Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đọc từ dưới lên ^^=))



bubble_summer
28-03-2011, 04:04 AM
- Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

~*ẢO ẢNH*~
28-03-2011, 05:57 AM
haha. bài này sáng tạo đó đọc từ cuối lên câu chuyện thay đổi hẳn:so_funny:

OldCat
28-03-2011, 06:00 AM
Truyện cũ quá....nhưng mà thôi đọc lại vẫn thấy hay...:anhPha:

gà nham hiểm
29-03-2011, 02:57 AM
vịt
lấy cái đó đâu ra thế
post típ đy cho Gà đọc mới

bubble_summer
29-03-2011, 05:31 AM
vịt
lấy cái đó đâu ra thế
post típ đy cho Gà đọc mới

hay ko gà :wish: oh vịt sẽ post típ cho gà đọc dài dài:so_funny: gà là gà iu của vịt mà lị:rang:

chikkute
01-04-2011, 05:43 AM
truyện nềy post 1 lần rồi mừ
cũ mèm ah

jinwon
01-04-2011, 07:52 AM
choáng đọc ngược và xuôi nhá :D
lần đầu đọc Vịt ơi
hế lô con yêu

▐▓▒▒░► Tân ²
01-04-2011, 05:12 PM
Choáng. ĐỌc xuôi thì hay, đọc ngc thay đổi hăn.. :D:

bubble_summer
02-04-2011, 09:18 AM
^^ đọc xong ko bik nói j luôn ^^ chỉ bik bótay.com, bó chân. nét, bó toàn thân. org
p/s: vịt chào cả nhà ạ ^^

jinwon
02-04-2011, 09:24 AM
vịt em bó thế thì em cử động bằng cách nào :D
chẳng lẽ em lăn à :sr:

lucky_star88
02-04-2011, 06:05 PM
hài quá đi mất :so_funny:

smalest the 1
02-04-2011, 09:14 PM
cái này posst rùi mà..hehe

Mi Yuu - Duyên
03-04-2011, 09:12 AM
:sr: Tương laj 0f bạn đó sao :D

ủn ỉn sư muội
10-04-2011, 06:47 AM
hay..........................wa'

bubble_summer
10-04-2011, 09:23 AM
hay..........................wa'

đa tạ bạn này nè ^^ vịt post 2 bài bạn đều khen cả 2 :rang: sung sướng quá tổ quốc ta ơi :santa3:
p/s : ko phải tương lai of vịt đâu chị duyên nha :timvo::thatall:

asuka_uyen
10-04-2011, 09:56 PM
uh, công nhận là sáng tạo nhưng mà mới lấy đã muốn li hôn là sao hả trời?

bubble_summer
11-04-2011, 06:00 AM
uh, công nhận là sáng tạo nhưng mà mới lấy đã muốn li hôn là sao hả trời?


hihi cuộc đời là vậy mà ^^ như 1 con đường mà con đưòng đó ko bao h thẳng, có lúc gập ghềnh và lắm chông gai :guoc:

Bi thông minh
11-04-2011, 06:16 AM
Hơ............ hay :)

Icrysoul
11-04-2011, 06:44 AM
- Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
- Nàng: Em phải ra đi à?
- Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
- Nàng: Anh có yêu em không?
- Chàng: Tất nhiên rồi!
- Nàng: Anh có phản bội em không?
- Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
- Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
- Chàng: Đương nhiên.
- Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
- Chàng: Không bao giờ!
- Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

nhớ đọc những kiểu sau nhé Bỏ hai từ đầu ở mỗi câu :s0_funny:
Bỏ hai từ cuối ở mỗi câu đọc ngược:
Bỏ ba từ đầu ở mỗi câu, đọc ngược:
Bỏ ba từ cuối ở mỗi câu,đọc xuôi :
Bỏ bốn từ đầu ở mỗi câu,đọc xuôi:
Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:
ví dụ
Đọc ngược:
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

Nhỏ Bạc Hà
11-04-2011, 07:14 AM
Cái này mình đọc vài lần rùi, đôi khi con trai nói mình đừng vội tin sái cổ là như vậy :so_funny: chính xác đó :so_funny:

bubble_summer
13-04-2011, 07:15 AM
Cái này mình đọc vài lần rùi, đôi khi con trai nói mình đừng vội tin sái cổ là như vậy :so_funny: chính xác đó :so_funny:

:menu::slider::welcome2::icon_cung::read::grouphug ::battay::Dancing_shocked: