lanh
23-03-2011, 10:25 PM
Bức thư này em sẻ gọi anh là anh nhé
Anh muốn e gọi anh là anh bao lần rồi anh nhỉ,em cũng ko nhớ nữa nhưng lần nào anh bảo em gọi vậy em cũng trả lời là ko,anh bảo chỉ xưng ngang cũng được em cũng trả lời là ko.
uh,anh bảo em khó tính,em chấp nhận
uh,anh bảo em ác với anh,em chấp nhận
Anh bảo em vô tình với anh,em ko trả lời đc
Anh bảo em ghét anh lắm ak,em cũng ko trả lời đc
Anh hỏi em tại sao ko thể làm ny anh được ,em nói rằng em ko yêu anh
Nhưng anh có biết rằng đó ko phải là sự thật,anh có biết rằng em nhớ anh lắm ko,em nhớ lắm,rất nhớ,em cảm thấy em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em ấy chứ,nhưng em ko
nói ra đc,em sợ lắm anh ak,em sợ anh ko đủ chín chắn để yêu em,em sợ anh thay đổi,em sợ rằng cuối cùng người đau khổ là em thội,em sợ một ngày nào đó anh ko còn yêu
em nữa,em sợ những đêm nằm nhớ anh như bây giờ,em đang có cảm giác anh bắt đầu xa em dần rồi,em ko muốn níu kéo,em buông tay anh nhé,em quên anh anh nhé,anh
đừng buồn nhé ví anh đã bảo là anh làm gì anh cũng ko hối hận,em cũng vậy anh ạ,em cũng ko hối hận đâu,em mong rằng anh luôn bình yên ở nơi xa đó anh nhé
Em chưa bao giờ nói với anh điều này nhỉ:"em nhớ anh nhiều lắm"
Hạnh phúc nhé em của chị,từ bây giờ chỉ là chị em thôi em nhé:)
Anh muốn e gọi anh là anh bao lần rồi anh nhỉ,em cũng ko nhớ nữa nhưng lần nào anh bảo em gọi vậy em cũng trả lời là ko,anh bảo chỉ xưng ngang cũng được em cũng trả lời là ko.
uh,anh bảo em khó tính,em chấp nhận
uh,anh bảo em ác với anh,em chấp nhận
Anh bảo em vô tình với anh,em ko trả lời đc
Anh bảo em ghét anh lắm ak,em cũng ko trả lời đc
Anh hỏi em tại sao ko thể làm ny anh được ,em nói rằng em ko yêu anh
Nhưng anh có biết rằng đó ko phải là sự thật,anh có biết rằng em nhớ anh lắm ko,em nhớ lắm,rất nhớ,em cảm thấy em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em ấy chứ,nhưng em ko
nói ra đc,em sợ lắm anh ak,em sợ anh ko đủ chín chắn để yêu em,em sợ anh thay đổi,em sợ rằng cuối cùng người đau khổ là em thội,em sợ một ngày nào đó anh ko còn yêu
em nữa,em sợ những đêm nằm nhớ anh như bây giờ,em đang có cảm giác anh bắt đầu xa em dần rồi,em ko muốn níu kéo,em buông tay anh nhé,em quên anh anh nhé,anh
đừng buồn nhé ví anh đã bảo là anh làm gì anh cũng ko hối hận,em cũng vậy anh ạ,em cũng ko hối hận đâu,em mong rằng anh luôn bình yên ở nơi xa đó anh nhé
Em chưa bao giờ nói với anh điều này nhỉ:"em nhớ anh nhiều lắm"
Hạnh phúc nhé em của chị,từ bây giờ chỉ là chị em thôi em nhé:)