Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đà Lạt



chaulong_551989
03-04-2011, 11:17 PM
Lành lạnh Đà Lạt vào hạ
Mưa rơi rơi chia tay mắt ai ướt nhoè
Trăng giấy thơm ôi một thời
Mai chia xa ai buồn ai nhớ chăng

Đà lạt ơi, chiều buồn lòng tôi
Bước lang thang hồ Xuân Hương
Cuộc sống hối hả bỗng trầm tư
Cô liêu tôi bước một chiều hạ.

bên ấy em cười
06-04-2011, 11:32 PM
ĐÀ lạt buồn hướng gió cũng se se
Cái lạnh buốt sưởi ấm lòng độc khách
Hàng liễu già ũ rũ hồn héo hắt
Biết mai về người có ghé nữa không

Đà Lạt! Nỗi nhớ của mùa đông
Hay của những rừng thông chảy sữa
Lá trời rơi ướt đôi vai dang dở
Đưa ai về kí ức những ngày mưa!!!