Xem đầy đủ chức năng : Thơ theo chủ đề
Bi thông minh
16-03-2011, 10:32 PM
Mưa
Mưa rơi trong tiềm thức
Giá lạnh trong tâm hồn
Một ngày nữa cố quên
Kỉ niệm trong kí ức....
Là mưa hay nước mắt?
Chảy ngược hay chảy xuôi?
Đau đớn hay xót xa?
Cố quên hay đang nhớ....
Ngày mưa trong quá khứ
Lạnh lùng đến rồi đi
Dòng lệ chực trào xuống
Có phải rồi sẽ qua???
Ps: Hum nay tâm trạng nên Bi mạo muội làm thơ :hihi: Tay nghề còn non, mong mọi ng xí xóa :D Chủ đề đầu tiên sẽ là Mưa. Hết #20 chúng ta sẽ đổi chủ đề nhé :)
Mon men và bon chen nào :fi:
hư vô
17-03-2011, 12:33 AM
Hạt mưa ấy , chảy vào tim nhỏ
quấn tình ai xuống tận đáy lòng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mưa vẫn rơi , rơi đều lối nhỏ
lạnh tâm hồn mãi đứng trong mưa
ánh mắt ai sao mải đong đưa
bỏ tình tôi nỗi sầu chưa dứt
ng0ctan
17-03-2011, 12:52 AM
Mưa trên phố góc vắng ngày xưa
Lời yêu thương thì thầm trong mưa
Nghe giọt mưa cho lòng nhớ thêm
Bước chân em về đây dưới mưa
Nghe mưa về nhớ càng nhớ thêm
Nhớ lại ngày bên em ấm êm
Ngày mai trời thôi mưa trong nắng
Mưa buồn trong mắt rơi sao đắng
P/S:Con iu papa làm thơ dỡ lắm :D
Bi thông minh
17-03-2011, 10:09 AM
Mưa
Cả một ngày trời cứ đổ mưa
Làm ướt chim non, ướt cây hoa dại
Mưa làm ướt cả tâm hồn bé nhỏ
Ướt cả vài tờ giấy thấm lệ rơi...
Mưa rơi hoài mà sao không dứt?
Tấm áo ai cũng đã ngấm nước mưa
Phải chăng mưa vô tình quá
Bực mình: oán trách ông trời sao?
Ps: 33 làm thơ dở thật :hihi: theo gen của con :sr:
hư vô
17-03-2011, 08:31 PM
aitimtitratratlelebubumưaGiGiGiGiọt mưa buồn lẹm ướt trái tim ai
phủ hạt mưa vương bờ vai mái tóc
tình yêu đầu sao cứ mải đong đưa
bỏ tình yêu lên đầu môi chóp lưỡi
...Meme...
17-03-2011, 08:40 PM
Ai gieo mưa, cho hạ buồn quay quắt.
Nổi gió ngàn, quét trọn lá thu sang.
Mang giông tới, ập vào tận đáy mắt.
Lặng lẽ rơi, từng giọt nỗi riêng mang.
.
Ta cười mưa khờ dại.
Lỡ gánh tình đa đoan.
Cho phôi phai, điêu tàn.
Cho huyễn hoặc, miên man.
ng0ctan
17-03-2011, 11:17 PM
Hôm nay trời lại nhỏ lệ ào ạt
Mưa buồn mưa xoá tan nắng ấm
Mưa như thác đổ chảy vào trong
Mưa hay mưa trong mắt tôi
hư vô
18-03-2011, 12:48 AM
Hỏi đời sao mải nghênh ngang thế
để chút tình ta với lệ sầu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mưa tràn kỉ niệm thương và nhớ
lại ngỡ mưa xa quấn bụi thường
mưa về ướt tóc đường đi ướt
ướt cả hồn ai ướt cuộc đời
Bi thông minh
18-03-2011, 12:59 AM
Mưa
Mưa gội sạch bụi bẩn
Mưa cuốn theo thời gian
Mưa đi theo kí ức
Chỉ còn chút phai tàn....
Một chút gì về mưa
Đọng lại trên trang vở
Ai gọi buồn vui tới?
Nhẹ nhàng vào vần thơ....
DanhVong
18-03-2011, 07:58 PM
Tôi không phải những giọt mưa nhỏ
Tôi là bầu trời ào cơn mưa
Tôi không đến những lúc dư thừa
Chỉ mang sầu và deo niềm lạnh giá
Tôi càng không phải bảo táp biển xa
Cứ lần đến mang đi tất cả
Khắc lòng người nổi nhớ mong lung
Tôi chỉ là một đều đơn giản
Cơn mưa người cần_đơn giản thôi.
the_wind
18-03-2011, 08:01 PM
giọt nhỏ giọt to giọt ngắn dài
giọt lớn giọt bé cứ rơi hoài
rơi trên bờ vai trên mái tóc
của một bóng hồng đang đợi ai
DanhVong
18-03-2011, 08:45 PM
Hồng đang đợi ai? Nào phải anh.
Đừng trách, anh không làm chuyện ác
Nếu yêu anh hồng đâu đã đợi
Giọt to, nhỏ đau sót vì hồng
Bi thông minh
19-03-2011, 12:11 AM
Hồng ko hề biết hồng đang đợi ai
Chỉ biết rằng cứ hoài mong mỏi
Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ
Từng giọt mưa cứ tí tách nhẹ rơi...
ng0ctan
19-03-2011, 12:42 AM
Giọt mưa tí tách nhẹ rơi khẽ ướt
Đôi bờ vai yếu mềm người yêu
Chỉ vài giây là em khuất xa
Sao cơn mưa xoá nhà kỉ niệm
hoahongxanh762
20-03-2011, 01:47 AM
Kỉ niệm nào sầu lên đôi mắt đó
Mưa ngó qua có đủ để xóa không?
Khi nỗi đau đã thông vào tiềm thức
Để con tim nhức nhối những yêu thương..
Bi thông minh
20-03-2011, 02:49 AM
Yêu thương ơi, hãy quay lại đây nhé
Ta biết mi không vô tâm thế đâu
Nước mắt ta hòa cùng làn mưa bụi
Lẽ nào mi bỏ lại ta.....bay đi
ng0ctan
20-03-2011, 03:27 AM
Nỡ quên sao ngày chiều mưa giống
Sánh bước đi chung giờ mong lung
Mưa rơi rơi xuống tận đáy lòng
Ân tình mưa kia nỡ nhạt dòng
jinwon
20-03-2011, 05:25 AM
Chiều mưa cùng thong dong nơi phố vắng
Nhớ bóng người xao xuyến chút hoàng hôn
Chiều se lạnh theo làn mưa buốt giá
Ở nơi xa người có nhớ chiều nào....
Bước trên con phố ta từng qua
Bước chân dài tưởng chừng như lỡ nhịp
Bước chân dài chạy đi không bịn rịn
Bước chân dài chạy trốn bóng chiều mưa.....
~*ẢO ẢNH*~
20-03-2011, 06:02 AM
Mưa rơi buồn vắng xa xôi
Hoa tàn , lá úa đơn côi cuối đường
Người về như gió như sương
Người đi lẻ bóng ai thương bây giờ?
ng0ctan
20-03-2011, 09:04 AM
Mưa ngập nước cùng lối phố cũ
Em nao biết đường về chốn xưa
Anh lặng lẽ chờ em buốt giá
Mưa có chỉ lối nơi anh đợi
DanhVong
20-03-2011, 09:59 PM
Mưa giăng đây trời không phân lôi
Người sầu nước ngập khó lòng bước
đành tá túc dẫu rằng không quen
Ta đâu lưu chân khách tự đến
Nay khách đi khách chỉ mĩm cười
Để lại mình ta trông từng nhịp bước
Ước gì nắng không đến mưa chăng đi
Một ngày nữa tốt hơn nhiều!!
hư vô
20-03-2011, 10:46 PM
Lặng ngắm mưa thu với lệ sầu
tình này muôn thủa liệu tới đâu
sầu chi từng hạt sầu muôn thủa
lệ ướt tâm hồn ướt tới đâu
DanhVong
22-03-2011, 12:50 AM
Ướt mọi thân người mọi ngõ ngách
Người xưa đã ướt nay vẫn ướt
Liệu đến bao giờ thấm câu tình trọn vẹn
Một mối tình chung, trường muôn thuở
Bi thông minh
24-03-2011, 06:33 AM
Đổi qua chủ đề Nắng cả nhà nhé :)
Nắng
Nắng đẩy cửa bước vào
Căn phòng xinh bé nhỏ
Khẽ vờn lên mái tóc
Làm má bé ửng hồng
Nắng nô đùa tinh nghịch
Nháy cái mắt dễ thương
Thẹn thùng nắng thủ thỉ
Bé thật là đáng yêu:blushing:
Bé mỉm cười xấu hổ
Thấy vậy nắng cười toe
"Sao nhìn ngốc ghê vậy?
Chúng mình làm bạn nha" :fi:
hư vô
24-03-2011, 07:36 AM
Và gió ơi cho bình minh thật trắng
chút vô hồn gửi mắt nắng xanh sao
để thế nhân thêm một chút hư hao
cho chữ tình lao đao màu mắt nắng
~*ẢO ẢNH*~
25-03-2011, 12:19 AM
Nắng về mang nhớ lung linh
Con đường vui bước bình minh đang chờ
Gió đùa trong nắng như mơ
Ô kìa đàn bướm lơ thơ dập dìu
jinwon
26-03-2011, 07:27 PM
Nắng có vàng như hạt lúa trên đồng
Nắng có vàng như cây lúa trĩu bông
Nắng trên vai em, đường đi học
Nắng mãi trên môi, thoáng nụ cười
~*ẢO ẢNH*~
27-03-2011, 09:59 PM
Nắng vui nắng nhảy tung tăng
Nắng buồn hiu hắt giăng giăng u sầu
Người ta nào có biết đâu
Mình ta ngồi ngóng sông sâu đò chiều
hjpboy
28-03-2011, 10:32 AM
Vừa sáng tác vừa viết ))) hihi
***
Anh Chờ em trong cơn mưa nhỏ,
Nắng ngập tràn chan chứa trong tim
Trên con đường dòng người tấp nập,
Biết bây giờ em ở nơi nao...
Anh chờ em trong cơn mưa dào
Trái tim anh quặn thắt vì nhớ
Có đôi khi lòng buồn trăn trở
Biết đâu rằng, em đã quên anh...
Anh đang chờ cho cơn mưa tạnh,
Để bước tiếp trên con đường vắng em,
Và biết đâu một khi nào đó
Trái tim anh sẽ không đau như bây giờ
................................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.