Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lưu_but_hoc_tro



codaihanam
04-04-2011, 10:55 AM
Có một thoáng mắt buồn
Thoảng một niềm nuối tiếc
Có một lời từ biệt
DDể mãi mãi không quên
Sao càng ngày tôi càng buồn quá vậy
Sắp xa ròi ư các bạn của tôi
hoa phượng kia nên yêu hay nên ghét
tôi ghét hạ nhưng yêu màu phượng thắm
mùa hè ơi xin đừng đén nơi đây
đừng để tôi rời xa bè bạn
đừng để tôi rowif xa mái trường

tôi đã yêu thầm một bóng hình
đã từng in đậm trái tim tôi
tại sao người ấy vô tình vậy
để lại cho tôi khổ một mình

cô đơn có nghĩa là chi
sao tôi không hiểu chút gì bạn owiu
giờ thì mỗi đứa một nơi
ngồi buồn mới hiểu chân trời cô dơn

ly biệt nhé dù ta không gặp lại
ta đừng quên những kỉ niệm bên nhau
có những cánh hải âu rời tổ ấm
lướt xa rồi lòng có nhớ về nhau


thôi gấp lại trang vở màu mực timsd
bụi phán run run những lời chúc sau cùng
mong manh quá ngây thơ tà áo trắng
hạ sang rồi nghe thương nhớ rưng rưng
sau tiếng trống trường các lớp học sẽ tan
ai howf hững cũng nao lòng về một trang lưu bút
và ai nữa nhìn hàng phượng già rêu mốc
xót xa thời gian mưa nắng có phai mờ
lạc giọng ve kêu khắp các nẻo sang hè
kỉ niệm chặt vòng tay sao quá chừng ít ỏi
thương nhớ quá tuổi hoc trò thơ dại
trong mắt em buồn ta có lỗi gì không????????????????