Randeokinh
14-09-2005, 06:35 AM
Rồi một ngày tất cả sẽ chia xa
Bao yêu thương chìm vào trong lưu bút.
Không còn ai để giận hờn đôi chút
Bạn nè ơi! Xa mãi thật rồi sao
Cháy làm chi đỏ rực thế phượng ơi
Có biết chăng lòng ai đang tê tái
Hoa bằng lăng sao vô tình tím mãi
Tím làm chi mà tím cả thời gian?
Ở ngoài kia sao ve mãi miên man
Khúc tình ca vẫn muôn đời muôn thủa
Ta lặng lẽ mắt nhìn vào trang vở
Mà trong lòng sao buồn đên nôn nao.
Lá xà cừ cùng gió vẫn xôn xao
Trên sân trường sao vắng tanh đến lạ
Mai xa rồi bạn bè ơi buồn quá!
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau?
Bao yêu thương chìm vào trong lưu bút.
Không còn ai để giận hờn đôi chút
Bạn nè ơi! Xa mãi thật rồi sao
Cháy làm chi đỏ rực thế phượng ơi
Có biết chăng lòng ai đang tê tái
Hoa bằng lăng sao vô tình tím mãi
Tím làm chi mà tím cả thời gian?
Ở ngoài kia sao ve mãi miên man
Khúc tình ca vẫn muôn đời muôn thủa
Ta lặng lẽ mắt nhìn vào trang vở
Mà trong lòng sao buồn đên nôn nao.
Lá xà cừ cùng gió vẫn xôn xao
Trên sân trường sao vắng tanh đến lạ
Mai xa rồi bạn bè ơi buồn quá!
Biết bao giờ ta mới gặp lại nhau?