Chũ Ngố
26-03-2011, 03:46 AM
Chap 1:
AHHHHH!!!!!! EUNHYUK OPPA, SARANGHAEYO!!!!!!!!!
- DONGHAE-SHI, XIN HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!!
Ngày nào cũng vậy, khi có hai chiếc xe audi đỗ lại, một đen, một trắng trước ngôi trường SM này, tiếng hét chói tai của các học viên lại đồng loạt vang lên. Eunhyuk và Donghae là ai? Vâng, nếu muốn biết thì xin đến với Eunhyuk trước. Lee Hyuk Jae – hay còn gọi là Eunhyuk là con trai duy nhất của tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn Miracle, sở hữu một thân hình quyến rũ, một cơ bụng 6 múi, một khuôn mặt đẹp trai sáng láng, một nụ cười của anh có thể khiến bất cứ cô gái nào gục ngã. Còn Lee Donghae, con trai cả của tập đoàn thời trang Colorful nổi tiếng toàn cầu, cạnh tranh gay gắt với tập đoàn Miracle, vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với Eunhyuk, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt sáng long lanh như biển Đông, chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khiến bao nhiêu chàng trai ngây ngât. Điều duy nhất đồng đều giữa cậu và anh là, sáng sáng, đến trường cùng một lúc, chiều chiều, đón cùng một giờ, đã có khi Donghae cố tình đi sớm hay muộn hơn nhưng vẫn không tránh khỏi Eunhyuk, thành ra…
- Cá ngố, hôm nay cũng đi sớm nhỉ?_ Anh cười khẩy một cái về phía cậu
Cậu bĩm môi kiêu kì rồi đáp trả
- Khỉ già cũng thế còn nói ai? Sao không ở nhà ăn chuối cho rảnh?
Luôn luôn là những lời nói kháy thay cho những lời chào buổi sáng bình thường, nhưng chẳng bao giờ kéo dài được lâu…
- HAI ĐỨA CÁ-KHỈ KIA!!! NGẬM MIỆNG RỒI ĐI LÊN LỚP MAU!!!!
Tiếng hét từ tít tầng 5 vọng xuống, cả trường không còn nhốn nháo nữa mà nhường đường cho Donghae và Eunhyuk, bởi vì họ biết rõ đó là ai, không nghe lời người đó coi như đi thẳng đầu xuống gặp Diêm Vương. Eunhyuk và Donghae nhìn nhau mắt toé lửa, mặt hầm hầm, hậm hực đi lên tầng 5, nơi lớp DB-SJ ngự trị. Lớp DB-SJ trước là hai lớp hoàn toàn tách biệt, gồm những cô cậu ấm của những tập đoàn nổi tiếng. Tuy nhiên, lớp DB lại chỉ có 5 học viên, lớp SJ lại có 13, vây nên hai lớp này gộp lại, là lớp DB-SJ. Tuy trong lớp, mỗi người một tính cách, nhưng lại đuợc cái đoàn kết và thành tích tốt, nên luôn được sự mến mộ từ các học viên khác
- Hai đứa kia!_ Chủ nhân tiếng hét ban nãy đang đứng ngay trước Cá-Khỉ với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tay chuyển động lia lịa, hết vào Eunhyuk lại đến Donghae_ Chúng bay muốn phá hỏng hình tượng của cả lớp hay sao? Sáng nào cũng thế, mới đến một cái là cãi nhau, bộ thế vui lắm hả???
- Thôi Chullie, bớt giận đi mà_ một giọng nói dịu dàng vang lên, kèm theo hai cánh tay ôm vào eo “Chullie”
- Hannie hiền vậy tụi nó sẽ cưỡi lên đầu cho mà coi ~_ đổi thái độ, quay xuống nũng nịu
- Tụi nó biết lỗi rồi mà~_ nhỏ nhẹ, ôm chặt hơn
HeeChul thở dài, điểm yếu duy nhất của anh là Hankyung, vậy mà… Quay xuống Donghae và Eunhyuk đang nhìn với ánh mắt một cá một khỉ, nói :
- Thôi được rồi! Nhờ Hannie mà tụi bây mới qua khỏi lần này, lần sau còn tái phạm thì đừng hòng, Hannie có dẫn ta vào hotel…xí quên…van xin ta thì ta cũng không tha đâu!
Chờ Heechul quay đi, cả hai mới dám lẩm bẩm :
“Đồ hai mặt”
Tuy nhiên, với một bà chằn như HeeChul (sr các fan của oppa), câu nói xấu đó khó lòng qua khỏi, HeeChul quay lại, mặt hầm hầm đầy đe doạ :
- Hai đứa tụi bây nói gì???
Eunhyuk, Donghae giật thót, vội vàng bào chữa
- Em nói “Cinderella HeeChul” hôm nay đẹp quá ấy mà~!
- Hô hô, tốt, biết điều rồi đấy!_ HeeChul cười phớ lớ, lôi gương ra ngắm, soi
Những nhân ở lớp DB-SJ mấy phút trước còn xem hài kịch thường ngày của lớp, nay đã nháo nhào nhận xét
- Wa, hôm nay HeeChul hyung hiền quá ha. Chiện lạ! - Kyuhyun
- Chẳng qua hôm nay do Han hyung can thôi, chứ thường ngày đâu có vậy! - Junsu
- Ban nãy đáng nhẽ ra Han hyung phải doạ Chul hyung một tí chứ nhỉ, như là “không tha không cho vô hotel nữa” chứ, hahahah~! - Yunho
- Yun hyung, nếu nói vậy Chul hyung không những không tha mà còn băm Han hyung ra nữa ấy chứ! – Junsu nhăn mày
- Sự thật không thể chối cãi~ - Yunho
- Vì chúa, nói xấu Chul hyung không sợ hyung ấy đuổi à? - Siwon
- Hyung ấy đi chơi với Han hyung rồi, hem lo! – Yunho vênh mặt
- *nhồm nhoàm* ực… ShinDong hyung…*nhồm nhoàm*…hôm qua em mới …*ực* tìm được…*ực*…quán ăn…*nhồm nhoàm*…toàn thức ăn…*ực*…ngọn cực í…*nhồm nhoàm*…tí nữa…*ực*… anh em mình…*nhồm nhoàm*…ra ăn…*ực*… đê… *nhồm nhoàm*… - Changmin
- OK…*nhồm nhoàm*… - ShinDong
- Dù người ta nói “học là không được nghĩ đến chơi” nhưng đôi khi hài kịch kiểu này lại có thể xả street… - Kibum
- Wa, lâu mới thấy KiBummie phát biểu những lời không sặc mùi học hành như vậy! - KangIn
*léo nhéo*
*léo nhéo*
Tội nghiệp Eunhyuk và Donghae, nãy giờ chỉ thấy mấy người này nói về HanChul mà chẳng ai nói về mình cả, ức chế, ngồi trong góc lớp tự kỉ, nhớ lại quá khứ xa xưa của mình. Từ hồi bé, Donghae đã được dạy dỗ tối đa mức có thể để ghét cay ghét đắng Eunhyuk, cứ ngồi trong phòng mà nhìn ảnh ảnh anh, đôi lúc lại vang vảng tiếng vui đùa của bạn bè làm Donghae vô cùng bực tức, nghĩ là do tên Lee HyukJae này làm cậu không được đi chơi, ức, dần dần trở thành hận thù. Mối thù theo cậu mà lớn lên, lên đại học, cậu từ bỏ chế độ gia sư tại nhà, đến học tại SM với lý do : “phải gia nhập với cộng đồng!” , chứ lý do thật là cậu muốn đi học cùng Kibum - người bạn thân nhất của cậu thôi. Ai ngờ được, đến đó, đã oan gia ngõ hẹp, cái tên khốn Lee HyukJae (cái này theo Donghae oppa xD) mà ngày ngày cậu rủa thầm đã hiện diện ngay trước mặt cậu đây. ~ cơ mà đập hắn bao nhiêu vẫn cứ trơ như đá, biểu tôi phải làm sao đây, huhuhuh ~
Còn Eunhyuk, tên thật là Lee HyukJae, được biết ngay đầu fic là đẹp trai, nhà giàu, và là oan gia của Donghae, nhưng thật sự có phải như vậy? Hãy cùng đọc lại tiểu sử của Eunhyuk. Cha mẹ Eunhyuk vốn không ghét cha mẹ Donghae, nhưng thường xuyên bị nói khích, với cái tôi cao ngất trời của ông bà chủ khu thương mại Miracle, vài giây mất bình tĩnh, ông bà đã đáp trả quyết liệt. Suy cho cùng họ cũng bị ông bà Lee gia kéo vào cuộc chơi mà thôi. Thưở bé, Eunhyuk cũng không bị nhốt ở nhà như Donghae mà được thả tự do. Một hôm ngày lành, gió thổi man mát, cậu chủ nhỏ Lee HyukJae quyết định chạy đi chơi xa nhà, đi được tầm 20~30’ thì bỗng thấy một căn nhà to xấp xỉ nhà mình. Tò mò, Eunhyuk quyết định vào thám thính tình hình cùng kungfu quyền mới được sư phụ dạy hôm qua. Sau một hồi trèo tường, cuối cùng anh cũng trèo qua được bức tường cao ngất trời này. Không phụ công mình bỏ ra, Eunhyuk đã phát hiện được một đứa bé trạc tuổi mình, da trắng, mắt đẹp, môi đỏ, dễ thương và trên hết, nụ cười toả nắng của cậu bé đã thực sự làm hắn ngẩn ngơ. Ra sức điều tra thông tin về đứa bé ấy, Eunhyuk đã biết được cậu bé tên Lee Donghae ~ wao, cái tên thiệt dễ xương, hợp với biệt danh “cá ngố” mình đặt lắm á ~ Từ đó trở đi Eunhyuk luôn ngó trộm “cá nhỏ” của mình, đến nỗi biết tuốt tuồn tuột sở thích, sinh nhật, số đo ba vòng(!?),… của người ta. Năm tháng dần qua, Eunhyuk nhập học vào SM, bởi vì điều tra được người ta đã nộp hồ sơ vào đó, lại còn cố gắng bơm thêm money để được học chung lớp với người ta( au: oppa ơi, oppa đâu cần bơm, đằng nào mà chẳng học chung ==” ) Nhập học với tâm trạng phấn khời, nhưng quái lạ chưa, chưa kịp làm gì, mới chỉ vẫy tay chào cậu một cái mà đã bị cậu lôi dao găm ra đòi chém, đòi giết. Eunhyuk vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn cứ ba chân bốn cẳng mà chạy, vừa chạy vừa đòi cậu giải thích trước hành động kỳ lạ này nhưng đã không nhận được câu trả lời thì thôi, cậu lại rượt hăng hơn chứ bộ, thế là chuyện Donghae đòi chém Eunhyuk đã trở thành chuyện nghiễm nhiên trong tầng 5 học viện SM này, nhưng không được bao lâu, anh đã ngẫm nghĩ cách, muốn nói chuyện với cậu, chỉ còn nước trở thành oan gia trước đã, sau đó tính sau. Và chuyện tình đơn phương của Lee thiếu gia vẫn đang dậm chân ở bước đầu tiên, đến giờ vẫn chưa thấy chuyển biến ~ nhưng hôm nay sẽ có bước ngoặt lớn, chờ nhé Haenie bé nhỏ, em sẽ thuộc về ta mãi mãi, muahahahahah ~
Kế hoạch cưa đổ Lee Donghae của Lee Eunhyuk đã đựơc vạch ra!
- End chap 1 -
AHHHHH!!!!!! EUNHYUK OPPA, SARANGHAEYO!!!!!!!!!
- DONGHAE-SHI, XIN HÃY LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!!
Ngày nào cũng vậy, khi có hai chiếc xe audi đỗ lại, một đen, một trắng trước ngôi trường SM này, tiếng hét chói tai của các học viên lại đồng loạt vang lên. Eunhyuk và Donghae là ai? Vâng, nếu muốn biết thì xin đến với Eunhyuk trước. Lee Hyuk Jae – hay còn gọi là Eunhyuk là con trai duy nhất của tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn Miracle, sở hữu một thân hình quyến rũ, một cơ bụng 6 múi, một khuôn mặt đẹp trai sáng láng, một nụ cười của anh có thể khiến bất cứ cô gái nào gục ngã. Còn Lee Donghae, con trai cả của tập đoàn thời trang Colorful nổi tiếng toàn cầu, cạnh tranh gay gắt với tập đoàn Miracle, vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược với Eunhyuk, làn da trắng trẻo, mịn màng, đôi mắt sáng long lanh như biển Đông, chiếc mũi cao thanh tú, cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ, khiến bao nhiêu chàng trai ngây ngât. Điều duy nhất đồng đều giữa cậu và anh là, sáng sáng, đến trường cùng một lúc, chiều chiều, đón cùng một giờ, đã có khi Donghae cố tình đi sớm hay muộn hơn nhưng vẫn không tránh khỏi Eunhyuk, thành ra…
- Cá ngố, hôm nay cũng đi sớm nhỉ?_ Anh cười khẩy một cái về phía cậu
Cậu bĩm môi kiêu kì rồi đáp trả
- Khỉ già cũng thế còn nói ai? Sao không ở nhà ăn chuối cho rảnh?
Luôn luôn là những lời nói kháy thay cho những lời chào buổi sáng bình thường, nhưng chẳng bao giờ kéo dài được lâu…
- HAI ĐỨA CÁ-KHỈ KIA!!! NGẬM MIỆNG RỒI ĐI LÊN LỚP MAU!!!!
Tiếng hét từ tít tầng 5 vọng xuống, cả trường không còn nhốn nháo nữa mà nhường đường cho Donghae và Eunhyuk, bởi vì họ biết rõ đó là ai, không nghe lời người đó coi như đi thẳng đầu xuống gặp Diêm Vương. Eunhyuk và Donghae nhìn nhau mắt toé lửa, mặt hầm hầm, hậm hực đi lên tầng 5, nơi lớp DB-SJ ngự trị. Lớp DB-SJ trước là hai lớp hoàn toàn tách biệt, gồm những cô cậu ấm của những tập đoàn nổi tiếng. Tuy nhiên, lớp DB lại chỉ có 5 học viên, lớp SJ lại có 13, vây nên hai lớp này gộp lại, là lớp DB-SJ. Tuy trong lớp, mỗi người một tính cách, nhưng lại đuợc cái đoàn kết và thành tích tốt, nên luôn được sự mến mộ từ các học viên khác
- Hai đứa kia!_ Chủ nhân tiếng hét ban nãy đang đứng ngay trước Cá-Khỉ với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tay chuyển động lia lịa, hết vào Eunhyuk lại đến Donghae_ Chúng bay muốn phá hỏng hình tượng của cả lớp hay sao? Sáng nào cũng thế, mới đến một cái là cãi nhau, bộ thế vui lắm hả???
- Thôi Chullie, bớt giận đi mà_ một giọng nói dịu dàng vang lên, kèm theo hai cánh tay ôm vào eo “Chullie”
- Hannie hiền vậy tụi nó sẽ cưỡi lên đầu cho mà coi ~_ đổi thái độ, quay xuống nũng nịu
- Tụi nó biết lỗi rồi mà~_ nhỏ nhẹ, ôm chặt hơn
HeeChul thở dài, điểm yếu duy nhất của anh là Hankyung, vậy mà… Quay xuống Donghae và Eunhyuk đang nhìn với ánh mắt một cá một khỉ, nói :
- Thôi được rồi! Nhờ Hannie mà tụi bây mới qua khỏi lần này, lần sau còn tái phạm thì đừng hòng, Hannie có dẫn ta vào hotel…xí quên…van xin ta thì ta cũng không tha đâu!
Chờ Heechul quay đi, cả hai mới dám lẩm bẩm :
“Đồ hai mặt”
Tuy nhiên, với một bà chằn như HeeChul (sr các fan của oppa), câu nói xấu đó khó lòng qua khỏi, HeeChul quay lại, mặt hầm hầm đầy đe doạ :
- Hai đứa tụi bây nói gì???
Eunhyuk, Donghae giật thót, vội vàng bào chữa
- Em nói “Cinderella HeeChul” hôm nay đẹp quá ấy mà~!
- Hô hô, tốt, biết điều rồi đấy!_ HeeChul cười phớ lớ, lôi gương ra ngắm, soi
Những nhân ở lớp DB-SJ mấy phút trước còn xem hài kịch thường ngày của lớp, nay đã nháo nhào nhận xét
- Wa, hôm nay HeeChul hyung hiền quá ha. Chiện lạ! - Kyuhyun
- Chẳng qua hôm nay do Han hyung can thôi, chứ thường ngày đâu có vậy! - Junsu
- Ban nãy đáng nhẽ ra Han hyung phải doạ Chul hyung một tí chứ nhỉ, như là “không tha không cho vô hotel nữa” chứ, hahahah~! - Yunho
- Yun hyung, nếu nói vậy Chul hyung không những không tha mà còn băm Han hyung ra nữa ấy chứ! – Junsu nhăn mày
- Sự thật không thể chối cãi~ - Yunho
- Vì chúa, nói xấu Chul hyung không sợ hyung ấy đuổi à? - Siwon
- Hyung ấy đi chơi với Han hyung rồi, hem lo! – Yunho vênh mặt
- *nhồm nhoàm* ực… ShinDong hyung…*nhồm nhoàm*…hôm qua em mới …*ực* tìm được…*ực*…quán ăn…*nhồm nhoàm*…toàn thức ăn…*ực*…ngọn cực í…*nhồm nhoàm*…tí nữa…*ực*… anh em mình…*nhồm nhoàm*…ra ăn…*ực*… đê… *nhồm nhoàm*… - Changmin
- OK…*nhồm nhoàm*… - ShinDong
- Dù người ta nói “học là không được nghĩ đến chơi” nhưng đôi khi hài kịch kiểu này lại có thể xả street… - Kibum
- Wa, lâu mới thấy KiBummie phát biểu những lời không sặc mùi học hành như vậy! - KangIn
*léo nhéo*
*léo nhéo*
Tội nghiệp Eunhyuk và Donghae, nãy giờ chỉ thấy mấy người này nói về HanChul mà chẳng ai nói về mình cả, ức chế, ngồi trong góc lớp tự kỉ, nhớ lại quá khứ xa xưa của mình. Từ hồi bé, Donghae đã được dạy dỗ tối đa mức có thể để ghét cay ghét đắng Eunhyuk, cứ ngồi trong phòng mà nhìn ảnh ảnh anh, đôi lúc lại vang vảng tiếng vui đùa của bạn bè làm Donghae vô cùng bực tức, nghĩ là do tên Lee HyukJae này làm cậu không được đi chơi, ức, dần dần trở thành hận thù. Mối thù theo cậu mà lớn lên, lên đại học, cậu từ bỏ chế độ gia sư tại nhà, đến học tại SM với lý do : “phải gia nhập với cộng đồng!” , chứ lý do thật là cậu muốn đi học cùng Kibum - người bạn thân nhất của cậu thôi. Ai ngờ được, đến đó, đã oan gia ngõ hẹp, cái tên khốn Lee HyukJae (cái này theo Donghae oppa xD) mà ngày ngày cậu rủa thầm đã hiện diện ngay trước mặt cậu đây. ~ cơ mà đập hắn bao nhiêu vẫn cứ trơ như đá, biểu tôi phải làm sao đây, huhuhuh ~
Còn Eunhyuk, tên thật là Lee HyukJae, được biết ngay đầu fic là đẹp trai, nhà giàu, và là oan gia của Donghae, nhưng thật sự có phải như vậy? Hãy cùng đọc lại tiểu sử của Eunhyuk. Cha mẹ Eunhyuk vốn không ghét cha mẹ Donghae, nhưng thường xuyên bị nói khích, với cái tôi cao ngất trời của ông bà chủ khu thương mại Miracle, vài giây mất bình tĩnh, ông bà đã đáp trả quyết liệt. Suy cho cùng họ cũng bị ông bà Lee gia kéo vào cuộc chơi mà thôi. Thưở bé, Eunhyuk cũng không bị nhốt ở nhà như Donghae mà được thả tự do. Một hôm ngày lành, gió thổi man mát, cậu chủ nhỏ Lee HyukJae quyết định chạy đi chơi xa nhà, đi được tầm 20~30’ thì bỗng thấy một căn nhà to xấp xỉ nhà mình. Tò mò, Eunhyuk quyết định vào thám thính tình hình cùng kungfu quyền mới được sư phụ dạy hôm qua. Sau một hồi trèo tường, cuối cùng anh cũng trèo qua được bức tường cao ngất trời này. Không phụ công mình bỏ ra, Eunhyuk đã phát hiện được một đứa bé trạc tuổi mình, da trắng, mắt đẹp, môi đỏ, dễ thương và trên hết, nụ cười toả nắng của cậu bé đã thực sự làm hắn ngẩn ngơ. Ra sức điều tra thông tin về đứa bé ấy, Eunhyuk đã biết được cậu bé tên Lee Donghae ~ wao, cái tên thiệt dễ xương, hợp với biệt danh “cá ngố” mình đặt lắm á ~ Từ đó trở đi Eunhyuk luôn ngó trộm “cá nhỏ” của mình, đến nỗi biết tuốt tuồn tuột sở thích, sinh nhật, số đo ba vòng(!?),… của người ta. Năm tháng dần qua, Eunhyuk nhập học vào SM, bởi vì điều tra được người ta đã nộp hồ sơ vào đó, lại còn cố gắng bơm thêm money để được học chung lớp với người ta( au: oppa ơi, oppa đâu cần bơm, đằng nào mà chẳng học chung ==” ) Nhập học với tâm trạng phấn khời, nhưng quái lạ chưa, chưa kịp làm gì, mới chỉ vẫy tay chào cậu một cái mà đã bị cậu lôi dao găm ra đòi chém, đòi giết. Eunhyuk vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn cứ ba chân bốn cẳng mà chạy, vừa chạy vừa đòi cậu giải thích trước hành động kỳ lạ này nhưng đã không nhận được câu trả lời thì thôi, cậu lại rượt hăng hơn chứ bộ, thế là chuyện Donghae đòi chém Eunhyuk đã trở thành chuyện nghiễm nhiên trong tầng 5 học viện SM này, nhưng không được bao lâu, anh đã ngẫm nghĩ cách, muốn nói chuyện với cậu, chỉ còn nước trở thành oan gia trước đã, sau đó tính sau. Và chuyện tình đơn phương của Lee thiếu gia vẫn đang dậm chân ở bước đầu tiên, đến giờ vẫn chưa thấy chuyển biến ~ nhưng hôm nay sẽ có bước ngoặt lớn, chờ nhé Haenie bé nhỏ, em sẽ thuộc về ta mãi mãi, muahahahahah ~
Kế hoạch cưa đổ Lee Donghae của Lee Eunhyuk đã đựơc vạch ra!
- End chap 1 -