nhocxjnh09
20-03-2011, 08:23 PM
A ak...!
A bảo em suy nghĩ nhưng thật sự em cũng không biết mình phải suy nghĩ theo chiều hướng nào nữa
Không biết có phải thời gian đã xóa đi tình yêu nồng cháy mà em đã từng dành cho anh hay không?
Anh không có lỗi gì cả,em cũng không có một người con trai nào khác nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy bối rối nhiều đến như vậy
Em không còn yêu anh nữa hay sao.....không.....em không muốn tin vào điều đo....em không muốn em là người phụ bạc.........nhưng không hiểu sao em lại như thế này nữa.....không hiểu sao em không thể tìm lại cảm giác yêu anh và không muốn mất anh như xưa nữa
Em xin lỗi em xin lỗi anh rất nhiều xin lỗi anh vi em đã không thể yêu anh như lời đã hứa.....xin lỗi anh vì tất cả.....
Em không muốn làm 1 người phải đau khổ vì em không muốn 1 người vì em mà phải khóc....nhưng em cũng không biết phải làm thế nào nữa.......
Sao em lại khóc nhỉ....sao em lại khóc khi viết nhưng lời này.....sao em lại khóc khi chính em là người thay đổi.....em thật tồi tệ phải không......
hãy cho em thời gian anh nhé hãy cho em 1 ngày thôi.....1 ngày để xác định tình yêu mà em dành cho anh............
A bảo em suy nghĩ nhưng thật sự em cũng không biết mình phải suy nghĩ theo chiều hướng nào nữa
Không biết có phải thời gian đã xóa đi tình yêu nồng cháy mà em đã từng dành cho anh hay không?
Anh không có lỗi gì cả,em cũng không có một người con trai nào khác nhưng sao trong lòng em lại cảm thấy bối rối nhiều đến như vậy
Em không còn yêu anh nữa hay sao.....không.....em không muốn tin vào điều đo....em không muốn em là người phụ bạc.........nhưng không hiểu sao em lại như thế này nữa.....không hiểu sao em không thể tìm lại cảm giác yêu anh và không muốn mất anh như xưa nữa
Em xin lỗi em xin lỗi anh rất nhiều xin lỗi anh vi em đã không thể yêu anh như lời đã hứa.....xin lỗi anh vì tất cả.....
Em không muốn làm 1 người phải đau khổ vì em không muốn 1 người vì em mà phải khóc....nhưng em cũng không biết phải làm thế nào nữa.......
Sao em lại khóc nhỉ....sao em lại khóc khi viết nhưng lời này.....sao em lại khóc khi chính em là người thay đổi.....em thật tồi tệ phải không......
hãy cho em thời gian anh nhé hãy cho em 1 ngày thôi.....1 ngày để xác định tình yêu mà em dành cho anh............