PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phóng sự vui về việc mất điện ở KTX Bách Khoa



Vua_bán_kẹo
16-03-2011, 10:50 AM
Phóng sự vui về việc mất điện ở
KTX Bách Khoa
Vua_bán_kẹo

(Mong các bạn khi post ở diễn đàn khác trích dẫn lại tên tác giả... Chân thành cảm ơn.)


Vịt Cồ:
Theo thông tin của trung ương hội dự báo khí tượng thủy văn, bộ điện lực và bộ giáo dục và đào tạo thì vào đầu giờ chiều ngày 14/3/2011 xảy ra hiện tượng hồ quang điện giữa cực dương là 1 số đám hơi nước ngưng tụ trên trời và cực âm là trạm điện ký túc xá Bách khoa.
Lá cải: Xời vòng vo tam quốc. Mình thấy ghét những tên đểu cáng ăn cắp thời gian bỏ vào mồm. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Chính xác theo những gì bạn Vịt Cồ vừa nói đó là việc trạm điện ký túc xá Bách Khoa bị sét đánh và đã gây ra mất điện cục bộ ở toàn bộ khu vực ký túc xá Bách Khoa. Và hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười đã được ghi nhận sau 3 ngày mất điện.
Vịt Cồ:
Vâng và chúng tôi đã thông báo trực tiếp với quý vị và các bạn số điện thoại để liên hệ trực tiếp với chương trình radio này là ..... các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp để trao đổi về hiện tượng mất điện hi hữu đối với khu vực "thừa thãi năng lượng này"... Và ngay lạp tức đã có 1 cú điện thoại gọi đến cho chúng tôi... A lô Vịt Cồ đẹp trai cute nhưng vẫn vô cùng men-lỳ và lịch lãm xin nghe ạ
+ Hả... (Quay sang bên cạnh) Chết chúng mày ơi hình như tao gọi nhầm vào số hàng bún riêu (Liên quan lắm nhỉ)
+ Dạ không ạh đây là chương trình radio trực tuyến về việc trạm điện luân phiên của Bách Khoa bị sét đánh và tôi là biên tập viên Vịt Cồ ạ.
+ À à. Dạ chào anh! Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, con chào bố con chào mẹ chào anh chị... Và nhất là người yêu của em... Ngọc Chuối ơi... Anh Phằn Xong Lứa đây hi hi. Anh được lên radio rồi nhá.... Thế là nhóc nợ anh 1 suất bún riêu ốc rồi nhá..
+ Dạ xin lỗi thời gian của chúng tôi có hạn anh vào đề cho ạ.
+ Dạ vâng em là 1 sinh viên gương mẫu, và vô cùng chăm chỉ học tập. Việc cắt điện triền miên thế này làm ảnh hưởng nhiều lắm tới việc học tập của bọn em. Bức xúc lắm anh ạ.
+ Anh có thể nói rõ được không?
+ Dạ vâng điện không có thì tối lấy đèn đâu mà học anh, Dân ký túc chuyên "cày đêm" mà 6h tối đã tối như thui, chiu vào trong nhà vệ sinh còn lạc vô nhà tắm thì sao mà học được. Mấy thằng bạn em thì thi nhau mua nến về đốt để học... Đấy tinh thần học tập cao như thế cơ mà nhưng trời cũng chẳng chịu tha. Lão ý cứ trút mưa rồi thổi gió vào đến đèn cũng chẳng cháy nổi. Mấy thằng tự dưng có tối kiến bắt chước ông mạc đĩnh chi mô phỏng đen led rồi đấu pin điện thoại vào chạy... Chưa kịp thấy đít đom đóm đâu mà lại thấy báo Low bateries.
+ Thế các anh không có Sáng kiến nào khác để chống lại cái Tối tăm ấy ạ.
+ Có chứ. Chúng em là tinh thần cao lắm chen nhau tràn lên thư viện. Lên tới nơi thì thấy học là 1 mà... Sạc điện thoại, laptop là nhiều... Thư viện đã thành 1 cái chùa khổng lồ và vô tận. Anh bảo giờ 1 m2 có 2 thằng ăn cắp (Tính cả mình) thì làm sao mà rời mắt khỏi nó để học tập cho được... Các giảng đường thì chống quá tải cũng cắt điện sớm. Thế là... lại trở về với ký túc thân yêu liêu xiêu ngồi 1 đống như thây ma rồi lặng lẽ ca bài Góc Tối mà biết ơn anh Nguyễn Hải Phong vô cùng.
+ Dạ vâng cám ơn anh về chùm thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Nếu như muốn nhắn nhủ thì anh có gửi lời nhắn gì ko ạ
+ Dạ vâng mong chương trình gửi lời nhắn tới ba bẹ của mình: Ba mẹ ơi. Chúng con ở trên này khổ lắm học chẳng học được nên nếu kỳ sau con có... xin thêm tiền học lại thì đừng có chửi con nhá >"<....

- Lá cải: Anh Lừa xong Phắn vừa... à quên ạ... Anh phằn xong lứa vừa cúp máy thì đã có ngay 1 cuộc điện thoại gọi đến... Dạ chào anh... Lá cải xinh gái quý phái xin nghe ạ
+ Cái gì cơ?
+ Dạ lá cải xinh gái...
+ Hả?
Hét:
+ Anh bị điếc à... Lá cải mà lại.... Xinh gái quý phái... Nghe chưa?
+ Ờ ờ nghe ko rõ lắm. Tại mấy ngày nay toàn đi rock club với bar coffe nên là hơi ảnh hưởng
+ Có vẻ như anh không bị thiệt hại là mấy vì chuyện mất điện ở ký túc nhỉ
+ Có chứ anh... Mất điện, không mạng, không ánh sáng, không máy tính.... Anh em trong ký túc mấy khi được chơi bời chính đáng thế này đâu.
+ Chơi bời hả.... Anh hay đi cafe âm nhạc hay sàn nhảy không. Có địa chỉ gì nhắn lại cho em với...
Vịt Cồ: E hèm
Lá Cải: Dạ. Ý của em là các anh chơi bời chính đáng... anh có thể thuật lại việc giải trí những ngày mất điện này ko ạ.
+ Thì này nhá. Ngang qua 1 số phòng thấy anh em mở chương trình... làm giàu không khó với... đấy cứ nghe thấy át rô, k bích... Ù là biết... Rồi trời tối mất điện ở phòng chẳng có vẹo gì cả anh em lại rủ nhau đi 1 người vài chục ngừa chém giết lẫn nhau mà người ta vẫn quen gọi là Đế Chế hay mĩ miều hơn là E-Sport.
- Lá cải: Chà cái môn thể thao thiếu trí tuệ thừa cơm cháo ấy mà nhiều người thích thế ko biết.
+ Cô nói cái gì thế?
+ Dạ đâu đâu em có nói gì đâu... Hôm nay trời mưa đẹp nhỉ anh nhỉ...
+ Nói cẩn thận ko vả vỡ mặt đấy.... Rồi còn cả vụ cà phê cà pháo nữa... Ra ngoài ngồi cà phê thì thi nhau mà tay bắt mặt mừng... A mày đi uống cà phê à... Bảo sao trời mưa... Ờ tối Ký túc mất điện chán quá nên là em mò ra đây... Ô thế cùng lý tường à? bắt tay cái... đấy câu chuyện có thể gọi là nhàm chán thường gặp nhất trong các quán cà phê... Mấy quán trà đá thì mưa rơi gió rét thếmà vẫn rôm rả các cụ ngồi ăn cơm rau uống nhân trần bàn tán nhật bản bị sóng thần động đất do mấy ông bán sắt rỉ đánh rơi bống bơ rồi cáp quang đứt do bị rùa mổ 0_o.
+ Và tóm lại là sao ạ... (Nói nhiều quá không biết) Toàn khoe khoang...
+ Hả...
+ Đâu em nói là anh nói chuyện vô cùng thực tế và hài hước. Còn gì không anh....
+ Haizz. Thôi chán cái chương trình này quá cụt cả hứng... Thôi đi cà phê uống trà đá pha nhân trần đây. Ngồi đấy mà hóng... Đúng vô duyên gặp ngay phải con mụ hay lẩm bẩm...
+ Anh nói ai thế. Này nhá đừng có mà tinh tướng cưng cấp dduwwcoj tí thông tin mà lên mặt nhá. cái đồ... Rụp... Tu tu.
- Vịt Cồ.... Nào... nói gì thế đang lên sóng mà... À xin lỗi quý vị, và sau đây các bạn sẽ được nghe trực tiếp với 1 thính giả vô cùng nhiệt tình chạy thẳng tới studio để chia sẻ những vấn đề khó khăn khi mất điện... Dạ vâng mời anh ngồi ra ghế đằng kia ạ...
+ Sao xa thế?
+ Đó là yêu cầu của chương trình mời anh sang bên đó ạ
Lá cải:
Ơ nồi ngay cạnh mình mà hôm nọ vẫn thế.
Vịt cồ: Trời ơi. Nguyên mùi mắm tôm trọn với dưa khú thế thế mà cô vẫn chịu được à?
Lá cải: Thật á? chắc tại mình hơi cúm... nên ko thấy gì...
Vịt Cồ: Chào anh ạ... anh có thể nói giới thiệu về mình không ạ.
Dạ thôi ạ.. Em vừa hẹn bạn sang nhà nó giặt đồ rồi nên tranh thủ thôi ạ.
Vịt: Sao phải sang nhà bạn giặt đồ anh.
+ Anh ơi mất ddienj có bơm nước được đâu. Khổ lắm thiếu nước còn khổ hơn cả thiếu ánh sáng... Mấy thằng sáng dậy nhìn nhau... Thôi thì lấy tăm gảy gảy mấy cái rồi lấy giấy lau qua cái mặt. Răng thì làm cái kẹo cao su cũng xong... 1 số bạn đại gia chân đất bê nguyên cả nước lọc tinh khiết ra đánh răng rửa mặt mặc dù có thể bị anh em trong phòng tổng sỉ vả vì tội phí phạm. Không có nước nên cũng chẳng tắm được.... Thằng bạn em còn mắm răng mắm lợi nhắn tin hủy cuộc hẹn với người yêu chỉ với 2 từ ngắn gọn : Anh hôi.
+ Chà thật là gian khổ anh nhỉ
Lá cải: tham rẻ ở ký túc phải chịu thôi
Vịt Cồ: Im.... Cấm cô thò mỏ vào nữa nghe chưa... Ôi anh ơi em nói bạn em chứ ko quát ạnh đâu đừng rúm ró vào thế chứ
+ hix anh chị làm tôi sợ hết cả hồn. Dạ vâng quần áo thì ko giặt được. Mấy thằng phòng em thì lại chăm thể dục thể thao nên cứ mỗi buổi thể dục về lại thay đồ. Trời thì lạnh mặc nhiều đồ nên mối buổi 2,3 cái áo rồi 2-3 cái quần... Không giặt được giờ méo mó hết cả mặt mũi nhìn nhau đắp chăn chui trong phòng qua ngày....

+ Ủa mới có 3 ngày thôi mà sao phải đắp chăn qua ngày ạ?
+ Thì anh tính xem 1 ngày 2 lần thể dục, 3 ngày 5 buổi thể dục vị chi là thay ra 5 bộ rồi. Áo thì ko tính nhưng mà anh tính cái thể loại quần đùi ý... Ai mà lại tích chục chiếc bao giờ đâu..
+ Ừ đúng nhỉ Em lúc nào giàu có lắm mới xài đến 4 chiếc
+ Đấy... Còn gì nữa... Đã thế lúc giông gió chiều qua gió lại cuốn mất 7 chiếc của cả phòng rải xuống hành lang ký túc nữ nữa chẳng thằng nào đủ can đảm xuống lấy... Đấy. Nếu là anh anh sẽ làm gì?
+ Đắp chăn chiu trong xòng...
+ Oa chiến hữu chung lý tưởng.... Anh em ôm nhau cái...
+ Dạ thôi ạ em ... mới tắm..
+ À quên... Vầng có gì thì anh cho em số điện thoại liên hệ có gì em sang tắm nhờ hay giặt nhờ cái... kẹt quá...
+ Dạ em ở 303 B3 KTX...
+ 0_o thế cũng ở ký túc à? Thôi khỏi nhờ. Thế nhá chào anh chị... ( Chạy Chạy...)



- Hơ... Thế là đi à... Rồi mày lấy lọ nước hoa ra xịt cả studio cho tao
Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là 1 đoạn phóng sự ngắn về việc mất điện ở Bách Khoa. Mong rằng các bạn, các phụ huynh đặc biệt là các bạn gái nếu có người yêu ở ký túc thì cũng nên thông cảm về chuyện học tập và vệ sinh của các bạn ý. Cám ơn các bạn đã lắng nghe radio. Chào thân ái và quyết thắng....
Trời ơi mày ơi quá chương trình mất 20' rồi. Tao phải về đi xin nước gấp không mai lại phải dùng tăm thì khổ lắm.
Tao cũng thế.... Mai tao ko muốn quấn chăn đến studio đâu....
Ôi chết mày ơi chưa tắt mic kìa... xoạt xoạt... Rụp... tu tu

ác trích dẫn lại tên tác giả... Chân thành cảm ơn.)


Vịt Cồ:
Theo thông tin của trung ương hội dự báo khí tượng thủy văn, bộ điện lực và bộ giáo dục và đào tạo thì vào đầu giờ chiều ngày 14/3/2011 xảy ra hiện tượng hồ quang điện giữa cực dương là 1 số đám hơi nước ngưng tụ trên trời và cực âm là trạm điện ký túc xá Bách khoa.
Lá cải: Xời vòng vo tam quốc. Mình thấy ghét những tên đểu cáng ăn cắp thời gian bỏ vào mồm. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Chính xác theo những gì bạn Vịt Cồ vừa nói đó là việc trạm điện ký túc xá Bách Khoa bị sét đánh và đã gây ra mất điện cục bộ ở toàn bộ khu vực ký túc xá Bách Khoa. Và hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười đã được ghi nhận sau 3 ngày mất điện.
Vịt Cồ:
Vâng và chúng tôi đã thông báo trực tiếp với quý vị và các bạn số điện thoại để liên hệ trực tiếp với chương trình radio này là ..... các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp để trao đổi về hiện tượng mất điện hi hữu đối với khu vực "thừa thãi năng lượng này"... Và ngay lạp tức đã có 1 cú điện thoại gọi đến cho chúng tôi... A lô Vịt Cồ đẹp trai cute nhưng vẫn vô cùng men-lỳ và lịch lãm xin nghe ạ
+ Hả... (Quay sang bên cạnh) Chết chúng mày ơi hình như tao gọi nhầm vào số hàng bún riêu (Liên quan lắm nhỉ)
+ Dạ không ạh đây là chương trình radio trực tuyến về việc trạm điện luân phiên của Bách Khoa bị sét đánh và tôi là biên tập viên Vịt Cồ ạ.
+ À à. Dạ chào anh! Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, con chào bố con chào mẹ chào anh chị... Và nhất là người yêu của em... Ngọc Chuối ơi... Anh Phằn Xong Lứa đây hi hi. Anh được lên radio rồi nhá.... Thế là nhóc nợ anh 1 suất bún riêu ốc rồi nhá..
+ Dạ xin lỗi thời gian của chúng tôi có hạn anh vào đề cho ạ.
+ Dạ vâng em là 1 sinh viên gương mẫu, và vô cùng chăm chỉ học tập. Việc cắt điện triền miên thế này làm ảnh hưởng nhiều lắm tới việc học tập của bọn em. Bức xúc lắm anh ạ.
+ Anh có thể nói rõ được không?
+ Dạ vâng điện không có thì tối lấy đèn đâu mà học anh, Dân ký túc chuyên "cày đêm" mà 6h tối đã tối như thui, chiu vào trong nhà vệ sinh còn lạc vô nhà tắm thì sao mà học được. Mấy thằng bạn em thì thi nhau mua nến về đốt để học... Đấy tinh thần học tập cao như thế cơ mà nhưng trời cũng chẳng chịu tha. Lão ý cứ trút mưa rồi thổi gió vào đến đèn cũng chẳng cháy nổi. Mấy thằng tự dưng có tối kiến bắt chước ông mạc đĩnh chi mô phỏng đen led rồi đấu pin điện thoại vào chạy... Chưa kịp thấy đít đom đóm đâu mà lại thấy báo Low bateries.
+ Thế các anh không có Sáng kiến nào khác để chống lại cái Tối tăm ấy ạ.
+ Có chứ. Chúng em là tinh thần cao lắm chen nhau tràn lên thư viện. Lên tới nơi thì thấy học là 1 mà... Sạc điện thoại, laptop là nhiều... Thư viện đã thành 1 cái chùa khổng lồ và vô tận. Anh bảo giờ 1 m2 có 2 thằng ăn cắp (Tính cả mình) thì làm sao mà rời mắt khỏi nó để học tập cho được... Các giảng đường thì chống quá tải cũng cắt điện sớm. Thế là... lại trở về với ký túc thân yêu liêu xiêu ngồi 1 đống như thây ma rồi lặng lẽ ca bài Góc Tối mà biết ơn anh Nguyễn Hải Phong vô cùng.
+ Dạ vâng cám ơn anh về chùm thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Nếu như muốn nhắn nhủ thì anh có gửi lời nhắn gì ko ạ
+ Dạ vâng mong chương trình gửi lời nhắn tới ba bẹ của mình: Ba mẹ ơi. Chúng con ở trên này khổ lắm học chẳng học được nên nếu kỳ sau con có... xin thêm tiền học lại thì đừng có chửi con nhá >"<....

- Lá cải: Anh Lừa xong Phắn vừa... à quên ạ... Anh phằn xong lứa vừa cúp máy thì đã có ngay 1 cuộc điện thoại gọi đến... Dạ chào anh... Lá cải xinh gái quý phái xin nghe ạ
+ Cái gì cơ?
+ Dạ lá cải xinh gái...
+ Hả?
Hét:
+ Anh bị điếc à... Lá cải mà lại.... Xinh gái quý phái... Nghe chưa?
+ Ờ ờ nghe ko rõ lắm. Tại mấy ngày nay toàn đi rock club với bar coffe nên là hơi ảnh hưởng
+ Có vẻ như anh không bị thiệt hại là mấy vì chuyện mất điện ở ký túc nhỉ
+ Có chứ anh... Mất điện, không mạng, không ánh sáng, không máy tính.... Anh em trong ký túc mấy khi được chơi bời chính đáng thế này đâu.
+ Chơi bời hả.... Anh hay đi cafe âm nhạc hay sàn nhảy không. Có địa chỉ gì nhắn lại cho em với...
Vịt Cồ: E hèm
Lá Cải: Dạ. Ý của em là các anh chơi bời chính đáng... anh có thể thuật lại việc giải trí những ngày mất điện này ko ạ.
+ Thì này nhá. Ngang qua 1 số phòng thấy anh em mở chương trình... làm giàu không khó với... đấy cứ nghe thấy át rô, k bích... Ù là biết... Rồi trời tối mất điện ở phòng chẳng có vẹo gì cả anh em lại rủ nhau đi 1 người vài chục ngừa chém giết lẫn nhau mà người ta vẫn quen gọi là Đế Chế hay mĩ miều hơn là E-Sport.
- Lá cải: Chà cái môn thể thao thiếu trí tuệ thừa cơm cháo ấy mà nhiều người thích thế ko biết.
+ Cô nói cái gì thế?
+ Dạ đâu đâu em có nói gì đâu... Hôm nay trời mưa đẹp nhỉ anh nhỉ...
+ Nói cẩn thận ko vả vỡ mặt đấy.... Rồi còn cả vụ cà phê cà pháo nữa... Ra ngoài ngồi cà phê thì thi nhau mà tay bắt mặt mừng... A mày đi uống cà phê à... Bảo sao trời mưa... Ờ tối Ký túc mất điện chán quá nên là em mò ra đây... Ô thế cùng lý tường à? bắt tay cái... đấy câu chuyện có thể gọi là nhàm chán thường gặp nhất trong các quán cà phê... Mấy quán trà đá thì mưa rơi gió rét thếmà vẫn rôm rả các cụ ngồi ăn cơm rau uống nhân trần bàn tán nhật bản bị sóng thần động đất do mấy ông bán sắt rỉ đánh rơi bống bơ rồi cáp quang đứt do bị rùa mổ 0_o.
+ Và tóm lại là sao ạ... (Nói nhiều quá không biết) Toàn khoe khoang...
+ Hả...
+ Đâu em nói là anh nói chuyện vô cùng thực tế và hài hước. Còn gì không anh....
+ Haizz. Thôi chán cái chương trình này quá cụt cả hứng... Thôi đi cà phê uống trà đá pha nhân trần đây. Ngồi đấy mà hóng... Đúng vô duyên gặp ngay phải con mụ hay lẩm bẩm...
+ Anh nói ai thế. Này nhá đừng có mà tinh tướng cưng cấp dduwwcoj tí thông tin mà lên mặt nhá. cái đồ... Rụp... Tu tu.
- Vịt Cồ.... Nào... nói gì thế đang lên sóng mà... À xin lỗi quý vị, và sau đây các bạn sẽ được nghe trực tiếp với 1 thính giả vô cùng nhiệt tình chạy thẳng tới studio để chia sẻ những vấn đề khó khăn khi mất điện... Dạ vâng mời anh ngồi ra ghế đằng kia ạ...
+ Sao xa thế?
+ Đó là yêu cầu của chương trình mời anh sang bên đó ạ
Lá cải:
Ơ nồi ngay cạnh mình mà hôm nọ vẫn thế.
Vịt cồ: Trời ơi. Nguyên mùi mắm tôm trọn với dưa khú thế thế mà cô vẫn chịu được à?
Lá cải: Thật á? chắc tại mình hơi cúm... nên ko thấy gì...
Vịt Cồ: Chào anh ạ... anh có thể nói giới thiệu về mình không ạ.
Dạ thôi ạ.. Em vừa hẹn bạn sang nhà nó giặt đồ rồi nên tranh thủ thôi ạ.
Vịt: Sao phải sang nhà bạn giặt đồ anh.
+ Anh ơi mất ddienj có bơm nước được đâu. Khổ lắm thiếu nước còn khổ hơn cả thiếu ánh sáng... Mấy thằng sáng dậy nhìn nhau... Thôi thì lấy tăm gảy gảy mấy cái rồi lấy giấy lau qua cái mặt. Răng thì làm cái kẹo cao su cũng xong... 1 số bạn đại gia chân đất bê nguyên cả nước lọc tinh khiết ra đánh răng rửa mặt mặc dù có thể bị anh em trong phòng tổng sỉ vả vì tội phí phạm. Không có nước nên cũng chẳng tắm được.... Thằng bạn em còn mắm răng mắm lợi nhắn tin hủy cuộc hẹn với người yêu chỉ với 2 từ ngắn gọn : Anh hôi.
+ Chà thật là gian khổ anh nhỉ
Lá cải: tham rẻ ở ký túc phải chịu thôi
Vịt Cồ: Im.... Cấm cô thò mỏ vào nữa nghe chưa... Ôi anh ơi em nói bạn em chứ ko quát ạnh đâu đừng rúm ró vào thế chứ
+ hix anh chị làm tôi sợ hết cả hồn. Dạ vâng quần áo thì ko giặt được. Mấy thằng phòng em thì lại chăm thể dục thể thao nên cứ mỗi buổi thể dục về lại thay đồ. Trời thì lạnh mặc nhiều đồ nên mối buổi 2,3 cái áo rồi 2-3 cái quần... Không giặt được giờ méo mó hết cả mặt mũi nhìn nhau đắp chăn chui trong phòng qua ngày....

+ Ủa mới có 3 ngày thôi mà sao phải đắp chăn qua ngày ạ?
+ Thì anh tính xem 1 ngày 2 lần thể dục, 3 ngày 5 buổi thể dục vị chi là thay ra 5 bộ rồi. Áo thì ko tính nhưng mà anh tính cái thể loại quần đùi ý... Ai mà lại tích chục chiếc bao giờ đâu..
+ Ừ đúng nhỉ Em lúc nào giàu có lắm mới xài đến 4 chiếc
+ Đấy... Còn gì nữa... Đã thế lúc giông gió chiều qua gió lại cuốn mất 7 chiếc của cả phòng rải xuống hành lang ký túc nữ nữa chẳng thằng nào đủ can đảm xuống lấy... Đấy. Nếu là anh anh sẽ làm gì?
+ Đắp chăn chiu trong xòng...
+ Oa chiến hữu chung lý tưởng.... Anh em ôm nhau cái...
+ Dạ thôi ạ em ... mới tắm..
+ À quên... Vầng có gì thì anh cho em số điện thoại liên hệ có gì em sang tắm nhờ hay giặt nhờ cái... kẹt quá...
+ Dạ em ở 303 B3 KTX...
+ 0_o thế cũng ở ký túc à? Thôi khỏi nhờ. Thế nhá chào anh chị... ( Chạy Chạy...)



- Hơ... Thế là đi à... Rồi mày lấy lọ nước hoa ra xịt cả studio cho tao
Vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là 1 đoạn phóng sự ngắn về việc mất điện ở Bách Khoa. Mong rằng các bạn, các phụ huynh đặc biệt là các bạn gái nếu có người yêu ở ký túc thì cũng nên thông cảm về chuyện học tập và vệ sinh của các bạn ý. Cám ơn các bạn đã lắng nghe radio. Chào thân ái và quyết thắng....
Trời ơi mày ơi quá chương trình mất 20' rồi. Tao phải về đi xin nước gấp không mai lại phải dùng tăm thì khổ lắm.
Tao cũng thế.... Mai tao ko muốn quấn chăn đến studio đâu....
Ôi chết mày ơi chưa tắt mic kìa... xoạt xoạt... Rụp... tu tuv

OldCat
17-03-2011, 05:56 AM
Không đủ kiên nhẫn để đọc hết 0.o!