lỗi trước đâu
Đừng quen ai khi đã có em rồi
Em không thích anh vào đời người khác