PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi lại em !



nắng
03-04-2011, 03:54 AM
Gửi lại em người con gái hôm qua
Chăn gối mặn nồng, đêm dài đắm mộng
Gửi lại em người con gái hôm qua
Mảnh trăng non khuyết nửa đầu hè

Gửi lại em để mai thành kỉ niệm
Tất cả những gì đọng lại trong anh
Khoảng trời trong xanh, nụ cười gọi nắng
Đôi tay thon với những phút ơ hờ

Anh về với biển,nhờ sóng cuốn đi
Dấu chân buồn trên cát trắng bao la
Nghe gió khóc khi không còn em nữa
Anh muốn tâm hồn hóa nẻo bờ xa

Mai em đi gửi về em tất cả
Tấm ảnh hôm nào tình thư dang dở
Gửi cho em nửa hồn anh bỏ ngỏ
Uống men đời say van nỗi cô đơn...