PDA

Xem đầy đủ chức năng : cùng làm thơ hồi ức



bên ấy em cười
20-03-2011, 10:11 PM
Tôi vẫn nhớ tháng ngày xưa thật tuyệt
Lũ lượt kéo về là kỉ niệm thân thương
Bọn chúng tôi chung lớp chung trường
Và chung cả những buồn vui ngốc nghếch

DanhVong
22-03-2011, 01:08 AM
Đi suốt cuộc đời vẫn đôi bàn tay trắng
Sương gió đường trần phủ kính bước chân anh
Giờ vẫn vậy tìm về nơi chốn cũ
Nơi đã ra đi mẹ từng ngóng trông

Mẹ không lắm tiền tài không gì cho con
Chỉ có vài đều khuyên nhủ răng đe
Đường đời tấp nập lắm trong gay
Không nơi nơi nao hơn quê nhà đâu con

Thuở ấy tôi nào đã nghĩ sâu xa
Nam nhi bốn phương chí vô sở tại
Muốn cùng đời thoả sưc tan bòng
Giờ chở lại vẫn hai bàn tay trắng

Mẹ già thôi đợi thôi ngóng trông
Người xưa cũng vậy có gia đình
Trắng tay, trắng tình, hay tay trắng
Chỉ còn xót lại dấu ấn bước chân qua.

Xin lổi tôi không đối thơ, vì hai dòng kia gợi cho tôi một thời đã qua, tuy lời thơ không trao chuốt nhưng vẫn hằng in trong tâm hồn tôi. Vì nó từng là nổi đau trong tôi

.:oo0wjndy0oo:.
22-03-2011, 03:49 AM
kỉ niệm xưa giờ thành dĩ vãng
nơi phương xa lại nhớ đến người
nhớ về thời hồn nhiên cắp sách
1 quyển vở 2 đứa chép chung bài

người ơi xa rồi liệu còn nhớ
ngày xưa ấy hát ca vui đùa
ngày xưa ấy phượng hồng e ấp
lặng lẽ tặng ai lúc hè về

ngồi nơi đây mình tôi nhớ lại
không biết người còn nhớ hay không
về thuở ấy tình đầu thơ dại
tiếng khóc tiếng cười hoà niềm vui

ng0ctan
24-03-2011, 04:34 AM
Ngày nào góc cũ căn gác trọ đó
Sáng đi chung chiều về than thở
Tối quây quần bữa cơm đạm bạc
Vui cười trút bầu tâm sự lòng

Ngày nào cà phê cùng thức trắng
Khóc lo toan cho đấng sinh thành
Kỉ niệm đâu quên ngày thi đỗ
Nước mắt dâng trào ôm nhau cười

Kỉ niệm xưa tràn về hôm nay
Tụi mình mỗi đứa mỗi phương trời
Thành danh hay nghèo khó nào quên
Hành trang trên vai hẹn gặp nhau

bên ấy em cười
29-03-2011, 05:09 AM
cái ông danh vọng kia sao tự nhiên lấy chữ kí của tui làm thơ vậy trời!!! Vi phạm bản quyền nha!! Kiện à!!!