Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Chơ vơ] Em với tháng ngày.



...Meme...
14-03-2011, 01:55 AM
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/08/7123_1251100715.jpg

Gửi lại gió, một hồn em non trẻ.

Tháng ngày qua, biết mấy có là bao.

Mộng chiêm bao, em ngỡ cánh hoa đào.

Phủ lặng lẽ, mỏi mòn xác thân em.

.

Ngày qua, em về giữa chơ vơ.

Đường dài thế, có thấy em ơ hờ.

Ngày nắng rạng, tìm lại chốn bơ vơ.

Trưa chớm tàn, quay đầu ôm chữ mơ.

.

Em sợ.

Tháng năm có mắt.

Em sợ.

Giờ phút có chân.

E ngại.

Tình yêu biết nở.

Hãi hùng.


Cuộc sống có tay.

.

Biết đâu đấy, ngày mai em lại về.
Biết đâu đấy, giờ này em đã đi.


Đi về đâu?


Đi về đâu?


Em về với bơ vơ.


Tìm lại chi?


Tìm lại chi?


Em tìm những chơ vơ.

.


Qua rồi đấy, một mộng mị em mơ.
Em có đau, có khóc những hững hờ?


Em đau.


Em đau.


Những vụn vỡ tim em.


Em khóc.


Cho lệ pha lê vỡ.


Em quên rồi, lời nói lả trên đầu ngón tay.

Em quên rồi, câu văn chết trên bờ môi khốc.


Em hận.


Em quên.


Em tin.


Em chết.


Tháng ngày qua, em mỏi mòn đau thương.

Cho một giờ, em được về với chơ vơ


.


.


.



[Chơ vơ] Em với tháng ngày



Ta, 12/3/2011

nắng
14-03-2011, 12:50 PM
Mình đọc bài của bạn, một tâm trạng gì đấy khó nói lắm len lỏi trong lòng mình. có cảm giác như bạn đang mất dần đi 1 niềm tin, và mình nghĩ nó thuộc về trái tim. Và có khi mình thấy cả mình trong đó, vì đôi khi mình cũng như bạn vậy...

...Meme...
16-03-2011, 02:29 AM
Gió xuân bên bến nước trong.

Lặng thinh bến rủ buồn trông ngỡ ngàng.


http://www.golden-kiwi.net/sang/chieutim.jpg

Em - Mây mùa xuân.


Anh có thấy mùa xuân.

Khuất trên tầng gió lạ.

Anh có ngỡ mùa hạ.

Đã phủ đầy hai tay.

.

Em đặt mình vào chén nước bơ vơ.

Anh chẳng nghe, chẳng biết mùa xuân về.

.

.

Là mây trắng bay.

Là cánh diều biếc.

Trời mở rộng.

Em đi qua mùa đông.

.


Cứ ngỡ rằng, tháng năm kia chôn giấu.

Biết đâu hay, hôm nay gió xuân về.

.

Em nghe, tiếng chim báo gọi mùa.

Giằn giỗi yêu thương, em vô thường.

Là mây một thoáng, lỡ tha phương.

Xao lòng nhớ, sợ mình vấn vương.

.

Này anh!

Xuân kia đâu đã tàn.

Này em!

Hạ vừa đã đến đây.

.

Tháng 4, chiều mây giăng tím biếc.

Biếc màu mắt, biếc cả phố phường.

.


Một thoáng nhẹ trôi, em - mây tím biếc.

Một giấc buồn qua, em - xuân nhàn nhạt.

.



Anh có nghe mùa hạ.

Đổ đầy trĩu vai em.

Cho một thoáng đông quen.

Cầm tay em bé nhỏ.

.

Em - mưa mùa hạ.

Em - nắng mùa đông.


.


.


.





Em - Mây mùa xuân


Ta, 16/3/2011

Khiết Linh
19-03-2011, 10:59 PM
Em tự hỏi

Mênh mang này đến bao giờ chấm dứt

Để em thấy bình yên một góc trời?




.

.



Anh có còn ngoái nhìn ngày xưa cũ
Khi bụi thời gian phủ kín tháng năm yêu
Bên trời nào gió thổi rất đìu hiu
Em lao xao trong khoảng thương khoảng nhớ...




http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT2XeQDF9qVMUjUSm7HOYhPFWAtA5ZOV nUKogSO5wHgzZRBU71T







Anh có thấy mùa xuân.

Khuất trên tầng gió lạ.

Anh có ngỡ mùa hạ.

Đã phủ đầy hai tay.




Anh có biết mùa hạ đã sắp qua,
Sẽ lênh đênh lắm một thời mây trắng
Mây nhớ nắng ngã màu vàng nhạt nhẽo
Trôi thẩn trôi thơ, chẳng thấy đường về...

.

.


Đến bao giờ cánh chim nhỏ chao nghiêng
Giúp mây tìm về bầu trời quen thuộc?
Những son sắt đã một lần vỡ vụn
Em giữ trong tay ghép thành nỗi cô đơn...





Tặng bạn Em những dòng viết vội và lảm nhảm của tớ! :)
Ở đó, mong bạn ấy luôn thấy ấm áp! ^^





[Khiết Linh, 10h35' ngày 20/03/2011]