Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hay lắm vô xem đi



dangtrung09
25-03-2011, 11:57 AM
Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Mà tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi ! em là ai vậy
Sao để anh tìm..tìm mãi tên em
Trời dần đêm thành phố đã lên đèn
Sân cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn hay không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai
Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng gặp em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Lên những lúc tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng phải của mình đâu
Không phải của mình không phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt con lầm tưởng
Bởi con biết khổ đau hoặc vui sướng
Là đúng là sai trong tin nửa của mình
Tôi tìm em ! Vâng tôi tìm em
Và có lẽ trên đời này đâu có
Em cũng đã đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu!