heocon_buon94
16-03-2011, 07:01 AM
E đang cố chôn vùi tình yêu và nổi nhớ
Để quên đi một thời bỡ ngỡ yêu
Để không buồn mỗi khi nắng nhạt chìu
Không luyến tiếc những ngày yêu đã hết
Em ích kỉ nên nghĩ yêu là cho hết
Để mong tình trọn vẹn vì em
Một lần giang dở con tim
Buồn và giận em không còn cảm giác
Sống vô tình để biết mình còn sống
Giằn vặt anh để biết em còn thương
Nếu bỏ qua để làm bạn bình thương?
Được không nhỉ khi tình yêu ích ki?
Sống sao đây cho trọn vẹn cuộc đời
Trong mắt anh đã không còn hình bóng
Đã đổi thay, đã phai nhạt hết rồi
Cứ vô tình như chưa hề quen biết
Mắt vô hồn như chẳng nhìn thấy nhau
Có giây phút lòng bỗng nhói đau
Phải chăng vì cảm giác còn lưu luyến
Em để mặt con thuyền rời bến
Tình hết rồi còn lưu luyến làm chi...
Chôn vùi đi tình yêu vào kỉ niệm
Để ngày mai nếu có thể mỉn cười
Sẽ tạm biệt khi chào nhau lần cuối
Cả cuôc sẽ mãi mãi quên anh
Để quên đi một thời bỡ ngỡ yêu
Để không buồn mỗi khi nắng nhạt chìu
Không luyến tiếc những ngày yêu đã hết
Em ích kỉ nên nghĩ yêu là cho hết
Để mong tình trọn vẹn vì em
Một lần giang dở con tim
Buồn và giận em không còn cảm giác
Sống vô tình để biết mình còn sống
Giằn vặt anh để biết em còn thương
Nếu bỏ qua để làm bạn bình thương?
Được không nhỉ khi tình yêu ích ki?
Sống sao đây cho trọn vẹn cuộc đời
Trong mắt anh đã không còn hình bóng
Đã đổi thay, đã phai nhạt hết rồi
Cứ vô tình như chưa hề quen biết
Mắt vô hồn như chẳng nhìn thấy nhau
Có giây phút lòng bỗng nhói đau
Phải chăng vì cảm giác còn lưu luyến
Em để mặt con thuyền rời bến
Tình hết rồi còn lưu luyến làm chi...
Chôn vùi đi tình yêu vào kỉ niệm
Để ngày mai nếu có thể mỉn cười
Sẽ tạm biệt khi chào nhau lần cuối
Cả cuôc sẽ mãi mãi quên anh