Xem đầy đủ chức năng : các bạn ơi, đâu mất hết rội mình cùng thi đối thơ nào
levanquydeptrai
12-03-2011, 08:34 PM
tình tan vỡ tôi đau mà không khóc
tôi đễ sầu nơi tận trái tim đau
hỏi tại sau, khúc ca tình lỗi nhịp
tiếng yêu xưa van vào chốn sương mụ:ow:
jinwon
12-03-2011, 11:06 PM
Gặp rồi tan là chuyện mãi thường tình
Yêu rồi gặp rồi lại chuốc khổ đau
Khúc tình lỗi nhịp để sau
Sao người không thử xa rời chốn sương.......
Kin Ngố
13-03-2011, 02:22 AM
Đối kiểu rỳ mới đc chứ nè.
Người cất bước để lại khoảng trời không
Không đau không nhớ chỉ hững hờ
Tim tan lòng vỡ sầu thương một khoảng
Biết bao giờ lại lỗi nhịp yêu thương
nhoknghich
13-03-2011, 03:04 AM
Hiểu thật nhiều, để rồi quên tất cả
Những đắng cay, những giây phút thật lòng
Những lời thương, vội trao nhau thầm kín
Để rồi quên, quên cả kỉ niệm xưa!
DanhVong
13-03-2011, 09:05 AM
Kỉ niệm xưa! Chẳng bao giờ quên
Làm sau quên tim hóa sương mù
Vẫn đợi vẫn chờ cảnh gặp tan
Cái gọi thường tình người đã trao
ng0ctan
13-03-2011, 08:50 PM
Tình người đã trao nay đâu còn nữa
Còn lại trong tim một vết cắt sâu
Nỗi đau dai dẳng tôi theo năm tháng
Thấm ướt vần thơ chảy tận núi hồ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.