Xem đầy đủ chức năng : Lời thề bỏ nửa
tiếu_gia
14-03-2011, 09:06 PM
Bên sông hoa trắng nắng đưa
Người qua bên ấy sao chưa thấy về
Để ta một bóng đường về
Mình ta ôm mãi lời thề hôm nao
titeo123
14-03-2011, 10:08 PM
Lời thề xưa giờ chỉ còn một nửa
Tình yêu xưa giờ chỉ đọng bờ môi
Em vỗ cánh bay xa trái tim tôi
Tôi ngồi đó ôm trăng qua ngày tháng
thotinh_online
14-03-2011, 11:37 PM
Nào đâu hoa đẹp nắng vàng
Bởi chàng dại dột để nàng ra đi
Thề xưa còn nhớ làm chi
Lầu cao gác vọng... mơ gì chàng ơi..
titeo123
15-03-2011, 12:06 AM
Duyên tình mỗi người một nơi
Mà sao anh vẫn không ngơi vương lòng
Nắng thu đâu mất ánh hồng
Đơn phòng bóng chiếc chạnh lòng ngẩn ngơ
tiếu_gia
15-03-2011, 03:00 AM
Em về bên ấy có vui
Bên này tôi thấy ngậm ngùi nhớ thương
Câu thề lời hứa vấn vương
Người đi có nhớ có thương một người
ng0ctan
15-03-2011, 09:11 AM
Em bên ấy tôi bên này
Nắng sớm sương tàn vắng em
Mặt trời lên tia nắng ấm áp
Mà sao câu thề làm nhói đau
the_wind
15-03-2011, 10:15 PM
một lời thề thốt đã bẻ đôi
còn nói được chi hỡi anh ơi
phải chăng tình đã còn dĩ vãng
câu nói biệt li để tình trôi
DanhVong
15-03-2011, 10:35 PM
Tình trôi trôi dạt giờ cập bến
Nguyện ghép lại câu thề xưa ấy
Một mảnh trong tôi còn nguyên vẹn
Lệu trong em còn không mảnh ngày xưa?
hoahongxanh762
15-03-2011, 10:36 PM
Lời thề đó đã trôi vào dĩ vãn
Một nữa cho anh nữa tản cho em
Thì nhớ thương chi khoen sầu đôi mắt
Với một quá khứ tắt tự bao giờ...
DanhVong
15-03-2011, 10:55 PM
Tôi hụt chân xa vào dĩ vãn
Mong tìm lại mảnh tình em rơi
Vui quá ! Tôi gặp rồi em ơi!
Tỉnh mộng tan mất chỉ là mơ
Mộng nào mà chẳng là mộng
Mộng tan rồi sau còn chưa tỉnh
Tỉnh làm chi khi mộng không còn!
ng0ctan
16-03-2011, 01:51 AM
Sao tôi lại vội tin lời thề
Giờ chia đôi một câu nói thôi
Lời thề em nói trên bờ môi
Trách một điều sao em giả dối
the_wind
16-03-2011, 10:08 AM
còn biết làm chi để trôi đi
mối tình chôn dấu đã lưu li
lời thề hôm trước đành dang dở
có nói với nhau_chẳng làm gì
ng0ctan
16-03-2011, 10:18 AM
Nếu lúc trước không tin lời thề
Thì giờ anh chẳng có dịp đau
Thì giờ anh môi đã vui cười
Lời thề với em chỉ là thế
thotinh_online
17-03-2011, 03:14 AM
Lời yêu sao nỡ lụi tàn
Tại chàng tại thiếp mơ màng chẳng hay
Vì đâu cho cái nỗi này
Bên kia sông... vẫn hằng ngày ngóng qua..
DanhVong
17-03-2011, 06:37 AM
Sông có cầu cớ sau không qua
Đứng ngồi không yên lại hững hờ
Chiều thu lơ lững ánh tà rơi
Mảnh tình vứt bỏ mặt sông trôi
ng0ctan
17-03-2011, 10:49 AM
Lời thể ai đành vội bỏ nửa
Bước sang ngang theo ai đành quên
Nguyện cầu lời thề giành cho em
Dù giờ hạnh phúc không phải anh
DanhVong
18-03-2011, 08:52 PM
Không phải anh đừng có nói thế
Lau khô đi kìa giọt nước mắt(đưa khăn cho người ấy)
Không giấu được mình em bọc trực
Lời thề năm nao đã lại về
ng0ctan
19-03-2011, 12:46 AM
Gửi lạ lời thề em bỏ ngang
Nhắc lại dù em không cần nhớ
Ánh mắt sâu thẳm đẫm lệ trào
Gửi lại lời thề hãy về đây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.