nắng
02-04-2011, 04:08 AM
Thôi em! về đi...đừng như thế
Ngày xắp cạn rồi, nắng nhạt rồi
Thôi mà, về đi...em về đi !!!
Anh của ngày xưa chết thật rồi...
Em về đi anh không chạy theo đâu
Đừng ngoái lại sau lưng người ngược lối
Đừng để buồn làm cay mắt như anh
Đừng em nhé, thôi mà đừng như thế
...
Ừ, chúng mình cứ vậy lại mà hay
Anh thả bước về phía đời đơn lạnh
Em bay về bên màu nắng long lanh
Nơi phương ấy anh sẽ thành kỉ niệm
Em dịu dàng tay nắm một bàn tay
Bao kỉ niệm bình yên vùi sâu giấc
Anh riêng mình còn thao thức bao lâu...?
Em về chưa, em về hay ở lại?
Anh thẫn thờ tìm ra cửa trông xem
Không còn đó đôi guốc đỏ đi rồi
Anh trở vào nhớ lại phút chia ly !!!
Ngày xắp cạn rồi, nắng nhạt rồi
Thôi mà, về đi...em về đi !!!
Anh của ngày xưa chết thật rồi...
Em về đi anh không chạy theo đâu
Đừng ngoái lại sau lưng người ngược lối
Đừng để buồn làm cay mắt như anh
Đừng em nhé, thôi mà đừng như thế
...
Ừ, chúng mình cứ vậy lại mà hay
Anh thả bước về phía đời đơn lạnh
Em bay về bên màu nắng long lanh
Nơi phương ấy anh sẽ thành kỉ niệm
Em dịu dàng tay nắm một bàn tay
Bao kỉ niệm bình yên vùi sâu giấc
Anh riêng mình còn thao thức bao lâu...?
Em về chưa, em về hay ở lại?
Anh thẫn thờ tìm ra cửa trông xem
Không còn đó đôi guốc đỏ đi rồi
Anh trở vào nhớ lại phút chia ly !!!