Xem đầy đủ chức năng : Khoảng lặng
Lưu Li Tím
24-03-2011, 08:15 AM
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi
Một khoảng lặng đời thường nay chẳng có
Giữa cuộc sống sô bồ đầy ồn ã
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi
Có nỗi nhớ gửi tới xa xôi
Tiếng sóng biển dạt dào không làm tan khoảng lặng
Chỉ có chút mơ hồ trong cõi thật
Tôi mãi tìm khoảng lặng của riêng tôi!
Thu Le
26-03-2011, 05:02 PM
Trong vô thức ta đi tìm dĩ vãng
Không gian buồn như níu giữ bước chân
Từng vạt nắng chiều buông màu thương nhớ
Càng làm đau lòng lạnh giá ngàn lần.
Trong vô thức chiều nay ta chợt khóc
Hòa cùng mưa rơi xuống phố người qua
Từng giọt mưa cứa vào lòng xót xa
Ta đứng lặng trong mưa hồn chết lịm
Trong vô thức mơ về mùa hoa tím
Tuổi thơ bay theo giấc mông thần tiên
Và theo gió phiên du khắp trăm miền
Nơi có nắng , hoa thơm và cỏ lạ
Trong vô thức từng bước chân gục ngã
Biết tìm đâu bến đậu của tình yêu
Từng dòng người vẫn đi qua vội vã
Còn lại đây một chút nắng cuối chiều...
Thu Le
26-03-2011, 05:09 PM
Ai bước vào khoảng lặng của hồn ta
Rồi lang thang trong hư vô mờ ảo
Từng điệu nhạc ,cung đàn rồi tiếng sáo
Văng vẳng đâu đây ru giấc mộng bình yên
Ai biết được nỗi nhớ bến và thuyền
Khi hiện thực chỉ còn là một nửa
Bánh xe thời gian lại quay một lần nữa
Vẫn mỏi mòn trong xa vắng buồn tênh
Ai biết được thuyền theo sóng lênh đênh
Giữa bao la trải hồn vào vô tận
Bỏ sau lưng cuộc đời nhiều lận đận
Bỏ trái ngang bỏ lại hết muộn phiền ...
Lưu Li Tím
31-03-2011, 05:50 AM
Ta đi tìm khoảng lặng
Chỉ thấy nỗi cô đơn
Buồn hun hút
Trống vắng một tâm hồn
Nhớ
Một dĩ vẵng vui buồn lẫn lộn !
lặng thinh
01-04-2011, 02:50 AM
tôi đi tìm khoãng lặng của riêng tôi
trong cuôc sống ồn ào và lặng lẻ
tôi đi tìm khoãng lặng một gốc trời
trong tâm hồn bao dao động
tôi đi tìm khoãng lặng trong chiều tím
một gốc trời lặng lẻ đứng sau lưng
tôi đi tìm trong tâm hồn sao động
một khoãng lặng trong nỗi riêng của mình
tôi lang thang trên gốc phố nhỏ buồn
tôi đi tìm một bóng hình đả mất
tôi đi tìm khoãng lặng xa vời
tôi tìm lại khoãng lặng của riêng tôi
Lưu Li Tím
05-04-2011, 08:07 AM
ta đi tìm ta ở trong mơ
ta đi tìm những gì ta đánh mất
ta đi tìm những gì thân thương nhất
Đang mất dần trong cuộc sống sô bồ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.