PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thưốc độc bọc kẹo :)



kaly_love
29-03-2011, 02:19 PM
Sao nhỉ ?

Chẳng bao giờ ngồi viết blog mà vui hết vậy

Nó ngồi tiếc 4 ngày từ 22-26/3 sao ko chịu viết 1 entry vui làm kỉ niệm chứ . GIờ thì lại viết 1 entry buồn.

Một entry về tình đời tình người...

Hồi đó nó hay nói với bạn bè 1 câu " Mình đối xử thật lòng với 10 người chỉ cần 1 người thật lòng với mình thì đã không thịêt thòi rồi ".

Nó sắp đi xa , quên hết quá khứ. Nó chấp nhận quên hết , bỏ hết chẳng có gì đáng nhớ . Nhưng ngẫm lại nó có phần tiếc nuối .

Nó ngồi đếm lại xem những ai thật lòng với nó để nó nhớ. Một người nè , hai ngừơi nè, còn ai nữa ko ? còn ai nữa ko ? Hết thật rồi . Trên đời này chỉ có 2 người này đối với nó thật lòng . Hai người quen biết nó cũng hơn 4 năm rồi còn gì . CHơi với nó khi nó còn có tiền có đầy đủ vật chất đến khi nó ko còn gì cũng vẫn tốt với nó. Nên vui hay buồn khi cuộc đời mình có 2 người như vậy ?

Nó buồn...Nó chán cuộc đời này lắm. Đâu có mấy người đối với nó thật lòng đâu. Ai cũng có mục đích , khi đạt đựơc mục đích hoặc khi nó hết giá trị thì người ta buông nó ra bằng đủ cách với đủ thứ lý do này kia kia nọ.

Từ bạn bè 1 thời sinh tử tới anh em ruột thịt thậm chí cả ngừơi mà nó.....mà thôi. Trách người ta làm cái gì. Coi như 1 bài học là đựơc rồi. Một bài học với cái giá quá đắt , đắt hơn học ở trường nhiều .

Nó gọi những gì ngày hôm nay và ngày xưa nó nhận được là " những viên thuốc độc bọc kẹo "

Ngọt lắm , nó thích lắm nhưng đâu ngờ ẩn sâu trong những sự ngọt ngào đó là những mùi vị tồi tệ nhất của cuộc sống.

Lúc đầu thì toàn là những từ ngữ : mãi mãi , suốt đời suốt kiếp , trọn đời trọn kiếp , chung thủy , thật lòng , tin yêu , mong đợi ... Tất cả đều là những gì chắc chắn và đẹp nhất.

Giờ thì là những từ : không thể , không đựơc , tại vì , bởi vì và quen thuộc nhất là cái từ...Xin Lỗi. Nghe quen lắm. Nghe hoài chứ gì .

Có phải tất cả những gì ngọt ngào đẹp đẽ đều ẩn bên trong nó là những xấu xa thủ đoạn cay đắng ko ? Chắc chắn là không phải tất cả rồi. Vậy là nhiêu % ? 99% không ? Hay quá ít ? Chắc còn ít rồi. Cỡ 99,99% là đúng hơn :))

Nó ngồi đây viết lên những gì nó nghĩ ko phải là nó nhìn đời 1 cách bi quan chán chường , nó chỉ nhìn vào sự thật cuộc sống của nó mà viết . Chẳng ai đối với nó thật lòng cả. Thật lòng với nó thì chẳng bao giờ rời xa nó rồi .

Từ nay nó sẽ ko tin ai nữa , ko chờ ko trông cậy vào ai nữa. Nó chỉ tin nó , và 2 người nữa thôi. Nó sẽ đứng lên bằng đôi chân nó , nó ngã đựơc nó sẽ đứng lên đựơc. Nó ko phải dây leo đứng lên nhờ đeo bám dựa dẫm . Nó sẽ sống 1 mình , 1 mình đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó chẳng cần ai thương hại cả , thương hại thì là thương hay là hại ?

Trắng đen giờ đã rõ , lòng nó đã không còn cái màu xám lẫn lộn nữa.

Nó ko muốn ai chạm vào nó nữa. Nó muốn đựơc bình yên trong chiếc vỏ mà nó tạo ra. Và nó sẽ ko bao giờ chạm vào...ai nữa...Và nó muốn dc mãi mãi một mình để tự nó xóa lành những vết thương của nó. Nó đã từng lầm , nó đã từng tưởng người ta muốn xoa dịu vết thương của nó , nhưng người ta lại nỡ hại nó lần nữa. Nó nói nó ko trách , nó ko giận là sự thật , nhưng nó buồn và đau lắm...người ta ơi...

kep no
04-04-2011, 10:40 AM
yêu là giai đoạn để 2 người tìm hiểu nhau để biết người đó có thực sự là một nửa của mình hay không thôi chứ yêu không phải là 2 người phải có kết cục đẹp nhất vì thế chia li là chuyện bình thường thôi
cố lên bạn
bạn chỉ là một nửa của thế giới và còn 1 ai đó trên thế giới là một nửa của bạn chỉ là người dó chưa xuất hiện thôi
khi thích hợp 2 người sẽ gặp nhau
sống lạc quan nhé bạn