3m_yeu_anh
23-03-2011, 01:47 AM
Mình cảm thấy không thoải mái. Tuy không hẳn là cảm giác của sự cô đơn nhưng ngồi một mình thế này khiến mình suy nghĩ linh tinh.
Mình nghĩ đến chuyên hôm qua, tại sao mình lại làm như thế nhỉ?
Hay trong thâm tâm mình cũng muốn như vậy.....
Mình dẹp bỏ lòng tự trọng của một con người và sự xấu hổ của một cô gái mới lớn để ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Mình biết cậu ấy thấy bất ngờ và có gì đó thay đổi thái độ so vỡi trước khi có sự xuất hiện của mình.
Cậu ấy vui dần, có lẽ vậy, còn mình đã cảm thấy đây là một hành động tồi tệ khi ngồi ở đó chưa đầy 1 phút. Tại sao ư, có lẽ cậu ấy là người con trai đấu tiên yêu mình chân thành
Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên mình làm cho tổn thương khi mình không đón nhận tình cảm của cậu
Có lẽ cậu ấy là người lúc nào cũng tha thứ và dành những gì dịu dàng nhất dành cho mình
Và có lẽ cậu ấy là người duy nhất luôn chờ đợi mình trong khi mình coi cậu ấy là một người bạn bình thường không hơn không kém.
Mình thật xấu xa và ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy,
mình đã làm một chuyện không phải, mình không nên ngồi đấy, không nên nói ra những điều không nên nói và không nên để cậu ấy lại muốn bảo vệ mình như thế.
Mình không muốn làm tổn thương cậu, T ạ
Mình nghĩ đến chuyên hôm qua, tại sao mình lại làm như thế nhỉ?
Hay trong thâm tâm mình cũng muốn như vậy.....
Mình dẹp bỏ lòng tự trọng của một con người và sự xấu hổ của một cô gái mới lớn để ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
Mình biết cậu ấy thấy bất ngờ và có gì đó thay đổi thái độ so vỡi trước khi có sự xuất hiện của mình.
Cậu ấy vui dần, có lẽ vậy, còn mình đã cảm thấy đây là một hành động tồi tệ khi ngồi ở đó chưa đầy 1 phút. Tại sao ư, có lẽ cậu ấy là người con trai đấu tiên yêu mình chân thành
Có lẽ cậu ấy là người đầu tiên mình làm cho tổn thương khi mình không đón nhận tình cảm của cậu
Có lẽ cậu ấy là người lúc nào cũng tha thứ và dành những gì dịu dàng nhất dành cho mình
Và có lẽ cậu ấy là người duy nhất luôn chờ đợi mình trong khi mình coi cậu ấy là một người bạn bình thường không hơn không kém.
Mình thật xấu xa và ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy,
mình đã làm một chuyện không phải, mình không nên ngồi đấy, không nên nói ra những điều không nên nói và không nên để cậu ấy lại muốn bảo vệ mình như thế.
Mình không muốn làm tổn thương cậu, T ạ