Lưu Li Tím
31-03-2011, 06:01 AM
Có chút nắng buồn ngẩn ngơ trong gió
Có nỗi nhớ đã đi vào lẵng quên
Có chút tình xa vời vợi không tên
Có chiếc lá vàng ngẩn ngơ lấp lánh!
Có những trái đắng nuốt hoài vẫn đắng
Có những cái tên không thể cất thành lời
Có những trái tim heo hút cõi xa xôi
Có những giọt sương đang tan dần trong nắng!
Có hàng nước mắt chảy dài mặn đắng
Có những ước ao quặn thắt không tên
Có một tình yêu ngây ngất cánh chim
Có những hoen gỉ cứ âm thầm gặm nhấm
Có cuộc sống chao đảo đầy vô vọng
Có tiếng ai gọi mãi đáy khơi xa
Có những mơ hồ đè nặng trái tim ta
Có những cái tên muôn đời vẫn nhớ
Có những nỗi đau âm thầm nhưng bão tố
Có đôi mắt buồn xa tận chân mây
Có những yêu thương ai gửi trọn nơi đây
Và có ta đứng trong ngẩn ngơ ký ức!!!
:bay::bay::bay:
Có nỗi nhớ đã đi vào lẵng quên
Có chút tình xa vời vợi không tên
Có chiếc lá vàng ngẩn ngơ lấp lánh!
Có những trái đắng nuốt hoài vẫn đắng
Có những cái tên không thể cất thành lời
Có những trái tim heo hút cõi xa xôi
Có những giọt sương đang tan dần trong nắng!
Có hàng nước mắt chảy dài mặn đắng
Có những ước ao quặn thắt không tên
Có một tình yêu ngây ngất cánh chim
Có những hoen gỉ cứ âm thầm gặm nhấm
Có cuộc sống chao đảo đầy vô vọng
Có tiếng ai gọi mãi đáy khơi xa
Có những mơ hồ đè nặng trái tim ta
Có những cái tên muôn đời vẫn nhớ
Có những nỗi đau âm thầm nhưng bão tố
Có đôi mắt buồn xa tận chân mây
Có những yêu thương ai gửi trọn nơi đây
Và có ta đứng trong ngẩn ngơ ký ức!!!
:bay::bay::bay: